Tình hình thì giá vàng trong nước hôm nay nó giảm khá là mạnh, có khi là mạnh nhất trong 3 tháng qua bởi sự “bốc hơi” hơn 150.000 đồng mỗi lượng so với "giá đỉnh" phiên cuối tuần! Thôi thì khỏi nói, cảnh người dân đổ xô đi mua nó như thế nào! Chỉ có cách là nhìn vào những hình ảnh tái hiện lại cảnh khách xếp hàng đợi mua kim loại quý trên “phố vàng" Trần Nhân Tông mà thôi!
Vốn dĩ, lượng khách mua ngày càng đông khi đà sụt giảm của giá vàng ngày càng mạnh! Khi giá vàng chỉ còn khoảng mức 27,65 triệu đồng (mua vào) và 27,72 triệu đồng (bán ra), ta nói... người dân đã bắt đầu chen chúc nhau mua vàng trên phố Trần Nhân Tông rồi!
Ôi thôi, giờ thì đến tất cả các cửa hàng, tiệm vàng trong nước, nhất là tại Hà Nội và TPHCM, sẽ thấy cảnh xe để chật kín các vỉa hè! Riêng khách thì cứ gọi là xếp thành hàng dài, ngay từ cửa ra vào! Có nhiều người thì có kinh nghiệm đầu tư, nhưng cũng có người, vì chạy theo tâm lý đám đông, nên mới đi mua, thậm chí còn mua mạnh tay hơn những người bình thường nữa!
Hầu hết các cửa hàng vàng, dù là lớn hay nhỏ lẻ, khách cũng ra vào tấp nập! Nhiều cửa hàng đã niêm yết giá “hời” hơn so với các doanh nghiệp lớn để thu hút khách hàng, vì thế mà lượng khách khá là sôi động.
Đã vậy, tình hình là giá vàng rất có khả năng sẽ giảm nữa, trước tình hình kinh tế thế giới như hiện nay! Đấy là nói giá vàng thế giới nhé! Riêng giá vàng trong nước thì ta nói, nó chỉ "lội ngược dòng" chứ không giảm theo! Cái này thì có vẻ là hơi khó hiểu nhỉ, nhưng mà dù sao như người ta cũng nói, thông thường thì giá kim loại quý trong nước ngoài ảnh hưởng bởi giá thế giới thì còn được điều chỉnh lên xuống theo quy luật cung - cầu. Nếu người dân cứ tranh mua mà không có ai bán, hơn nữa các doanh nghiệp lớn chưa được nhập khẩu vàng, dẫn đến nguồn cung khan hiếm thì giá sẽ đi lên thôi!
Giờ thì "ngắm" qua cảnh người ta chen chúc nhau mua vàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông trong sáng nay (29/7) nhé!
Khách xếp hàng hết tốp này lại tới tốp khác
Tại Bảo Tín Minh Châu, có khách hàng mua tới 400 lượng.
Xe để chật kín trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, tràn ra cả vỉa hè.
Vị khách áo đỏ đợi mãi vẫn chưa mua được đủ số lượng mình cần
Cửa hàng Phú Quý cũng đông không kém!
Ánh Nguyệt





