>> Khỏa thân phản đối mại dâm tại VCK EURO 2012
>> Tuyển Anh trở thành ứng viên số 3 vô địch EURO 2012
>> HLV Capello: “EURO khó hơn World Cup” 1. Đừng lạm dụng Twitter 2011 là năm “quả bom” mạng xã hội Twitter bùng nổ sau nhiều năm âm ỉ. Thực tế, công cụ thời công nghệ thông tin này cũng chẳng có gì xấu nếu như các cầu thủ không biến nó thành bãi chiến trường, thành những màn "chém gió thành bão". Có thể nhanh chóng điểm ra không dưới 5 vụ scandal mà Twitter vô hình trung thành công cụ tiếp tay: vụ Imogen Thomas bóng gió tố cáo Ryan Giggs ăn vụng, vụ Rooney hẹn CĐV ra sân tập… tẩn nhau, Jack Wilshere gọi CĐV Tottenham là những kẻ keo kiệt và bẩn tính, Joey Barton lên Twitter mắng hành vi tự sát của Gary Speed là ích kỷ…
Vào dịp EURO, truyền thông hội tụ, những công cụ như Twitter, Facebook sẽ trở thành trạm trung chuyển thông tin giữa cầu thủ và NHM. Và giới truyền thông thực sự chờ đợi các cầu thủ biết cách vận dụng 2 mạng xã hội này vào mục đích tốt, thay vì dùng để gây sự hay bắn đi những thông tin cơ mật vì mục đích mưu lợi cá nhân (như vụ một cầu thủ Newcastle tiết lộ đội hình ra quân của đội nhà trước giờ bóng lăn).
2. Tránh xa gái mại dâm Trước lễ bốc thăm phân bảng VCK EURO 2012, dư luận từng được một phen xôn xao khi chứng kiến 4 phụ nữ bán khỏa thân biểu tình ngay trên đường phố. Họ đại diện cho một nhóm những phụ nữ khác, kịch liệt phản đối việc chính phủ Ukraine nới lỏng cho gái mại dâm hoạt động tự do.
Đó chính là mối nguy hại tiềm tàng với các siêu sao quen thói trăng hoa. Năm 2011, dư luận đã trải qua không ít cú sốc khi lần lượt Rooney, Crouch bị phanh phui đã từng qua lại với gái bán hoa. Song do hậu quả 2 ông sao này phải gánh chịu chưa có gì to tát, nên giới truyền thông thực sự lo ngại những màn ăn vụng kiểu này sẽ bùng phát vào dịp EURO tới, đặc biệt là tại một đất nước mà gái mại dâm được bật đèn xanh như Ukraine.
Thêm vào đó, do phần lớn các đội tuyển mạnh đều áp dụng chính sách mạnh tay với các nàng WAGs vào dịp EURO, đôi khi nhóm cầu thủ quá dồi dào nhu cầu sinh lý không biết phải "xả" ở đâu ngoài gái mại dâm. Tiếc rằng lợi bất cập hại. Một phút thỏa mãn, nhưng kéo theo sau đó là cả đời ân hận có đáng không?
3. Dừng ngay việc xăm trổ Không phải ngẫu nhiên mà báo chí muốn các cầu thủ hạn chế bớt việc tự biến cơ thể mình thành những tác phẩm nghệ thuật di động. EURO là ngày hội bóng đá được cả châu Âu dõi theo, trong đó chắc chắn có không ít CĐV nhỏ tuổi. Có tốt hay không khi một fan nhí cỡ 9-10 tuổi giật mình trước một siêu sao xăm kín mít cả người như Beckham, Guti, Bellamy, Skrtel… Đáng lo ở chỗ, có khá nhiều CĐV nhí thần tượng cầu thủ một cách mù quáng, và coi việc phải sở hữu một cánh tay kín mít hình xăm là mục tiêu tối thượng.
Hơn thế nữa, EURO cũng là ngày hội được rất nhiều cầu thủ chờ đợi, trông mong. Suy nghĩ: Tại sao không xăm thêm một vài hình để đến dịp EURO này khoe với cả châu Âu, vốn dĩ đã được giới truyền thông đón bắt. "Dừng ngay việc xăm trổ lại, nếu không muốn đầu độc cả một thế hệ trẻ", tờ Daily Mail có vẻ hơi nâng cao quan điểm, nhưng tuyên ngôn họ phát đi cũng chỉ muốn tốt hơn cho các cầu thủ.
4. Tuyên chiến với Mafia Chắc độc giả vẫn còn nhớ một vài tờ báo Anh từng nghiêm túc phát đi lời cảnh báo về những băng nhóm mafia đang ngấm ngầm "tụ nghĩa" chờ thời điểm. Olympic London đã nằm trong tầm ngắm của mafia Nga và một giải đấu diễn ra tại Ukraine càng trở thành miền đất hứa của những băng nhóm tội phạm. Năm 2011 là thời điểm có khá nhiều vụ bán độ đình đám được phanh phui. Tạm quên đi những nền bóng đá kém phát triển như Trung Quốc, việc đến cả những ông lớn như Fenerbahce, Galatasaray… cũng tham gia vào đường dây bán độ lớn nhất lịch sử làng túc cầu Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người hoảng hốt.

Bởi vậy, không có gì đảm bảo EURO 2012 sắp tới sẽ vắng bóng những tên môi giới bán độ, hoạt động trong đường dây mafia. Song ngoài bán độ, mafia còn ấp ủ tham vọng đầu độc các cầu thủ bằng chất kích thích và ma túy tổng hợp. Ukraine là đất của những ông trùm, và việc ĐT Anh phải chơi cả 3 trận vòng bảng tại Ukraine càng làm dấy lên lo ngại về sự sa ngã của các cầu thủ. Tuyên chiến với mafia, nói không với các hình thức bán độ, tuyệt đối tránh dính vào chất kích thích… là những điều giới truyền thông muốn dặn dò không chỉ ĐT Anh, mà tất cả các đội bóng tham dự ngày hội trên đất Ba Lan - Ukraine năm nay.
5. Đừng "tự sát" Khái niệm tự sát được đưa vào dấu ngoặc kép bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau, không đơn thuần chỉ là hành động tự tử thông thường như Gary Speed vừa làm. Tự sát ở đây được hiểu rộng như sau: Báo chí muốn nhắc các cầu thủ đừng tham gia vào những cuộc vui quên ngày tháng để cơ thể rơi vào trạng thái trì trệ, hay tệ hơn nữa là tăng cân, mất phong độ. Là lời nhắc nhở riêng dành cho những cầu thủ vẫn còn xử sự theo tiếng gọi của bản năng nhiều hơn lý trí.
Việc UEFA giảm án treo giò cho Rooney từ 3 trận xuống 2 không có nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá châu Âu nương tay với những hành vi không đẹp như của gã Shrek. Đó là một lời răn dành cho tất cả các cầu thủ. Không ai chờ đợi Rooney tiếp tục biến mình thành gã đồ tể tại EURO sắp tới, người ta không mong Andy Carroll biến doanh trại của ĐT Anh thành vũ trường, Nigel De Jong lại thi triển một cú kung-fu trên sân cỏ, Balotelli thoải mái phô diễn những hành vi khác người…
Tất cả vì EURO 2012, báo chí nói riêng và NHM nói chung hy vọng các cầu thủ biến ngày hội trên đất Ba Lan - Ukraine thành những bữa tiệc bóng đá thực sự.
Thạch Long