5 điểm gây tranh cãi ở vòng Đối đầu The Voice

Sân khấu được thiết kế như võ đài, thí sinh hát như "cãi nhau", giám khảo đua nhau tuôn lời khen, hot girl - hot boy bị "thất sủng" và các vị huấn luyện viên xuất hiện như ông hoàng, bà hoàng.

1. Sân khấu ca nhạc hay võ đài quyền anh?

Đúng với ý tưởng và tên gọi của vòng Đối đầu, sân khấu được thiết kế khá ấn tượng và hiện đại theo phiên bản của một võ đài đối kháng của các môn võ thuật như quyền anh. Khi 2 thí sinh hát chung trên sân khấu, cũng là lúc người xem cảm giác như hai võ sĩ đang thật sự bước vào trận đấu sinh tử. Người xem truyền hình và đặc biệt là cư dân mạng đã bàn tán rất nhiều về mô hình sân khấu này, một số thấy lạ lẫm và sốc vì thấy thiếu chất nghệ thuật bay bổng và hơi khốc liệt, số khác hào hứng vì cách thiết kế mới mẻ, tạo được sự kịch tính cho người thi và người xem.

Được biết, để làm được sân khấu này, giám sát chương trình đã phải bay từ Hà Lan sang Việt Nam để hướng dẫn và kiểm tra đến từng chi tiết một. Đây cũng là sân khấu được thiết kế chung cho format của The Voice trên khắp thế giới.

Điều tích cực nhất ở võ đài là khiến các thí sinh hát trên sân khấu như lần cuối, chính vì thế, họ ra sức khoe giọng, bộc lộ hết khả năng ca hát của mình. Khán giả được chứng kiến nhiều cặp đua tranh quyết liệt như Kim Loan – Lệ Quyên, Hoàng Anh - Quỳnh Trang, Hoàng Mạnh và Ngọc Luân. Ngay cả những giọng ca ngọt ngào như Bảo Anh, Anh Tuấn cũng phải "gân" giọng hết cỡ khi bước vào võ đài.

2. Thi hát hay thi "hét"?

Có thể vì mang tính chất đối kháng và loại trừ nhau nên trong số 7 tiết mục của đêm mở màn thì có đến 3 tiết mục được giám khảo chọn nhạc rock để tạo kịch tính cũng như giúp thí sinh phô diễn hết nội lực của họ. Hầu hết, các tiết mục này đều mang lại sự phấn khích, mạnh mẽ cho người xem tại trường quay và cũng đòi hỏi thí sinh phải bộc lộ cá tính và sự thông minh trong việc xử lý những nốt cao trào.

Tuy nhiên, theo nhận xét của các diễn đàn trực tuyến, phần hiệu quả mà các thí sinh mang lại không bù đắp nổi những thiệt hại mà họ đem đến cho người nghe. Phần lớn các thí sinh đều quên đi việc chính là hòa giọng cùng nhau để tạo nên một tiết mục hoàn hảo, mang tính chất cống hiến cho khán giả truyền hình, từ đó bộc lộ những thế mạnh riêng của bản thân để chinh phục người nghe.

Với tâm lý, một chọi một, ngoài màn song ca rất tình giữa Ngân Bình và Quốc Huy (đội Thu Minh) thì các cặp khác không có được bất kỳ sự hòa hợp nào, ngược lại, mạnh ai người đó hát. Thí sinh nào cũng muốn làm chủ sân khấu, và gần như đều là những người còn non ở kỹ thuật thanh nhạc, nên khi cần thể hiện những nốt cao, họ đều phải gào thét hết cỡ thay vì xử lý giọng hát bằng kỹ thuật đẩy hơi từ bụng.

Hai cặp đôi của HLV Đàm Vĩnh Hưng là Quỳnh Trang và Hoàng Anh hay Phan Ngọc Luân và Hoàng Mạnh đều chọn rock để phô diễn. Cả bốn thí sinh này đều sở hữu những giọng ca khủng và máu lửa nên khi họ "hét" cùng nhau, chen giọng nhau để tỏa sáng, chắc họ không thấy được những cái lắc đầu của người xem qua truyền hình. Dù vậy, qua "phong ba bão táp" mới thấy được anh tài, thí sinh Quỳnh Trang đã bộc lộ được cách trình diễn rock có chiều sâu và tinh tế hơn những người còn lại.

