5 ‘điểm nóng’ trong trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Pique, Torres và Pepe hay Xavi và Meireles…sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt.

Cristiano Ronaldo vs Gerard Pique

Ronaldo đang thăng hoa, ghi cả 3 bàn trong hai trận đấu với Hà Lan và CH Séc, góp công lớn đưa Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2012. Tuy nhiên, rạng sáng mai cầu thủ sinh năm 1985 sẽ khó có thể tiếp tục “nổ súng” khi vấp phải sự truy cản ác liệt từ Pique. Pique rất hiểu Ronaldo bởi từng là đồng đội tại MU. Đặc biệt, tại Tây Ban Nha, Pique cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm ngăn chặn Ronaldo bởi cả hai đã đụng nhau nhiều khi Real đại chiến cùng Barca. Điều đáng nói là dù được đánh giá là một trong những chân sút nguy hiểm nhất thế giới, Ronaldo lại thường xuyên bị Pique "bắt chết".

Fernando Torres vs Pepe

Khả năng ra sân của Torres vẫn bị bỏ ngỏ bởi HLV Del Bosque “khoái” sử dụng sơ đồ không tiền đạo hơn (4-6-0). Rất có thể chân sút hiện đang thuộc “biên chế” của Chelsea sẽ chỉ được vào sân từ ghế dự bị. Công cuộc tìm kiếm bàn thắng của Torres sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Pepe, cầu thủ sở hữu lối chơi dũng mãnh nhưng không kém phần tình tảo. Đặc biệt, dù đã có được 2 bàn thắng (trong trận gặp Ailen) nhưng Torres thực tế vẫn chưa có được phong độ tốt nhất và chưa thực sự “hợp” với lối đá của toàn đội, trong khi đó Pepe lại đang thi đấu thăng hoa, được đánh giá là một trong những cầu thủ Bồ Đào Nha chơi tốt nhất kể từ khi EURO 2012 khởi tranh.

Jordi Alba vs Luis Nani

Giới mộ điệu chủ yếu ca ngợi Ronaldo, tuy nhiên, nếu công bằng đánh giá, công sức mà Nani đóng góp để đưa Bồ Đào Nha tới bán kết không hề thua kém người đồng đội là bao. Có kỹ thuật thượng thừa, khả năng đi bóng tốc độ, giỏi gây đột biến, Nani hiện thực sự là người hùng thầm nặng của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, rạng sáng mai cầu thủ đang thuộc “biên chế” của MU sẽ gặp khó khăn không nhỏ khi đối đầu với Alba của Tây Ban Nha. Alba công thủ rất toàn diện, hiện là hậu vệ trái hay nhất tại EURO 2012. Trong trận đấu với Pháp tại tứ kết, Alba đã “đập chết” cánh phải của đối thủ, thậm chí anh còn là chủ nhân đường chuyền dọn cỗ cho Alonso mở tỷ số.

Xavi Hernandez vs Raul Meireles

Nói không ngoa Xavi chính là trái tim của ĐT Tây Ban Nha, hầu như mọi pha tấn công của các nhà đương kim vô địch đều qua chân tiền vệ này. Tuy nhiên, nhiều khả năng đêm nay “trái tim” này sẽ phải có chút loạn nhịp khi đối đầu với Meireles. Xavi hẳn chưa quên việc mình bị tiền vệ người Bồ Đào Nha “bắt chết” trong hai trận bán kết Champions League vừa quan giữa Chelsea và Barca.

Fabio Coentrao vs David Silva

Fabio Coentrao tiến bộ rất nhiều sau khi được HLV Mourinho kèm cặp và anh đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt của mình bằng màn trình diễn khá ấn tượng tại EURO 2012. Tuy nhiên, rạng sáng mai Coentrao khó có thể liên tục dâng cao tấn công như các trận đấu trước bởi phải lo kèm cặp Silva. Phong tỏa cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện như Silva là điều không hề đơn giản, đặc biệt là ở thời điểm cầu thủ này đang có phong độ cao. Tính tới thời điểm này Silva là một trong những tiền vệ thi đấu hiệu quả nhất tại EURO 2012, anh đã có 1 bàn thắng và 3 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Lam Anh

Theo Infonet.vn

Nguồn Znews: http://zing.vn/euro/goc-binh-luan-euro/5-diem-nong-trong-tran-dai-chien-giua-tay-ban-nha-va-bo-dao-nha/a258167.html