3 người chết do giếng có khí độc

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 24 tháng trước 24 lượt xem

TT - Khoảng 10g ngày 7-7, anh Lê Văn Định (sinh 1991, trú tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xuống dưới giếng sâu khoảng 9m của nhà để sửa máy bơm.

Thấy lâu, người nhà gọi xuống thấy anh Định bất tỉnh. Hoảng hốt, người nhà hô hoán, anh Trần Khánh (sinh 1990, anh họ anh Định) chạy sang tụt vội xuống giếng để cứu em.

Nhưng chưa đến nơi Khánh cũng bị rớt xuống đáy giếng.

Nghe tiếng người kêu cứu, anh Hoàng Văn Phiếm (sinh 1971) đang làm ở xưởng mộc gần đó chạy tới tụt vội xuống giếng để cứu hai nạn nhân. Nhưng anh Phiếm cũng rớt luôn xuống đáy giếng.

Đến đầu giờ chiều, sau khi đã làm phát tán bớt khí độc ở giếng, thi thể của ba nạn nhân mới được đưa lên.

H.DƯỠNG

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang