Những vụ trộm bí ẩn
Trong suốt gần 1 tháng theo dõi các đối tượng tình nghi nắm tình hình, các điều tra viên càng "rối ruột" hơn khi ngay trong thời gian thực thi chuyên án, lại liên tiếp xảy ra một loạt vụ trộm cắp trên địa bàn quận và thành phố. Những vụ trộm này cũng có đặc điểm giống với những vụ trộm trước đó như nơi thường bị đột nhập là các cửa hàng máy tính; bọn trộm thường chỉ lấy những tài sản gọn nhẹ nhưng có giá trị cao như máy tính xách tay, màn hình LCD, máy vi tính, điện thoại di động... Nghiên cứu hiện trường các vụ án, ban chuyên án nhận định có ít nhất hai nhóm trộm hoạt động riêng biệt. Nhóm thứ nhất chỉ lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ nhà rồi đột nhập mà không phá cửa. Nhóm thứ 2 hoạt động liều lĩnh hơn, khi hành sự chúng luôn điều tra, theo dõi cẩn thận, cử người canh gác trước sau, rồi dùng xà beng, kìm cộng lực... phá cửa sắt, cửa gương của các doanh nghiệp.
Đầu mối để phá án được hé mở khi trong vụ trộm xảy ra ngày 9.8.2008 trên địa bàn phường Thuận Phước, nạn nhân có mất 1 thẻ ATM kèm cả mã số thẻ trong túi xách. Phán đoán những tên trộm nhất định sẽ đến rút tiền nên các trinh sát đã mượn lại các băng ghi hình mà camera tự động thu trong các buồng ATM. Đúng như nhận định, camera đã ghi được hình ảnh đối tượng Kiều Thế Quân (30 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) là người đã sử dụng thẻ ATM của nạn nhân. Tuy nhiên, Ban chuyên án chưa vội bắt giữ Quân vì nhận định thanh niên này chỉ là một mắt xích trong băng trộm chuyên nghiệp.
Để củng cố chứng cứ, các trinh sát phối hợp cùng cảnh sát giao thông dừng xe máy Quân đang điều khiển để kiểm tra hành chính. Công an phát hiện trong cốp xe Quân đi có chiếc máy ảnh giống với đặc điểm tài sản bị mất trong một vụ trộm trước đó. Sau một hồi khai vòng vo tại cơ quan điều tra, cuối cùng Quân đã gục đầu nhận tội đã cùng 3 đối tượng Nguyễn Hồng Nam (21 tuổi), trú phường Thanh Bình; Bùi Minh Cảnh (20 tuổi) và Nguyễn Phi Long (22 tuổi), cùng trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã thực hiện khoảng gần 30 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.
Tóm tội phạm nhờ băng ghi hình
Khi nhóm trộm đêm do Kiều Thế Quân cầm đầu sa lưới, tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn chỉ tạm lắng 1 thời gian, sau đó lại rộ lên rất mạnh. Ban chuyên án thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh máy tính: "Các doanh nghiệp nên lắp camera ghi hình tự động để có thể vạch mặt những kẻ "nhập nha"".
Một ngày giữa tháng 8.2008, tại hiện trường một công ty máy tính mới bị trộm đột nhập trên đường Phạm Văn Đồng, các trinh sát kiểm tra băng ghi hình tự động thì nhận thấy máy quay đã thu được hình của 4 đối tượng trộm cắp. Tuy nhiên, nhóm trộm này khá tinh quái khi chúng đội mũ len trùm đầu hoặc bịt khẩu trang che kín mặt nên nhận dạng không rõ ràng. Mang băng ghi hình về cơ quan điều tra phân tích, công an nhận thấy một đối tượng trong nhóm có một số điểm nhận dạng khá giống với một thanh niên thường trú tại phường Thuận Phước, đã từng có 1 số tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.
