Chiều 5/4, 6 tiếng sau khi xảy ra vụ cướp tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng hải ở tầng một trung tâm thương mại trên đường La Thành, Hà Nội, chị Hà Thủy (kiểm soát viên, một trong ba nữ nhân viên đối mặt với tên cướp) đã kể lại sự việc với VnExpress.net.
Theo chị Thủy, sáng 5/4 một khách hàng gọi điện đến chi nhánh yêu cầu rút 3 tỷ đồng gửi từ trước. Ngay sau đó, tiền được chuyển về địa điểm giao dịch này để buổi chiều chi trả.
"Khoảng 12h, khi ôtô chở tiền vừa rời đi được ít phút, một thanh niên cao khoảng 1m7, áo đen, đội mũ sùm sụp và che mặt kín mít bất ngờ xuất hiện, cầm súng chĩa vào phía quầy giao dịch.", chị Thủy cho hay.
"Hắn gằn giọng: 'Đưa đây ít tiền'. Chúng tôi cố gắng kéo dài thời gian để trì hoãn nhưng tên này luôn chĩa súng, uy hiếp bắt bỏ tiền vào chiếc cặp mở sẵn", chị Thủy kể giọng chưa hết bàng hoàng.
Lúc này giờ nghỉ trưa nên ngân hàng vắng người. Chị định với tay đến chiếc điện thoại bàn, tên cướp rút con dao bầu giấu sẵn trong người đe dọa "giết" nếu gọi cảnh sát.
Hắn lăm lăm khua con dao trước mặt khiến 3 nữ nhân viên hoảng sợ không dám bấm nút chuông báo động.
"Theo yêu cầu của tên cướp, tôi nhét từng thếp tiền mệnh giá 50.000 đồng vào cặp, đồng thời cố gắng nhìn để nhận dạng nhưng không được vì hắn đã che kín mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh", nữ nhân viên này cho hay.
Sự việc diễn ra chỉ trong vòng 4 phút. Tên cướp chạy ra cửa. Trước khi đi ra, hắn còn dùng áo lau vết tay trên cửa kính.
Khi đó, chị Thủy cùng 2 nữ đồng nghiệp mới định thần lại, hô hoán "cướp, cướp". Do kính dán đề can mờ, nên các nhân viên không biết tên cướp tẩu thoát một mình hay có đồng bọn bên ngoài chờ sẵn. Hiện cũng chưa có nguồn tin nào xác nhận, khẩu súng tên cướp sử dụng là thật hay giả.
Theo Ngân hàng Hàng hải, số tiền bị cướp hơn 90 triệu đồng, chủ yếu là lượng tiền nhỏ lẻ đang được kiểm đếm tại quầy. “Rất may túi tiền 2 tỷ đồng vừa chuyển về chúng tôi chưa kịp kiểm tra đang để phía dưới chân, tên cướp không phát hiện được”, chị Thủy cho hay.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Hoàng An (Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Hàng hải) nhận định, có lẽ tên cướp đã theo dõi và rình rập từ trước nên lợi dụng lúc mọi người chuẩn bị nghỉ trưa mới ra tay.
"Chúng tôi đã chuyển toàn bộ băng ghi hình từ một camera gắn ở phía ngoài và 3 camera bên trong cho cảnh sát. Hy vọng những thông tin nhận dạng từ nhân chứng và các dữ liệu từ camera sẽ giúp cảnh sát sớm tìm được thủ phạm", vị giám đốc nói.
Sáng nay, thông tin về hung thủ vẫn đang được cảnh sát khẩn trương xác minh. Vụ việc được chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng hải nằm dưới tầng 1 của Trung tâm thương mại ngay ngã tư Ô Chợ dừa, một khu vực đông đúc thường xảy ra ùn tắc giao thông. Nơi xảy ra vụ cướp cách trụ sở công an phường khoảng 10 mét.
Anh Thư