5 điều rút ra sau trận hòa như thua của M.U

Man Utd vừa có trận hòa như thua trước đối thủ ở nhóm cuối bảng Stoke City. Sau đây là những điều rút ra từ trận đấu đáng thất vọng này của Quỷ đỏ.

5 điều rút ra sau trận hòa như thua của M.U

Chuyện của 2 thủ môn

Trận đấu ở Old Trafford tối qua là câu chuyện trái ngược giữa 2 thủ môn 2 đội. Trong khi thủ môn vô danh Lee Grant tỏa sáng rực rỡ với hàng loạt pha cứu thua xuất thần thì ngược lại, De Gea danh tiếng lẫy lừng lại mắc sai lầm khá ngớ ngẩn khiến đội nhà mất điểm.

Theo thống kê, Grant đã có 8 pha cản phá ở trận này, trong đó đáng kể nhất là việc anh đánh bại Ibrahimovic ở tư thế đối mặt và cứu thua sau cú đệm bóng cận thành của Lingard.

Pogba gây thất vọng

Paul Pogba tiếp tục được Mourinho giải phóng ở hàng tiền vệ Man United , nhưng anh đã có 1 trận đấu đáng thất vọng. Cho dù góp mặt trong vài tình huống nguy hiểm nhất của Quỷ đỏ, tiền vệ này lại đóng góp quá ít vào lối chơi chung của đội bóng.

Cụ thể trước Stoke, Pogba chỉ có 56 lần chạm bóng, thậm chí ít hơn cả trung vệ Eric Bailly và chỉ bằng 1/2 so với chính anh ở trận gặp Southampton (107 trận).

Thực tế, Pogba đã kiến tạo cho Ibrahimovic ngay ở đầu trận và có 2 pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm nhưng người ta chờ đợi nhiều hơn từ tiền vệ 89 triệu bảng này, đặc biệt khi anh thử vận may với các cú sút xa quá nhiều lần.

Martial trở lại

Sau kỳ Euro đáng quên tại quê nhà, Martial tiếp tục gây thất vọng ở Man Utd mùa giải mới. Hình ảnh tiền đạo người Pháp lắt léo nhưng hiệu quả của mùa giải trước dường như biến mất cho đến hôm qua.

Martial chỉ cần 2 phút vào sân để khiến tất cả nhớ lại hình ảnh của anh với một cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa. Trong bối cảnh Man Utd đang thiếu những cầu thủ tấn công có tốc độ và khả năng đột phá tốt, sự trở lại của Martial là tin mừng với người hâm mộ họ.

Mourinho có 2 tuần để ngẫm nghĩ

Cùng kỳ mùa trước, Man Utd đã giành được 16 điểm - nhiều hơn họ hiện tại 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ đã gây ấn tượng mạnh trong hiệp 1 trước Stoke và khoảng thời gian ngắn sau bàn thắng của Martial. Có vẻ như Mourinho đang dần tìm thấy hệ thống tối ưu cho Quỷ đỏ và vấn đề còn lại phụ thuộc vào phong độ của các cầu thủ.

Thật vậy, trước Stoke, Man Utd tạo ra 5 cơ hội ghi bàn rõ ràng. 6 trận đấu trước đó (ở Premier League), họ chỉ có 8 cơ hội rõ ràng. Mourinho có lý khi gọi đây là màn trình diễn tốt nhất từ đầu mùa của Quỷ đỏ.

Thế nhưng, Man Utd vẫn còn vấn đề rõ nét nhất ở khả năng tận dụng cơ hội và tập trung phòng ngự trong bối cảnh ép sân phần lớn thời gian thi đấu. May mắn cho Mourinho khi ông có 2 tuần rảnh rỗi (các ĐTQG tập trung) để nghiền ngẫm và tìm ra các phương án mới trước khi đối đầu với Liverpool của Jurgen Klopp.

Joe Allen gây ấn tượng mạnh

Không chỉ ghi bàn gỡ hòa cho Stoke City, Joe Allen còn gây ấn tượng mạnh trong nỗ lực chia cắt tuyến giữa của Man Utd. Sự xông xáo kèm khéo léo của tiền vệ nhỏ con này không ít lần khiến các ngôi sao áo đỏ gặp khó khăn.

Nếu các trọng tài để tâm hơn, Ander Herrera có thể đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đạp thẳng vào chân của Allen trong 1 tình huống tranh chấp thất thế.

theo BĐS

Nguồn Soha: http://soha.vn/5-dieu-rut-ra-sau-tran-hoa-nhu-thua-cua-mu-20161003081238849.htm