3000km Đông Nam Á cùng Exciter: dừng chân thủ đô nước Lào

Trong hành trình 3000km Đông Nam Á, ngày thứ 4 của chuyến đi đặc biệt thú vị khi đoàn xe dành nhiều thời gian khám phá thủ đô Viêng-Chăn của nước Lào và thăm ngôi chùa linh thiêng Thạt Luông.

Sau khi rời cửa khẩu Cầu Treo của Việt Nam, đường đến Viêng-Chăn có thể nói là rất đẹp

Trên đường đi, đoàn bắt gặp những chòi lá bán nông sản của người dân địa phương

Đường quốc lộ ở Lào nhìn chung là dễ đi, mật độ phương tiện không cao và người dân rất tuân thủ luật giao thông

Sau khi đặt chân lên đất Lào ngày 18/7/2017, đoàn "phượt" 4 nước ASEAN đã có lộ trình gấp rút để "hạ trại" ở thủ đô Viêng-Chăn. Do đó, riêng trong ngày 19/7, đoàn gồm 24 biker đến từ 20 câu lạc bộ Exciter trên cả nước đã có nhiều thời gian để thăm thú địa danh nổi tiếng nhất ở Lào này.

Thời điểm đoàn "phượt" đến Lào cũng là lúc 2 nước đang chào mừng năm đoàn kết hữu nghị

Dù đã bước sang ngày thứ 4/13 của hành trình 3000 km và sẽ kết thúc khám phá đất nước thứ 2/4 để bước sang chặng đường khó khăn hơn đến đất Thái Lan vào ngày hôm sau, nhưng các thành viên trong đoàn vẫn có mặt đầy đủ để thăm thú và giao lưu với người dân địa phương nơi mình ghé đến.

Thủ đô Viêng Chăn khá yên bình và không hiếm thấy các công trình tôn giáo ở đây

Thạt Luông Stupa, vàng Bảo Tháp hay Đại Tháp Từ Bi là một công trình được xây dựng vào thế kỷ III trước công nguyên các nhà truyền giáo Asoka, và tồn tại đến ngày nay như một biểu tượng của thủ đô nước Lào.

Đoàn xe đến thăm khu chùa tháp Thạt Luông nổi tiếng ở Viêng Chăn

Tháp bao gồm 30 tháp nhỏ, dài 69 mét, cao 45 mét. Mỗi tầng của kiến trúc ba tầng này đều phản ảnh một phần của giáo lý Phật đà.

Không chỉ là một hoạt động thăm quan mà nhiều thành viên coi đây là nơi linh thiêng cần ghé qua để xin bình an cho chuyến đi dài 13 ngày

Gặp gỡ với các tăng ni tu hành

Giao lưu với người dân ở Thạt Luông

Xin phước lành từ các nhà sư

Các chùa ở Lào trong các đô thị, thị trấn lớn thường có chiêng kích thước trên 1 mét, thâm chí trên 2 mét. Người Lào gọi chiêng là “khọng”. Họ có hai cách đánh chiêng. Một là dùng dùi để đánh vào núm lớn của chiêng. Hai là dùng tay để miết lên các núm lớn, núm nhỏ khi cầu nguyện. Họ vừa cầu nguyện vừa dùng tay miết thật sát, thật mạnh lên núm chiêng tạo ra những tiếng u… u… u vang xa, nghe rất kỳ bí, huyền hoặc.

Không chỉ ghé thăm chùa, các di tích thắng cảnh, đoàn phượt Exciter còn khám phá giao thông ở Viêng Chăn như một trải nghiệm khó quên về sự nghiêm túc của người Lào

Sau khi tập trung, đoàn dần tách tốp để các thành viên thoải mái thăm quan chợ ở Lào

....thoải mái mua sắm quà kỷ niệm cho mình và gia đình

Sáng ngày 20/7, đoàn xe đã đến Nakhonratchashima (Thái Lan) và được tiếp đón nồng nhiệt từ ban tổ chức địa phương

> Chặng tiếp theo:

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/anh/3000km-dong-nam-a-cung-exciter-dung-chan-thu-do-nuoc-lao-20050.html