41 ngày đêm mai phục phá án

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 171 lượt xem 1 tin đăng lại

41 ngay dem mai phuc pha an

Nguyễn Minh Phát, Trần Văn Nhi

(CATP) Xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thuộc địa bàn Đồn Biên phòng 362 quản lý. Đây là khu vực dân cư có nhiều dân tộc sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, còn nhiều hộ nghèo và không có đất sản xuất, thu nhập bình quân hàng tháng chỉ khoảng 500.000đ/người.

Vào các ngày lễ Tết, tội phạm hình sự thường lợi dụng đưa ma túy về địa bàn, móc nối các con nghiện để bán. Lúc 7 giờ 30 ngày 29-1-2010 Nguyễn Minh Phát (SN 1986, trú xã Vạn Lương) mang một gói giấy bạc chứa heroin bán cho con nghiện là Trần Kim Ninh (SN 1978, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) giá 150.000đ, chưa kịp đem ra khu vực thôn Tân Đức (xã Vạn Lương) để sử dụng thì bị bắt quả tang. Điều tra nhanh, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (LLPCTPMT) và Đồn Biên phòng 362 BĐBP tỉnh ra lệnh khám xét nhà riêng của Phát ở xã Vạn Lương, thu 2 cục bột nén màu trắng (heroin), 14 bơm kim tiêm chưa sử dụng, 5.865.000đ, 2 điện thoại di động và 3 sim. Đối tượng không ngờ rằng việc hắn vào TPHCM đặt mua “hàng”, sau đó đưa về nhà sử dụng và phân thành từng tép nhỏ bán cho con nghiện đều nằm trong “tầm ngắm” của LLPCTPMT BĐBP tỉnh. Với những chứng cứ phạm tội quả tang, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Cây cần sa

Tưởng chừng có giây phút thư giãn trong những ngày xuân, LLPCTPMT BĐBP tỉnh lại bắt tay vào vụ án mới. Đến 9 giờ 45 ngày 12-3-2010, trong lúc Trần Văn Nhi (SN 1976) và Trần Văn Bảy (SN 1984, đều trú tại địa phương) đang mua bán “hàng” tại khu vực thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương thì bị bắt quả tang, thu 2 gói nylon hàn kín bên trong có chứa lá, hoa, cây hạt, giấy quấn thuốc màu trắng (cần sa) và giấy tiền polymer mệnh giá 100.000đ. Khám xét tại nhà Nhi (thôn Tân Đức Tây), LLPCTPMT BĐBP tỉnh còn phát hiện một túi nylon chứa lá thảo dược (cần sa) cất giấu phía sau khuôn viên nhà Nhi; 30 cây cần sa (loại mới trồng) cao khoảng 20cm được trồng trong chậu cây cảnh; 16 gói nylon trắng và đen chứa lá, hoa thảo dược (cần sa), 954.000đ được cất giấu trong áo quần, phòng ngủ, nhà bếp. Nhi thừa nhận số cần sa khô trên mua của một người đàn ông chừng 40 tuổi ở gần khu vực Trường tiểu học Phước Phú, đường đi Đắc Lắc - Đắc Nông với giá 500.000đ, sau đó về nhà chia nhỏ bán cho con nghiện.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang