4 học sinh đuối nước ở Tiên Phước (Quảng Nam): Quặn đau xóm nghèo

Sáng 11-10, do được nghỉ ngày chủ nhật nên 4 học sinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) gồm Phạm Văn Hậu (lớp 7), Trần Văn Đạt (lớp 8), Lê Dinh (lớp 8) và Nguyễn Văn Tín (lớp 6, cùng trú thôn 6, xã Tiên Cảnh) rủ nhau ra khu vực Lò Thung (thuộc sông Tiên, đoạn qua thôn 3, xã Tiên Cảnh) để bắt cá và tắm. Các em không ngờ rằng, khúc sông đã lấy mất tuổi thơ các em, để lại tang thương cho người thân, bè bạn và thầy cô…

Bà Võ Thị Minh ôm gói đồ của con khóc ngất.

Bà Võ Thị Minh ôm gói đồ của con khóc ngất.

Thôn 6, xã Tiên Cảnh sáng 12-10 không khí tang thương bao trùm. Những người mẹ, người bà, người chị… của các nạn nhân khóc ngất bên những thi thể bé nhỏ. Tại nhà em Tín, bà Võ Thị Minh (mẹ Tín) ôm gói quần áo ngồi bên thi thể con trai khóc không thành tiếng. Những phụ nữ trong xóm đến chia buồn không cầm được nước mắt. Tâm sự với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh (47 tuổi, cha em Tín) cho biết: "Sau khi ăn cơm sáng xong, Tín xin tôi đi đánh cầu lông với mấy bạn cùng xóm. Vì ngày chủ nhật nên tôi đồng ý cho con đi chơi và dặn trưa về sớm ăn cơm. Đến trưa hai vợ chồng đi làm đồng về không thấy con đâu, linh tính chuyện chẳng lành nên tôi đi tìm quanh xóm, hỏi bà con cũng không ai thấy Tín. Lúc này, bố của Đạt, Dinh và Hậu cũng đi tìm con, nên chúng tôi cùng nhau ra chỗ sông Lò Thung (cách nhà khoảng 7km) để tìm. Lúc đó khoảng 1 giờ chiều, chúng tôi phát hiện 3 chiếc xe đạp của 4 cháu để trên bờ, trong giỏ xe các cháu có dép và vài con cá mới bắt được. Sau đó, chúng tôi gọi và tìm mãi không thấy các cháu, cả 4 đứa đều không biết bơi và con tôi cũng chưa bao giờ đi tắm sông…", ông Thanh nghẹn ngào nói.

Sau khi ông Thanh hỏi một người đang câu cá ở đó, anh này bảo ngồi từ lúc 9 giờ sáng và thấy xe đạp, áo quần của 4 đứa đã để ở đó, nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Thanh cùng mọi người lội tìm. Khoảng 2 giờ sau, thi thể em Tín được phát hiện gần đó. Tiếp đến là thi thể của em Đạt và Dinh được tìm thấy cách nhau khoảng 10m. Riêng thi thể em Hậu bị nước cuốn trôi xa. Chính quyền địa phương cùng người dân tiếp tục thức trắng đêm để tìm kiếm.

Đến 8 giờ ngày 12-10, thi thể của em Hậu mới được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5 km. Được biết, gia đình Hậu có 5 anh chị em. Anh trai của Hậu cũng mất cách đây 2 năm do bị TNGT ở TP HCM. Mới mãn tang chưa lâu thì nay gia đình tiếp tục phải chịu tang của Hậu. Ông Phạm Văn Hưng (1965, bố em Hậu) nói trong nước mắt: "Sao tai ương cứ ập đến gia đình chúng tôi như vậy. Thằng bé lanh lẹ, học giỏi, sao ông trời không thương cho nó mà đành chia ly bố con tôi như vậy…".

Ông Nguyễn Nhân, người tham gia tìm kiếm thi thể các em cho biết, không ai chứng kiến cảnh các em tử vong như thế nào. Một số người cho biết, sáng cùng ngày thấy 4 em đem theo hai chiếc mùng cũ để ra khu vực trên bắt cá. Rất có thể các em không biết bơi nên khi bị hẫng chân, các em níu kéo nhau và đuối nước theo kiểu dây chuyền.

Được biết, bãi đá Lò Thung là nơi có cảnh thiên nhiên rất đẹp, thu hút nhiều học sinh, thanh thiếu niên đến vui chơi và tắm trong những ngày hè. Tuy nhiên, khu vực này có những tảng đá gồ ghề, xếp chồng lên nhau tạo thành những hang nước rất nguy hiểm, trước đây đã từng xảy ra tai nạn đuối nước. Ông Hồ Minh Linh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tiên Cảnh cho biết, khu vực Lò Thung này thường xuyên xảy ra chết đuối, cách đây một tháng, tại khu vực này cũng có một học sinh đuối nước. Xã cũng nhiều lần cảnh báo các em nhỏ, tắm phải có người lớn đi theo, nhưng không ai ngờ sự việc đau lòng lại ập đến như vậy.

Khu vực Lò Thung, nơi 4 học sinh đuối nước ngày 11-10.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm Nguyễn Lân bàng hoàng: "Đây không những là nỗi đau của gia đình mà cũng là mất mát của nhà trường, 4 em học sinh này học khá, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Mỗi lúc chào cờ, nhà trường cũng đã liên tục cảnh báo các em học sinh không được tắm suối, sông khi không có người lớn. Nhưng không hiểu sao tai nạn chết đuối cứ liên tục xảy ra. Những năm gần đây, năm nào nhà trường cũng có 1 đến 2 em học sinh chết đuối do tắm sông, suối".

Sau khi sự việc xảy ra, UBND H. Tiên Phước đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau mất mát này. Đồng thời, trước mắt địa phương hỗ trợ gia đình mỗi em 2 triệu đồng để lo mai táng. Ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND H. Tiên Phước cho biết, đoạn Lò Thung bình thường nước cạn và không phải là nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, mấy ngày qua tại Tiên Phước có mưa lớn kéo dài nên nước suối dâng cao, chảy xiết, trong khi tất cả các em đều không biết bơi nên xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bão Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_138874_4-ho-c-sinh-duo-i-nuo-c-o-tien-phuo-c-qua-ng-nam-q.aspx