3 lần bắt cướp bị phơi nhiễm HIV

Trực tiếp bắt cả trăm đối tượng cướp giật nhiễm HIV, trả lại sự bình yên cho người dân, anh Vủ đã đối mặt với ba lần bị phơi nhiễm HIV.

Một đôi dép lê, một bộ quần áo phong phanh, anh không khác gì người lao động mưu sinh bình thường trên đường phố TP.HCM cho đến khi ra tay khống chế đối tượng. Đó là hình ảnh thường thấy của trinh sát Lê Thanh Vủ, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Phòng CSĐT về trật tự xã hội, Công an TP.HCM. Tuy mới 27 tuổi nhưng anh đã có nhiều thành tích truy bắt cướp giật, cùng với đó là những vết thương mới chồng vết thương cũ và ba lần phơi nhiễm HIV nhớ đời.

Sợ không theo nghề được nữa

Trong lúc đang giơ máy ảnh ghi lại cảnh đường phố ở Ngã sáu Cộng Hòa, một du khách Hà Lan đã bị một đối tượng chạy xe máy giật mất chiếc máy ảnh.

Nhìn thấy cảnh ấy, trinh sát Vủ vội phóng xe đuổi theo tên cướp đến gần một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong. Xác định sẽ bị mất dấu khi vào hẻm nên Vủ liều tông thẳng xe vào xe tên cướp và bay đến khống chế khiến hắn trầy chân chảy máu, còn Vủ thì trầy tay.

“Về phường, nó báo nhiễm HIV thì mình hoảng lắm, sợ sẽ không theo nghề được nữa. Mình cũng là con trai duy nhất ở gia đình, chưa kịp báo hiếu gì cho cha mẹ cả. Nhưng nghĩ lại các anh em còn đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn nên mình cũng tự trấn an và tiếp tục cố gắng làm tốt nhiệm vụ” - Vủ thật thà chia sẻ.

Một lần khác, chiều 13-7-2016, Vủ cùng các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm nắm được thông tin Phúc “lớn” đang di chuyển từ miền Tây về TP.HCM. Phúc là đối tượng đang lẩn trốn sau vụ dùng dao khống chế cướp xe SH gây xôn xao dư luận trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Thủ Đức) vào rạng sáng 2-5. Ngay lập tức, Vủ triển khai phương án tác chiến. Phúc là đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi mang bốn lệnh truy nã về tội giết người và cướp tài sản nên rất dễ manh động. Khi phát hiện được Phúc trên địa phận huyện Bình Chánh, Vủ cùng đồng đội chạy ép xe khiến hắn ngã và bay vào khống chế mặc Phúc cố gắng vùng vẫy chống cự.

Do đường đá nên tay chân của Vủ cùng hai đồng đội và tên Phúc đều trầy xước, chảy máu nhưng với quyết tâm bắt bằng được tên cướp, Vủ quên cả đau đớn và nguy cơ nhiễm HIV từ đối tượng. Hậu quả là Vủ và hai đồng đội khác đều bị phơi nhiễm HIV.

Anh Lê Thanh Vủ (giữa) đang trên đường tuần tra. Ảnh: TL

Bắt cướp cũng là bảo vệ người thân

Những ngày cao điểm như lễ, tết hầu như Vủ phải túc trực 100% trên đường phố hay nhiều lúc làm nhiệm vụ chạy ngang qua nhà ở huyện Bình Chánh, anh cũng không tiện về thăm nhà. Vủ tâm niệm: “Bảo vệ người dân cũng là bảo vệ cho người thân của mình. Không loại trừ người thân của mình sẽ trở thành nạn nhân”.

Mỗi lần bắt được đối tượng và trả lại tài sản cho người dân, Vủ quên hết mệt nhọc. Cách đây hai năm, khi tuần tra trên địa bàn phường 4, quận 3, anh thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo. Bất ngờ chúng tăng tốc bỏ chạy. Đuổi theo đến một con hẻm thì Vủ khống chế được đối tượng và lục soát giỏ có điện thoại, hơn 2.000 USD và giấy tờ. “Lúc đó, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia run run xin chuộc lại cái giỏ. Mình bắt máy và bảo cô đến công an phường trả lại. Cô mừng lắm và cho biết mới ở miền Tây lên, chuẩn bị sang Nhật thăm con. Nếu mà mất hết giấy tờ này thì cô không biết tính sao” - Vủ kể.

Cận tết năm 2016, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra vụ một số đối tượng thuê mướn xe ô tô 25 chỗ ngồi chạy quanh Bến xe Miền Tây tìm kiếm đưa khách về các tỉnh miền Tây rồi dùng vũ lực cướp tiền tiêu xài.

Ròng rã một tháng, Vủ đã lên xe ngày mấy lượt để nắm quy luật hoạt động của bọn chúng. Khi hành khách bị trấn lột và đuổi xuống xe, anh đã rất kiềm chế để nán lòng thu thập chứng cứ mong đến ngày đưa chúng ra ánh sáng. Qua đấu tranh khai thác và chứng cứ từ Vủ, 10 đối tượng đã khai nhận hành vi.

Đối mặt hàng trăm đối tượng cướp giật nhiễm HIV

Lê Thanh Vủ công tác tại Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, tiền thân là Đội SBC (săn bắt cướp) từ năm 2010 đến nay. Anh đã trực tiếp khám phá thành công hai chuyên án cướp tài sản, bắt giữ 15 đối tượng, triệt phá được hơn 250 băng nhóm cướp giật có phương tiện và bắt giữ gần 500 đối tượng.

Anh đã vài chục lần té xe do chấn thương khi truy bắt đối tượng cướp giật ở tốc độ cao, hai lần chấn thương nặng phải cấp cứu, 15 lần trực tiếp điều khiển xe tông thẳng vào đối tượng tẩu thoát, trực tiếp đối mặt bắt giữ hơn 100 đối tượng cướp giật nghiện ma túy đã bị nhiễm HIV. Trong quá trình đấu tranh với tội phạm, anh đã ba lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV vì bị chấn thương khi khống chế đối tượng gây án có bị nhiễm HIV.

______________________________

Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM

Hôm nay (3-1), Thành đoàn TP.HCM sẽ tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016 vì những nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của TP. Anh Lê Thanh Vủ, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng PC45 Công an TP.HCM là một trong 10 gương mặt được vinh danh.

Các gương công dân trẻ tiêu biểu khác được vinh danh ở các lĩnh vực như thể thao, nghiên cứu, âm nhạc…

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/guong-sang/3-lan-bat-cuop-bi-phoi-nhiem-hiv-675401.html