4 thiếu nữ đánh ghen, đào hố định chôn tình địch

4 nữ sinh ở Brazil đã bị bắt vì tra tấn một tình địch tuổi teen suốt 4 tiếng đồng hồ và quay lại bằng điện thoại.

Theo The Sun, nhóm nữ sinh tuổi từ 13 đến 16 đã lôi một nữ sinh 14 tuổi vào cái hố nông mà họ đào sẵn, sau đó dùng dao rựa và gậy đánh liên tiếp vào đầu và cơ thể cô gái. Cuộc hành hung kéo dài suốt gần 4 tiếng đồng hồ.

Cô gái bị thương đã chạy trốn và tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh khi những kẻ tấn công đi rửa máu dính trên tay.

Cảnh sát tìm thấy đoạn phim ghê rợn trong điện thoại của một trong 4 kẻ tấn công khi cả nhóm bị bắt ở Trindade, thành phố Goias. Các nhân viên điều tra tin rằng nhóm này đã lên kế hoạch tra tấn và cuối cùng là giết chết cô gái trẻ.

Thiếu nữ 14 tuổi bị 4 nữ sinh khác đánh đập tàn nhẫn, lên kế hoạch giết chết.

Nạn nhân bị dụ dỗ đến dự tiệc tại vườn của một ngôi nhà, sau đó bị tấn công dã man. Cô gái cho biết: "Họ gọi tôi đến nhà, khi đến nơi, họ bắt đầu đánh tôi. Họ trói tôi lại và cho tôi thấy nơi mình sẽ bị chôn. Sau đó họ đâm tôi và đẩy tôi vào hố. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết ở đây".

Cảnh sát trưởng địa phương cho biết nhóm nữ sinh đã tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật 15 tuổi với sự giúp đỡ từ người bạn trai của một trong những kẻ tấn công. "Khi bị bắt, cả nhóm khai rằng đã trông thấy nạn nhân trò chuyện với chàng trai nọ. Ghen tuông là động cơ chính đằng sau sự việc".

Những nữ sinh này đều học cùng trường và một trong số đó đã quen biết nạn nhân ít nhất 10 năm. Một nghi phạm đã thừa nhận với cảnh sát rằng họ định giết chết nạn nhân và vô cùng tức giận khi cô gái trốn thoát.

Nhóm 4 nữ sinh sẽ phải đối mặt với cáo buộc tra tấn và cố ý giết người, tuy nhiên do chưa đủ tuổi thành niên nên nếu bị kết tội, có lẽ họ sẽ chỉ bị phạt 3 năm tù trong trại cải tạo. Sau khi truyền thông đưa tin về vụ việc, người dân Brazil tỏ ra rất phẫn nộ, nhiều người thậm chí còn gửi lời dọa giết những kẻ tấn công trên mạng.

Tuệ Anh

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/4-thieu-nu-danh-ghen-dao-ho-dinh-chon-tinh-dich-3481513.html