> Giá sữa ngoại quá cao bất chấp thuế thấp > Các bà mẹ VN đẩy giá sữa lên cao nhất thế giới
> Giá sữa vẫn trên trời
> Giá sữa ở Việt Nam cao nhất thế giới! Có nghĩa là, một vấn đề vi mô của thị trường như giá sữa, cũng đã được đặt lên xem xét ở tầm vĩ mô của quốc gia. Đó là một điều đáng suy ngẫm. Thị trường sữa đã trải qua một thời gian dài bùng nổ giá. Giá sữa ngoại, sữa nhập khẩu nguyên liệu ở thị trường Việt Nam liên tục “lên trời”. Các nhà cung cấp, các hãng sữa liên tục thay đổi bảng giá trên kệ hàng các siêu thị, ngoài chợ. Chuyện đó có dễ đến mấy tháng nay. Không cần phân tích, chỉ bằng mắt thường đã có thể thấy rõ ràng giá sữa ngoại đắt gấp 2 - 3 lần sữa nội. Lúc đó, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quản lý giá cả ở đâu? Không ai biết! Dù trên thực tế, hàng ngày họ vẫn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ “kiểm tra”, “kiểm soát” của mình! Buồn vì, kết quả kiểm tra hơn 100 loại sữa nhập khẩu vào Việt Nam công bố ngày 7/7 của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đã cho thấy mức giá cao bất hợp lý từ 60% - 200% của sữa ngoại. Nhiều kết quả khảo sát khác từ các đơn vị chức năng, các cơ quan truyền thông cũng cho thấy, không ít hãng sữa ngoại đã bán sữa ở Việt Nam với giá cao hơn từ 30% – 80% so với giá bán tại một số quốc gia Đông Nam Á khác, dù thuế nhập khẩu ở Việt Nam ngang bằng hoặc thấp hơn, mức sống của người dân ở Việt Nam thấp hơn? Những con số vô lý này, bản thân nó đã là một sự nhức nhối. Song nỗi buồn lại nằm ở một khía cạnh khác. Từ khi biết được (dù muộn mằn) sự “móc túi dân” đó, các nhà quản lý của các vụ, cục, bộ, ngành liên quan đến thị trường, giá cả đã làm gì? Đã có nhà cung cấp sữa ngoại, nhãn hiệu sữa ngoại nào trong số 100 loại “được kiểm tra” nói trên bị yêu cầu “trả sản phẩm về giá trị thực” chưa? Buồn vì, theo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), hiện Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp nhập khấu sữa. Tuy nhiên, tiết lộ của một doanh nhân có thâm niên trong nghề kinh doanh sữa cho thấy, thực chất chỉ có 4-5 nhãn hiệu lớn, chi phối tới khoảng 80% thị phần. Có nghĩa là, việc kiểm soát của cơ quan chức năng với sự “bốc hỏa” của sữa ngoại, với tình trạng “móc túi” người tiêu dùng bằng các chiêu đẩy giá... hoàn toàn không khó. Có lẽ chỉ cần tập trung “hỏi thăm” mấy “đại gia” này, thị trường sẽ được điều tiết trở lại gần với giá trị thực của nó. Vậy thì, lâu nay các nhà quản lý thị trường vẫn biết, vẫn thấy nhưng sao không làm? Có gì khó xử ở đây chăng?! Nếu xử lý ngay từ dưới, có lẽ một vấn đề nhỏ như thế đã không khiến người lo nghĩ chuyện lớn phải bận tâm! Thường Sơn