3 nghệ sĩ Hoa ngữ gây tiếc nuối khi từ giã cuộc đời lúc mới đôi mươi

Năm 2016, 3 nghệ sĩ tài năng: Kiều Nhậm Lương, Từ Đình và Bổn Hề ở tuổi đời còn rất trẻ.

Kiều Nhậm Lương

Kiều Nhậm Lương sinh ra ở Thượng Hải. Anh từng là quán quân nhảy cao toàn quốc, vận động viên cấp 2 Quốc gia. Năm 2007, Kiều Nhận Lương tham gia chương trình Cố lên hảo nam nhi của đài truyền hình Đông Phương, đoạt giải Á quân, chính thức bước vào giới showbiz. Anh cùng Tỉnh Bách Nhiên, Lý Dịch Phong, Phụ Tân Bác trở thành "Khuynh thành tứ thiếu" (Bốn thiếu gia đẹp nghiêng nước nghiêng thành) của làng giải trí Hoa ngữ. Kiều Nhậm Lương liên tục ra các album và tham gia các phim điện ảnh, truyền hình, nhận được nhiều giải thưởng trong cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Kiều Nhậm Lương nổi tiếng với những bộ phim nhưCẩm Tú Duyên, Tình yêu quay trở lại...

Ngày 16/9, nam tài tử được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng khi mới 29 tuổi. Nguyên nhân tử vong được xác nhận là do tự sát. Ban đầu có thông tin cho rằng anh bị một đạo diễn bạo dâm. Trước tin đồn này, quản lý của anh đã đính chính: "Mấy năm gần đây, anh ấy bị bệnh mất ngủ. Năm ngoái, giữa bộn bề công việc, có những nguồn tin thất thiệt từ phía truyền thông khiến anh ấy bị hiểu lầm, cũng gây áp lực lớn, làm bệnh trầm cảm trở nên nặng hơn. Năm qua, anh ấy đã phải cắt giảm lượng công việc, chuyên tâm điều trị, đi du lịch để giảm áp lực. Chúng tôi cũng dần thấy lại được nụ cười của anh. Nhưng không ngờ anh ấy lại chọn cách này để thoát khỏi sự đau đớn".

Cha của Kiều Nhậm Lương phát biểu trong lễ truy điệu con trai mình: "Tôi không hay ở bên con trai khi còn bé, đây là điều mà tôi tiếc nuối nhất. Những năm gần đây, con chăm chỉ đóng phim, diễn kịch nhưng hay bị mất ngủ. Một thời gian dài tinh thần bị suy sụp nhưng con cũng không dám nói với gia đình. Tôi không dám tưởng tượng quãng thời gian mà con đã phải chịu đựng. Đến nay tôi vẫn không dám tin con đã rời xa... Dù con đã đi khỏi thế gian này, tôi vẫn muốn nói với con rằng: Bố mẹ không trách con, bố mẹ luôn yêu con".

Người hâm mộ của Kiều Nhậm Lương tới rất đông để tiễn thần tượng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô bạn thân 7 năm Trần Kiều Ân của anh đã khóc đến kiệt sức khi nghe tin Nhậm Lương qua đời. Sau lễ tang được tổ chức vào ngày 22/9, cô đã đăng lên Weibo của mình: "Cậu đã mãi mãi dừng lại vào ngày 16/9. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây. Cậu đi rồi sao? Đi một cách yên lặng như vậy, cô đơn như vậy, khiến người khác không kịp trở tay như vậy. Tớ tự trách mình, tớ không biết bệnh của cậu nặng đến thế... Nghỉ ngơi nhé Kimi. Tớ muốn khóc. Cảm ơn Kimi, hãy thường về thăm tớ nhé được không, vì tớ sẽ rất nhớ cậu đấy". Ngoài Trần Kiều Ân, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ niềm thương tiếc của mình dành cho tài tử Thượng Hải này. Sự ra đi của anh như một hồi chuông cảnh báo về áp lực tâm lý mà những bình luận ác ý của cộng đồng mạng và những bài viết vô căn cứ từ báo chí mang lại.

Từ Đình

Từ Đình là một diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2010. Từ Đình từng tham gia vào rất nhiều phim điện ảnh như Bố về nhà, Tiểu Thần đến rồi, Chuyện cổ tích lưu lạc phía Bắc, Lạc lối ở Ma Cao... Diễn xuất của cô được giới chuyên môn và người hâm mộ dành nhiều lời khen. Nhờ vẻ đẹp trong sáng của mình, cô được mệnh danh là "tiểu Triệu Nhã Chi" của Trung Quốc.

