33 tuổi vẫn còn trinh, cô gái chán đời cưới anh mù

Yêu nhau nửa năm thì Hà và bạn trai quyết định đi tới hôn nhân. Lúc này Hà đã bước sang tuổi 33 rồi nên cô cũng không muốn kéo dài thời gian yêu đương nhiều năm như các cặp đôi còn trẻ khác.

Bạn trai cô hơn cô 2 tuổi cũng đồng quan điểm.

Trưa ấy, sau khi ra mắt hai gia đình và được sự đồng ý của cả 2, Hà và bạn trai quyết định ra nhà nghỉ để kiểm niệm 6 tháng yêu nhau và cũng là chuẩn bị đón nhận cuộc sống chung nhà trong thời gian không xa nữa. Và rồi ngay khi nụ hôn nóng bỏng của bạn trai vừa kết thúc, Hà đã thủ thỉ vào tai anh:

– Em còn trinh đấy nên anh nhẹ nhàng thôi nhé.

– 33 tuổi mà vẫn còn trinh thì có vấn đề nặng rồi. 1 là cô là loại không bình thường, 2 là cô vá trinh để lừa tôi thôi. Chứ lên giường với tôi toàn em 20, 21 đã mất hết trinh rồi kia kìa.

– Anh nói cho nó tử tế. Tôi đâu phải là loại lẳng lơ mà dễ dàng trao cái ngàn vàng cho đàn ông được.

Anh nói cho nó tử tế. Tôi đâu phải là loại lẳng lơ mà dễ dàng trao cái ngàn vàng cho đàn ông được. (Ảnh minh họa)

– Vậy cô giữ lấy cái ngàn vàng của cô mà thờ. Tôi không cưới nữa đâu, 33 tuổi mà còn trinh như cô thì chắc cũng có vấn đề rồi.

Bạn trai Hà mặc nhanh quần áo rồi lao thẳng ra khỏi nhà nghỉ mặc ngồi thất thần trên giường chết lặng. Đám cưới bị hủy bỏ với lý do không ai có thể ngờ. Anh ấy nghi ngờ cái trinh tiết của Hà và không chấp nhận cưới, thậm chí còn nói cô giả tạo đưa anh ta vào bẫy.

Hà cay đắng cùng cực, cứ ngỡ sau 8 năm đóng cửa trái tim khi mối tình đầu thất bại giờ gặp được người đàn ông tử tế lấy làm chồng. Ai ngờ đâu cơ sự lại như thế này. Chán đời Hà thơ thẩn một mình như người mất hồn. Cô không dám gọi điện thông báo cho bố mẹ ở quê biết chuyện này vì xấu hổ. Đêm ấy uống quá nhiều rượu nên Hà đã gõ cửa nhầm căn phòng trọ.

Cô định vào nhà cô bạn ở phòng số 3 thì cô lại gõ nhầm phòng số 2 mà hôm đó thì cô bạn cũng về quê rồi đâu có ở phòng trọ. 1 người đàn ông bước ra tay quờ quạng dường như anh ta không nhìn thấy đường. Anh ta bị mù…

– Ai vậy?

– Cho tôi vào, cho tôi vào đi. Sao anh lại ở đây.

Vừa dứt lời thì Hà ngã nhào về phía anh ta. Hơi men nồng nặc tỏa ra từ người cô nên có lẽ anh ta cũng biết Hà đang say. Anh ta vẫn dìu Hà vào giường để cô nằm đó:

– Cô say rồi, cô nhầm phòng à?

– Đây không phải phòng cái Hạ sao?

– Cô Hạ về quê rồi thì phải, cô ấy ở phòng bên cạnh, tôi mới tới đây ở được 2 hôm. Không sao tôi sẽ cho cô ngủ nhờ vì cô quá say.

– Tôi không say mà. Lũ đàn ông các anh là một lũ ngu ngốc. Tôi giữ trinh tiết tới tận giờ cho anh ta mà anh ta lại nói tôi mắc bệnh. Thật là quá ngu ngốc mà.

Hà nói 1 tràng trong cơn say không biết gì cả. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy cô sốc ngất khi biết mình đang nằm trên giường cùng người đàn ông lạ. Cố nhớ lại những gì tối qua cô chỉ mơ màng nhớ tới giây phút mình gõ cửa phòng và người đàn ông mù này bước ra.

Thấy mấy giọt máu trinh trên giường. Hà biết cô đã trao cái ngàn vàng cho anh ta mất rồi. Anh ta cũng rối rít xin lỗi, nói rằng đã không kiềm chế được. Mọi chuyện đã rồi, có trách anh ta cũng chẳng được gì, Hà quyết định làm đám cưới với người đàn ông mù này đúng ngày đám cưới đã lên kế hoạch với bạn trai cũ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong có 1 tuần. Ngày hôn lễ thay vì được chồng dắt ra lễ đường thì chính Hà phải dắt chồng đi. Bố mẹ chồng không tới dự vì anh ta nói ông bà bận việc ở quê không lên được. Cô cũng chẳng quan tâm vì xác định lấy chồng cho có, cho họ hàng làng xóm khỏi dị nghị chứ nhìn anh ta thì biết gia đình chắc nghèo rớt thôi.

Đêm tân hôn diễn ra trong căn phòng trọ của chính Hà. Đêm ấy Hà cũng chẳng mong đợi gì vì chồng mù thì chuyện ấy cũng chỉ diễn ra cho có lệ mà thôi. Cũng chẳng biết đêm cô say anh ta xoay sở kiểu gì. Nhưng rồi ngay khi chồng mò mẫm lên giường Hà đã choáng váng suýt ngất khi anh ta đeo 1 cái kính khác (thay vì kính đen như mọi khi) rồi phán 1 câu xanh rờn:

Cái váy ren này thực sự rất cuốn hút đấy vợ ạ. (Ảnh minh họa)

– Cái váy ren này thực sự rất cuốn hút đấy vợ ạ.

– Cái gì, chẳng phải anh mù sao?

– Anh trêu em thôi, thực ra là anh cận nặng. Đêm em say gõ cửa là anh không đeo kính nên mới mò mẫm thế. Ngay đêm ấy anh đã kết em rồi nên mới làm liều chuyện đó với em. Sau đó em cứ nói anh mù nên anh cũng đeo kính đen cho nó giống.

Hà đứng hình không nói được câu gì. Chồng từ từ rút trong túi quần ra một thứ khiến Hà còn choáng váng hơn.

– Bố mẹ Anh không về được đâu, ông bà ở nước ngoài cơ nhưng ông bà đã đặt cho vợ chồng mình 1 chuyến du lịch châu Âu ở khách sạn sang để hưởng tuần trăng mật rồi. Em xem ảnh có thích không? – Vừa nói anh vừa chìa ảnh trong điện thoại ra.

– Anh nói gì? Bố mẹ anh ở nước ngoài?

– Đúng vậy, mình cứ đi du lịch thoải mái đã rồi sau đó vợ chồng mình sẽ sang chỗ bố mẹ làm bên đó. Ngay

Hà thực sự muốn hét lên thật to vì sung sướng nhưng cố kiềm lòng. Cứ tưởng cưới đại chồng mù cho có chồng ai ngờ cô trúng số độc đắc rồi.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/33-tuoi-van-con-trinh-co-gai-chan-doi-cuoi-anh-mu-193280/