Hôm thứ Tư, trong một cuộc họp báo tại Buenos Aires, phát ngôn viên của LĐBĐ Argentina, Ernesto Cherquis Bialo, khẳng định, Chủ tịch AFA, Julio Grondona, sẽ có cuộc gặp gỡ với Maradona vào tuần tới để bàn về việc gia hạn hợp đồng, bất chấp nhiều người hâm mộ Argentina cho rằng, mọi thành tích dưới danh hiệu vô địch đều được coi là thất bại.
Argentina từng đăng quang ngôi vô địch World Cup 1978 và 1986, nhưng không giành được danh hiệu lớn nào từ khi giành ngôi vô địch Copa America 1993. "Vị trí thứ 5 không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng điều đó không khiến ĐT Argentina lúng túng", Cherquis Bialo nhấn mạnh.
Trên thực tế, việc Cherquis Bialo đề cập tới vị trí thứ 5 của ĐT Argentina tại World Cup 2010 có phần hơi táo bạo. 4 đội bóng bị loại khỏi tứ kết không có trận play-off để phân thứ bậc, chỉ có các đội thất bại ở bán kết là Đức và Uruguay thi đấu play-off để quyết định vị trí thứ 3 và 4.
Đây là động thái mạnh mẽ nhất cho thấy nhiều khả năng "cậu bé vàng" của bóng đá xứ Tango sẽ tiếp tục ngồi trên "chiếc ghế nóng" của ĐTQG. Mọi chuyện diễn ra 2 tuần sau khi ĐT Argentina bất ngờ bị loại khỏi World Cup 2010, sau thất bại 0-4 bẽ bàng trước đối thủ Đức tại tứ kết. Kể từ đó, Maradona khá im hơi lặng tiếng, ông ở ẩn trong ngôi nhà của mình tại ngoại ô Buenos Aires.
Trên thực tế, công chúng có những tình cảm trái ngược nhau về nhà cầm quân 49 tuổi này. Maradona là biểu tượng của quốc gia khi còn là cầu thủ với công lao dẫn dắt đội bóng tới ngôi vô địch năm 1986. Tuy nhiên, nhiều người coi ông là một chiến lược gia tồi tệ, không có bằng cấp HLV và cách thức chủ yếu trong huấn luyện là… động viên tinh thần cầu thủ.
Tổng thống Argentina, Cristina Fernandez, đã công khai ủng hộ Maradona. Thậm chí một nhà lập pháp nước này đã đề xuất xây dựng tượng đài để vinh danh ông. Nhiều cầu thủ của ĐTQG, đáng chú ý là Lionel Messi, cũng yêu cầu ông thầy của mình xem xét lại quyết định ra đi. Siêu sao Barcelona phát biểu với các phóng viên rằng, anh muốn nhà cầm quân này ở lại với đội bóng. "Nếu mọi chuyện phụ thuộc vào tôi, tôi muốn Maradona tiếp tục. Tuy nhiên, người quyết định làm gì lại là ông ấy", Messi tuyên bố.
Sống ở Tây Ban Nha từ khi 13 tuổi, nhưng tiền đạo người Argentina đã bác bỏ lời gợi ý của một nhà báo rằng, anh thích thi đấu cho nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha hơn. "Tôi là người Argentina và sẽ bảo vệ màu cờ sắc áo của mình. Tôi cảm nhận được sự cạnh tranh lành mạnh của ĐT Tây Ban Nha, nhưng tôi muốn trở thành nhà vô địch với đội bóng của mình", Messi khẳng định.
Giờ đây, Messi đang hướng về tương lai của Albiceleste khi họ phải đối mặt với hàng loạt trận đấu giao hữu trước khi bước vào thử thách lớn tiếp theo - Copa America 2011 diễn ra tại xứ sở Tango. "Chúng tôi phải bắt đầu lại, thi đấu các trận giao hữu và nghĩ về Copa America," Messi nói tiếp. "Chúng tôi có rất nhiều thời gian và sẽ phải chuẩn bị tốt. Đáng tiếc là ĐT Argentina không thể đăng quang ngôi VĐ World Cup 2010, nhưng giải đấu đã kết thúc và ở lại phía sau chúng tôi".