Ở đội của Trần Lập, có thể thấy Đỗ Quyên đã gây tai nạn với nhạc rock, trước một "đàn chị" lừng lững và mạnh mẽ như Kim Loan, Quyên càng yếu thế, do vậy, cô buộc phải hát to hơn, cao hơn. Nhưng càng to, càng cao bao nhiêu thì độ phô càng lộ rõ bấy nhiêu.

Ngay cả hai chàng hoàng tử hát tình ca bay bổng là Hồng Dương và Bùi Anh Tuấn cũng vướng sai lầm khi họ quá trưng trổ giọng, gào thét ở đoạn điệp khúc để làm mất luôn cả sự trong trẻo, thi vị của đoạn mở đầu bài hát Cảm ơn tình yêu tôi.

3. Dư thừa những màn tung hô

Không chỉ ở vòng Giấu mặt, đến vòng Đối đầu, các thí sinh tiếp tục được các vị huấn luyện viên của mình đưa lên tận mây xanh bởi những lời có cánh. Những lời khen của họ đi kèm những hành động như mở tròn đôi mắt, đưa tay lên cao, đứng bật thẳng để vỗ tay, khóc nức nở... khiến nhiều người xem ngạc nhiên. Bởi vì, tuy rằng một số thí sinh đã có ít nhiều sự tiến bộ, nhưng việc họ hài lòng một cách quá sớm và trước cả những thí sinh bị mất phong độ so với cả vòng thi trước khiến khán giả cũng được dịp mông lung.

Bên cạnh đó, không những dành lời có cánh cho các thí sinh, cả 4 huấn luyện viên còn khen nhau về cách chọn bài cũng như giúp học trò hoàn toàn lột xác sau một thời gian ngắn huấn luyện.

Chẳng hạn, không chỉ thích cách vờn nhau trên sân khấu của Quỳnh Trang và Hoàng Anh, Thu Minh còn dành một lời khen cho Đàm Vĩnh Hưng đã làm tốt vai trò huấn luyện. Riêng Mr Đàm còn thoải mái nhận xét rằng phần trình diễn "hát như hét" của hai bạn này đã khiến anh rất hãnh diện vì diễn ra rất tốt, rất hoàn chỉnh.

Cặp đôi Bá Lộc và Hữu Thuận, dù thể hiện ca khúc tiếng Anh khá tệ và nhận được hàng loạt lời chê của cộng đồng mạng khi xem trực tuyến, nhưng với bốn vị giám khảo, cặp đôi này làm rất tốt. HLV xinh đẹp Hồ Ngọc Hà cũng không tiếc lời đưa học trò của mình lên mây xanh: “Các bạn làm cho tôi tự hào, các bạn làm rất tốt so với những gì tôi tập cho các bạn”.

Mr Đàm cũng không quên "đãi bôi" khen Hà Hồ đã chọn một ca khúc rất tinh tế, khéo léo cho cặp hot boy Anh Tuấn - Hồng Dương. Còn vị huấn luyện viên của cặp đôi chỉ chờ họ hát xong là đứng lên như một lời khen đã hoàn thành xuất sắc.

Chính sự tréo ngoe trong lời khen của giám khảo và thực tế trình diễn của thí sinh khiến cư dân mạng thêm phần sôi sục. Vì thế, cũng không ngạc nhiên khi bên cạnh hàng loạt lời nhận xét về chương trình, những câu hỏi về sự khách quan trong phần nhận xét của các giám khảo cũng được cộng đồng mạng liên tục đưa ra mổ xẻ.

Ngoại trừ những lời chia sẻ ủng hộ của các fan cuồng, nhiều ý kiến mong muốn các HLV phải có những nhận xét sắc bén, thẳng thắn về chuyên môn, chỉ ra nhược điểm của các thí sinh thay vì chỉ khen chung chung theo cảm xúc. Vì điều này sẽ khiến họ ảo tưởng về bản thân.

4. Khán giả hụt hẫng với Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh

Hai hot boy, hot girl làm chao đảo cư dân mạng từ vòng thi Giấu mặt đã không còn giữ được phong độ tốt trong đêm thi Đối đầu khi đối thủ của họ lại làm tốt hơn.

Bảo Anh được chọn hát ca khúc Somebody that I used to know cùng với Thanh Thủy – một giọng ca cá tính và lạ. Khi vừa bước ra sân khấu, hot girl đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Mọi người hô tên cô, căng băng rôn ủng hộ. Trong khi đó, việc phải hát một ca khúc không hợp với giọng của mình, lại phải đối đầu với Bảo Anh – thí sinh có lượng fan khổng lồ đã khiến Thanh Thủy gặp không ít áp lực.

