4.000 khán giả Hà Nội đứng dậy nhảy cùng Modern Talking

Mỗi lần Thomas Anders trình bày những bản hit của Modern Talking, đám đông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia lại đứng bật dậy để cùng nhau nhảy, dù phần lớn đều là người trung niên.

Tối 26/11, khán phòng 4.000 chỗ của Trung tâm Hội nghị Quốc gia được lấp đầy bởi sự kiện Modern Talking ft. Thomas Anders & Band. Đây là lần đầu tiên Thomas Anders - giọng ca năm xưa của nhóm Modern Talking - đặt chân tới Việt Nam biểu diễn.

Đêm nhạc mở đầu bằng Atlantis is Calling (S.O.S. for Love) và sự xuất hiện của Thomas Anders lập tức hâm nóng bầu không khí. Giữ đúng lời hứa tại buổi họp báo một ngày trước đó, nam ca sĩ người Đức chủ yếu trình bày những bản hit của Modern Talking, thỉnh thoảng lại xen lẫn các ca khúc của sự nghiệp solo.

Thomas Anders đưa khán giả thủ đô trở về thập niên 1980 với hàng loạt bản hit của Modern Talking. Ảnh: Ái Vân.

Dù Thomas Anders rất cố gắng để quảng bá âm nhạc thuộc quãng thời gian “hậu Modern Talking”, rất ít trong số đám đông hưởng ứng theo giai điệu của Why Do You Cry? hay Stay with Me, ngay cả khi chúng được minh họa bởi phần video clip hiện đại trên màn hình lớn phía sau.

Trái lại, những You Can Win If You Want, Brother Louie, No Face, No Name, No Number hay You’re My Heart, You’re My Soul đã biến khán phòng như trở thành một vũ trường disco thực sự.

Nhóm trung niên trong số 4.000 khán giả đã có cơ hội nhớ và phần nào đó sống lại quãng thời gian 1980-1990, khi họ còn thưởng thức âm nhạc của Modern Talking qua băng từ VHS hay băng cassette một cách chân thành.

Không còn mái tóc dài lãng tử như trên màn hình vô tuyến CRT ngày xưa, Thomas Anders giờ đã ở tuổi 53. Anh diện vest cùng giày sneakers, thân thiện giao lưu với khán giả trước và sau mỗi ca khúc.

Clip Thomas Anders quay khán giả thủ đô Hà Nội

Clip được một nửa Modern Talking quay lại trong tối 26/11 và chia sẻ trên Facebook cá nhân.

“Cảm ơn Hà Nội” là câu được danh ca nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nam ca sĩ thậm chí còn sợ khán giả không hiểu hết được phần giao lưu bằng tiếng Anh và dáo dác đi tìm phiên dịch viên (nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy).

Nếu như khán giả thủ đô mới lần đầu được trực tiếp nghe live các bản hit Modern Talking, thì Thomas Anders đã biểu diễn chúng suốt hơn ba thập kỷ qua tại nhiều sân khấu lớn nhỏ trên khắp toàn cầu. Anh chia sẻ mình luôn phải tìm cách làm mới phong cách biểu diễn để tránh sự nhàm chán.

Đó chính là lý do cho việc ca khúc You’re My Heart, You’re My Soul được trình bày tới hai lần, một theo phong cách acoustic, một theo phong cách truyền thống. Phiên bản acoustic rất lắng đọng, trữ tình, được gửi kèm với thông điệp: “Tất cả khán giả, đặc biệt những người có mặt trong show diễn đêm nay, đều mãi luôn ở trong trái tim tôi”.

Danh ca 53 tuổi nhiều lần đi xuống dưới khán phòng, vừa hát, vừa giao lưu với khán giả. Ảnh: Ái Vân.

Một bất ngờ trong đêm diễn là việc lần lượt các thành viên trong ban nhạc của Thomas Anders biểu diễn solo trên sân khấu: Jorg Picone chơi bass, Lars Ilmer chơi guitar, Wolfgang Cornet chơi keyboards và Nick Scharfschwerdt chơi trống. Đây cũng là quãng thời gian nghỉ ngơi dành cho danh ca 53 tuổi.

Công bằng mà nói, dấu ấn tuổi tác đã hiện rõ trên gương mặt và phong cách biểu diễn của Thomas Anders. Giọng hát và cột hơi của anh không còn mạnh mẽ như trước, đặc biệt là ở các trường đoạn sử dụng giọng mái, và trở nên yếu dần khi đêm diễn đi về cuối.

Song, là một đêm nhạc mang nặng tính cảm xúc, khán giả dường như không quá để tâm tới điều đó. Họ sẵn sàng tiến sát lại sân khấu để nhảy cùng Thomas Anders khi đêm nhạc kết thúc bằng bản hit Cheri, Cheri Lady.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Xuân Hoàng (58 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi từng lo rằng Thomas Anders đã già và không còn giữ được phong độ, nhưng không thể ngờ đêm nhạc lại đem tới cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Tôi như được sống lại quãng thời gian thanh niên, ăn ngủ cùng Modern Talking. Hôm nay, tôi đi cùng hai cậu con trai, những người cũng được tôi truyền cho niềm đam mê ấy”.

Song, không phải ai cũng may mắn như anh Xuân Hoàng. Chị Mỹ Lương (46 tuổi, Hà Nội), chia sẻ: “Tôi rất thích Modern Talking, vẫn còn nhớ khi làm đám cưới đã bật nhạc của họ. Nhưng tôi không thể thuyết phục hai con đi cùng. Chúng thích nghe những nghệ sĩ hiện đại hơn, và rốt cuộc tôi phải rủ bạn thân tới đây với mình”.

Số lượng khán giả trung niên chiếm phần đông trong số 4.000 người tới xem Thomas Anders biểu diễn. Ảnh: Ái Vân.

Lượng khán giả trẻ trong đêm diễn 26/11 thực tế không nhiều. “Tôi tới xem Thomas Anders vì sự tò mò. Hồi nhỏ, gia đình thường bật băng của Modern Talking mỗi giờ ăn cơm. Âm nhạc của họ mang đậm tinh thần 1980 khi dòng nhạc disco thịnh hành.

Tôi thấy Anders đã cố gắng thổi làn gió mới cho các bản hit ngày xưa, sân khấu và ánh sáng cũng rất ấn tượng khi khiến tôi nhớ đến các đêm nhạc Eurovision lúc này. Nhưng tôi nghĩ đúng là âm nhạc của Modern Talking có lẽ phù hợp hơn với những ai thuộc thế hệ 6X, 7X hoặc đầu 8X”, Việt Phương (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Tại Hà Nội lúc này, có những quán ăn mang phong cách thời bao cấp, giúp khách tới dùng bữa nhớ lại quãng thời gian năm xưa. Đêm nhạc của Thomas Anders, hay trước đó của Boney M, Smokie và Richard Clayderman cũng vậy. Chúng mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn, và vẫn có lượng khán giả nhất định. Nắm bắt được nhu cầu ấy, ban tổ chức hứa hẹn sẽ đưa về Việt Nam Sandra và C.C. Catch trong tháng 3/2017.

Với cá nhân Thomas Anders, một nửa của nhóm Modern Talking sẽ còn biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối 27/11, trước khi trở về châu Âu để tiếp tục chuyến lưu diễn quảng bá cho album mới History (2016) của anh.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-thu-do-cuong-nhiet-nhay-cung-mot-nua-modern-talking-post701077.html