6 ngày đêm truy bắt tử tù bỏ trốn

Một cán bộ dày dạn kinh nghiệm phá những vụ án lớn từng chia sẻ: Đấu tranh với tội phạm buôn bán ma túy số lượng lớn cực kỳ gay go, phức tạp.

Bởi lẽ, các đối tượng đều biết sẽ đối diện với bản án cao nhất của pháp luật. Song, việc truy bắt tử tù bỏ trốn còn nguy hiểm gấp bội, các đối tượng này đều rất liều lĩnh, coi mình như kẻ đã chết…

Hung tin… tử tù vượt ngục

Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại – Đây là câu thơ mà các tù nhân thường nghêu ngao diễn tả lại thời gian dài tưởng vô tận của một ngày chịu án phạt tù. Đối với những kẻ tử tù chờ đợi ngày thi hành án thì thời gian chậm chạp trôi thật khủng khiếp và với bản năng sinh tồn của con người, các đối tượng này luôn nung nấu ý định bỏ trốn khỏi biệt giam.

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị lực lượng công an bắt giữ.

Rạng sáng 11/9, cán bộ trại giam T16 nhận được hung tin 2 tử tù trốn trại. Đối tượng bỏ trốn được xác định là Lê Văn Thọ (còn gọi là Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại thôn Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Các đối tượng đã phá cùm, khoét tường buồng giam chui ra và lợi dụng trời mưa, đêm tối đã dùng quần áo bện thành dây, leo qua tường rào trại tạm giam T16 bỏ trốn. Đây là các đối tượng được liệt vào dạng ông “trùm” trong giới tội phạm. Nguyễn Văn Tình có bề dày tội ác liên quan đến buôn bán ma túy số lượng cực lớn, đã bị tuyên án tử hình vì liên quan trực tiếp đến vụ gần 500 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp. Thọ “sứt” là đối tượng đặc biệt nguy hiểm với nhiều tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng...

Ngay sau đó, Bộ Công an đã khẩn trương lập ban chuyên án, phát lệnh truy nã đặc biệt truy tìm 2 tử tù trốn trại. Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trực tiếp chỉ đạo chung ban chuyên án, lãnh đạo đứng đầu Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy… đều trực tiếp tham gia chỉ đạo các mũi nhọn truy tìm 2 tử tù nhằm ngăn chặn những mầm họa nguy hiểm cho xã hội. Toàn bộ các tuyến quốc lộ từ Hà Nội ngược lên phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc... đều được tăng cường lực lượng tuần tra mật phục với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình chốt chặn ở những điểm 2 tử tù có thể đi qua.

Trắng đêm phá án

Cùng thời điểm này, hồ sơ nhân thân các đối tượng được xếp chồng dầy trên bàn chuyên án. Mọi mối quan hệ gia đình, xã hội của các đối tượng trước khi vào tù đều được xới tung, các mũi trinh sát khẩn trương xác minh, truy tìm thông tin. Dấu vết đầu tiên, ban chuyên án có được là các đối tượng đã mò về nhà người thân của Tình ở xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, Hà Nội) mượn một chiếc xe máy làm phương tiện tiếp tục trốn chạy. Theo nguồn thông tin tin cậy này, hàng chục mũi trinh sát lập tức tỏa đi các hướng, lần theo “bóng chim, tăm cá”... Thời gian vùn vụt trôi, các trinh sát “đánh” án đều hiểu bằng mọi giá phải truy bắt nhanh nhất các đối tượng đã bị xét xử loại ra khỏi xã hội. Với tính chất trốn chạy một sống hai chết, các đối tượng này sẽ không từ một thủ đoạn, hành vi độc ác nào để trốn chạy. Tuy nhiên, đã hóa “cáo già” tội phạm, tin tức 2 đối tượng vẫn tiếp tục là ẩn số, làm đau đầu ban chuyên án.

Chạy đua cùng thời gian, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định, Thọ “sứt” đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Hải Dương là quê nhà của đối tượng. Lập tức, các mũi trinh sát thuộc Cục Cảnh sát hình sự đang truy tìm quanh địa phận Hải Dương tập trung lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương phong tỏa kín tuyến đường có thể Thọ “sứt” trốn chạy. Chiều 16/9, một mũi trinh sát phát hiện Thọ “sứt” đang di chuyển bằng phương tiện xe taxi tại khu vực xã Nam Hồng (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Tổ trinh sát triển khai ngay đội hình bí mật bám sát xe ô tô, đến khu vực phố Hóp, nhận thấy đủ điều kiện thuận lợi, các trinh sát bất ngờ tăng tốc, áp sát từ 4 phía, buộc xe taxi dừng đột ngột giữa đường. Những đối tượng trong xe chưa kịp định thần thì các chiến sỹ hình sự đã dùng biện pháp nghiệp vụ quật ngã, khống chế thành công Thọ “sứt”. Hành động từ ép xe taxi đến khi bắt giữ, áp giải Thọ “sứt” khỏi hiện trường diễn ra chưa đầy 10 phút… Khai thác nhanh, Thọ “sứt” cho biết, sau thời điểm ở huyện Thạch Thất, các đối tượng đã tách ra trốn chạy. Biết lực lượng công an truy đuổi rất quyết liệt nên hắn chỉ dừng chớp nhoáng, ngày đêm trốn trên xe taxi chạy rong ruổi qua các tỉnh.

Cũng ngay trong thời điểm này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định, khoanh vùng được hướng trốn chạy của tử tù Nguyễn Văn Tình. Theo đó, bằng các mối quan hệ buôn bán ma túy, Tình đang lẩn trong rừng sâu thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình với ý định đi đến các làng, bản điểm nóng về ma túy tại tỉnh Sơn La làm chốn nương thân. Đây là một điểm nóng bậc nhất về tội phạm buôn bán ma túy tại Việt Nam. Hầu hết nguồn ma túy Tình cùng đồng bọn trước đó đều lấy từ Hang Kia hoặc Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Chính vì vậy, Tình khá thông thuộc địa bàn vùng này và cũng có không ít mối quan hệ với những “trùm” ma túy… Hàng trăm cán bộ chiến sỹ chia thành các tổ công tác, khóa chặt các hướng di chuyển bằng đường rừng đến tỉnh Sơn La. Các tổ công tác chủ công nhận nhiệm vụ băng rừng, lần dấu vết bắt bằng được đối tượng Tình. Đêm 16/9, dấu vết của đối tượng Tình được lực lượng công an phát hiện khi hắn vứt bỏ xe máy, lẩn trốn vào khu rừng thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17/9, lượng công an đã thành công bắt giữ được Tình khi đối tượng đang lẩn trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già xã Tân Sơn. Sau 6 ngày đêm quên ăn, quên ngủ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án vỡ òa niềm vui khi 2 đối tượng tử tù đều bị dẫn giải an toàn về lại buồng biệt giam.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/6-ngay-dem-truy-bat-tu-tu-bo-tron-298775.html