Từ Đình được báo Tân Hoa nhận xét là có khả năng diễn xuất tốt, có thể nắm bắt và thể hiện hoàn hảo nhiều hình tượng nhân vật khác nhau.

Ngày 9/7, Từ Đình đăng lên Weibo bức ảnh kết quả kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện 301 Bắc Kinh và bệnh viện u bướu Bắc Kinh, cả hai đều chỉ ra cô bị ung thư hạch bạch huyết ác tính (lymphoma). Tuy nhiên cô cũng tỏ ra rất bình thản trước bệnh tật của mình. Cô chia sẻ: "Không biết bao nhiêu lần quay phim thâu đêm, bị lệch khớp hông vẫn phải ngâm mình trong nước đá giữa mùa đông. Rất nhiều áp lực, mệt đến mức còn không kịp thở. Tiền đóng phim suốt 5 năm đều gửi về cho gia đình, bản thân từ trước đến nay không dám tiêu lấy một đồng... Khi tôi biết mình mắc bệnh ung thư, tự nhiên lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi".

Từ Đình sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Năm 2009, cô thi đỗ vào khoa diễn xuất của Học viện truyền thông Tứ Xuyên. Từ khi học đại học, Từ Đình đã bắt đầu kiếm tiền tự mình đóng tiền học. Cô làm việc hết sức chăm chỉ, thù lao diễn xuất cô luôn gửi về nhà để nuôi em trai đi học, trả nợ và mua nhà cho bố mẹ.

Khi phát hiện ra mình bị bệnh, Từ Đình đã từ chối hóa trị. Cô nói: "Hóa trị hết sức đau đớn. Tôi không muốn bị hành hạ như vậy". Vì thế, nữ diễn viên quyết định điều trị theo phương pháp đông y: uống thuốc nam, châm cứu vùng bụng, ngón tay... nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tháng 8 năm nay, sức khỏe của cô ngày một yếu và bắt buộc phải tham gia hóa trị, nhưng mọi việc đã quá muộn. Ngày 7/9, cô qua đời tại bệnh viện 301 Bắc Kinh. Khi ấy, phổi của cô đã nhiễm trùng, cánh tay cũng bắt đầu bị hoại tử.

Tháng 8/2016, Từ Đình đăng lên Weibo của mình lần cuối: "Mong phật tổ phù hộ mọi nỗi đau nhanh rời xa con...".

Nữ diễn viên tài năng này đã qua đời ở tuổi 26, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Cô từng chia sẻ: "Tiền kiếm mãi cũng không hết, sinh mệnh mới là của bản thân mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ mà vì sự nghiệp, công việc, ước mơ để mất đi cuộc sống".

Bổn Hề

Bổn Hề sinh năm 1994, tên thật là Mã Hiểu Thần. Năm 2009, cô bắt đầu đăng những bài hát mình tự sáng tác lên mạng. Năm 2011, cô chính thức bước chân vào giới nghệ sĩ, thành lập kênh âm nhạc riêng mang tên "Go! Go!". Năm 2013, cô lọt vào bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á nổi tiếng của Nhật báo Trung Hoa. Năm 2004 cô đoạt giải nữ ca sĩ mới xuất sắc của báo Tân Hoa. Tháng 10 vừa rồi, nữ ca sĩ phát hành single mang tên Của một người.

Nàng "tiểu công chúa" tài năng Bổn Hề ra đi để lại nhiều tiếc nuối.

Sáng 27/12, người đại diện của Bổn Hề thông báo cô đã qua đời vào ngày 24/12. Phía đại diện của cô không tiết lộ nguyên nhân tử vong. Trong phó cáo có viết: "Bổn Hề trong công việc hay cuộc sống đều rất lạc quan tích cực, luôn hướng về phía trước. Cô ấy là linh hồn âm nhạc vui vẻ, truyền đạt tình yêu và sự ấm áp thông qua tiếng hát. Giờ phút này có nói gì đi chăng nữa cũng không có ích gì nữa rồi, chỉ mong rằng Bổn Hề sẽ an tâm ra đi, tiếp tục con đường âm nhạc trên thiên đường". Rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho tài năng trẻ mới 22 tuổi này. Phong cách âm nhạc của cô nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn và là xu thế của giới trẻ Trung Quốc hiện nay.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/3-nghe-si-hoa-ngu-gay-tiec-nuoi-khi-tu-gia-cuoc-doi-luc-moi-doi-muoi-112965/