Đến tối 7/7 khi khí độc đã bay đi hết, thi thể 3 nạn nhân là Lê Văn Định (19 tuổi), Trần Khánh (20 tuổi) và Hoàng Văn Phiếm (39 tuổi), dưới đáy giếng ở xã Ea Wer, Buôn Đôn (Đăk Lăk) mới được đưa lên bờ để an táng.
Sáng cùng ngày, anh Định xuống giếng để sửa máy bơm. Chờ lâu không thấy anh trở lên, người nhà ra giếng gọi thì thấy người này đã bất tỉnh dưới đáy giếng. Người anh họ là Khánh vội vã xuống để cứu em nhưng cũng gặp tình trạng tương tự.
Nghe tiếng kêu cứu, anh Phiếm đang làm ở xưởng mộc ở gần đó chạy tới, bám vào thành giếng xuống cứu người, song cũng ngất xỉu khi còn cách đáy khoảng 2 mét.
Biết là 3 người đã bị trúng khí độc, hai người hàng xóm khác là Cường và Quý cẩn thận buộc dây vào người rồi lần lượt leo xuống giếng. Thế nhưng cả hai cũng đều bất tỉnh, hàng xóm phải kéo lên đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu.
Kiều Mi