Triệu tập đối tượng Đỗ Minh Tiến (25 tuổi, trú phường Thuận Phước) lên cơ quan điều tra, người này không chứng minh được mình có chứng cứ ngoại phạm vào đêm xảy ra vụ trộm. Tiến thừa nhận trong khoảng thời gian 8 tháng (từ tháng 4 - 12.2008) đã cùng 3 đối tượng khác thực hiện trên 30 vụ cạy cửa để trộm cắp.
Đã bắt được hai băng trộm chuyên nghiệp, nhưng một câu hỏi đặt ra với ban chuyên án là có hàng trăm vụ trộm đã xảy ra, vậy những vụ còn lại là do băng nào thực hiện? Khai thác thêm đối tượng Đỗ Minh Tiến, người này cho biết trước đây mình từng có một "đệ tử" theo học nghề đạo chích là Thái Công Quyền. Theo dõi hành tung của Quyền, các trinh sát phát hiện "đệ tử" này cũng đã lập những "thành tích"... trộm cắp không kém "sư phụ": thực hiện trên 40 vụ trộm cắp tài sản. Hai "thầy - trò" nghề đạo chích cuối cùng đã gặp nhau trong trại tạm giam.
Ba "thế hệ" đạo chích hội ngộ trong nhà giam
Chuyên án bí số 456T vẫn chưa chấm dứt, khi mà đầu năm 2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn xảy ra những vụ bẻ khóa đột nhập nhà dân, công ty lấy tài sản với số lượng lớn. Đêm ngày 15.1.2009, một doanh nghiệp có trụ sở trên đường Nguyễn Tri Phương bị kẻ trộm lẻn vào dùng xà beng phá cửa lấy trộm tài sản giá trị hàng chục triệu đồng. Nghiên cứu hiện trường vụ án, công an nhận thấy các tên trộm phá cửa với phương thức giống như băng trộm do Quyền cầm đầu vẫn làm. Quay trở lại trại giam tra hỏi Quyền, đối tượng này thú nhận: "Dạ, trước đây em cũng có dạy "nghề" cho một thằng em tên Mẫn".
Triệu tập Nguyễn Võ Mẫn (28 tuổi, trú phường Thanh Bình, Hải Châu) và sau khi đối tượng này thừa nhận hành vi trộm cắp, công an bắt thêm được bốn "đệ tử" của Mẫn trong băng trộm. Tại cơ quan điều tra, Mẫn khai rút kinh nghiệm sau khi các "sư phụ", "sư tổ" bị bắt, Mẫn đã hết sức cẩn trọng khi thực hiện các vụ trộm cắp, mang tài sản vào trong các tỉnh phía Nam tiêu thụ... thế nhưng hắn không ngờ chính các "thầy" của hắn đã tố cáo "học trò".
Như vậy, các trinh sát tham gia Chuyên án bí số 456T đã thành công sau thời gian 300 ngày kiên trì theo dõi, đấu tranh. Công an quận Hải Châu đã triệt xóa 5 nhóm tội phạm gồm 30 đối tượng đã thực hiện gần 300 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Tổng cộng lực lượng công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can. Những đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm có giá trị như: vụ trộm cắp 13 máy tính xách tay ở 83 Quang Trung; vụ trộm 9 máy tính xách tay tại 120 Hàm Nghi; vụ trộm 4 màn hình LCD,3 CPU và 1 két sắt tại 267 Đống Đa; vụ trộm cắp 19 màn hình LCD tại 64 Thái Phiên; vụ trộm 7 máy tính xách tay tại 380 Nguyễn Hoàng; vụ trộm 9 máy tính xách tay và 5 màn hình tinh thể lỏng tại 423 Hoàng Diệu...
Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Thực hiện thành công chuyên án 456T, Công an Đà Nẵng đã trả được những "món nợ cũ" với nhân dân". Nhiều người dân ở Đà Nẵng cho biết, sau khi công an triệt phá được các nhóm trộm cắp nói trên, người dân đã có thể ngủ ngon giấc hơn hàng đêm.
Bùi Ngọc Giàu