Tuy vậy, sau phần đọ giọng trên sân khấu, Thanh Thủy được nhận xét là hát tốt hơn Bảo Anh. Giọng hát lạ đậm chất jazz blue của cô ngay lập tức thấm vào tai người nghe trong khi búp bê Bảo Anh để lộ chất giọng mỏng manh, cột hơi ngắn. Sau phần thi này, hàng loạt status trên mạng xã hội đồng loạt đưa ra những lời nhận xét về Bảo Anh và phần nhiều trong số đó là sự thất vọng.

Không chỉ Bảo Anh, chàng “hoàng tử kính cận” Bùi Anh Tuấn từng được ví von như Bằng Kiều thứ 2 cũng không giữ vững phong độ. Anh hoàn toàn bị lép vế khi phải hát song ca cũng người bạn thân Hồng Dương (thành viên nhóm nhạc M4U). Chàng ca sĩ điển trai của nhóm nhạc đến từ Hà Nội khiến khán giả giật mình với giọng ca đầy nội lực và làm chủ sân khấu trong ca khúc Cảm ơn tình yêu tôi.

Điều bất ngờ nhất là ngay sau phần trình diễn này, nhiều khán giả đã hô to tên Hồng Dương khi MC hỏi Hồ Ngọc Hà sẽ chọn ai. Chắc hẳn, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, người xem ở trường quay đã nhận ra được ai là người sở hữu giọng hát "khủng" hơn.

Không chỉ bị khán giả phản ứng tại trường quay, khi kết thúc tập đầu của vòngĐối đầu, Bùi Anh Tuấn tiếp tục bị cư dân mạng mổ xẻ và "ném đá". Hầu như tất cả mọi ý kiến đều tiếc cho thành viên Hồng Dương. Họ cho rằng cặp Bảo Anh và Anh Tuấn được vào vòng liveshow là do lợi thế có lượng fan khủng, còn về chuyên môn thì chưa thuyết phục.

Dù bị chê nhưng cặp thí sinh hot boy, hot girl này vẫn tiếp tục tạo được sức hút với cộng đồng mạng, từng status của họ vẫn làm mưa làm gió bởi hàng ngàn comment ủng hộ từ fan.

5. HLV và phong thái ông hoàng, bà chúa

Nếu như ở vòng Giấu mặt, các HLV có thể ngồi nhắm mắt thưởng thức và thăng hoa cùng giọng hát của thí sinh, thì đến vòng này, đúng với tính chất đối kháng, họ phải tập trung lắng nghe để đưa ra quyết định đúng đắn. Sự căng thẳng này đã làm giảm nhiệt ở sân khấu The Voice, nhưng đây là format chung của chương trình trên toàn thế giới, khán giả phải chấp nhận điều đó.

Xuất hiện trong tập mở màn của vòngĐối đầu, từ hậu trường tập luyện đến ghế nóng, cả Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh đều thể hiện phong thái như ông hoàng, bà chúa. Thu Minh bớt sexy hơn, thay vào đó là hình ảnh một bà hoàng đầy kiêu sa, nữ tính và duyên dáng. Đàm Vĩnh Hưng khi ngồi trên chiếc ghế uy quyền ngay trong căn nhà sang trọng của mình cũng thể hiện một phong thái "ông hoàng" rất ung dung, tự tại. Cách nói của anh với các thí sinh cũng rất lạnh lùng, thể hiện sự quyền lực tối thượng. Nhiều người không hiểu rõ mục đích của hai ca sĩ khi thể hiện phong thái này và đã không ngần ngại công kích sự "giả trưởng" ấy trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, một điều khác khiến cư dân mạng chú ý và bàn tán thích thú là việc hai giám khảo còn lại là Hồ Ngọc Hà, Trần Lập không đi theo những phong cách xa hoa và cũng xa cách này. Hồ Ngọc Hà ở phần hậu trường xuất hiện với phong thái của một người chị gái, một cô giáo chủ nhiệm. Trong khi đó, rocker Trần Lập vẫn giữ nguyên phong cách nam tính, bụi bặm, giản dị và dễ gần của mình từ hậu trường đến trường quay.

Xuân Hà

Theo Infonet.vn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhac-viet-nam/5-diem-gay-tranh-cai-o-vong-doi-dauthe-voice/a268578.html