22h00, ngày 06/11: Swansea – Man United: Biểu tượng thất truyền

Man United khủng hoảng, còn Jose Mourinho đang trong tâm bão. Những biểu tượng một thời giờ đây đã bị thất truyền thực sự.

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, vị trí mà ông để lại là một khoảng trống cực lớn mà David Moyes, Louis van Gaal và bây giờ là Jose Mourinho, không thể lấp đầy. Man United hơn ba năm qua là một mớ hỗn độn về nhân sự và sự nhạt nhòa về phong cách.

Hình bóng nhạt nhòa của quá khứ

Ba năm qua, đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh đã tiêu hàng trăm triệu bảng để củng cố đội hình. Bây giờ, họ là một đội bóng không thể cạnh tranh nổi ở cả một giải đấu hạng hai châu Âu như Europa League.

Thật vậy, thất bại trên sân Fenerbahce đã khiến Man United tụt xuống thứ ba bảng A và hoàn toàn có khả năng sẽ tạm biệt Europa League trước kỳ Giáng sinh. Đó là một nỗi hổ thẹn thực sự. Vấn đề với Man United không chỉ là không thể thắng ở những trận cầu tưởng như dễ dàng (họ từng đè bẹp Fenerbahce 4-1 ở lượt đi), mà còn là phong thái của thất bại. Việc Mourinho chỉ trích các học trò thi đấu như “đá giao hữu ở Istanbul” là có cơ sở.

Sau 10 vòng đấu tại Premier League mùa này, Man United giành 15 điểm, xếp thứ 8, kém đối thủ cùng thành phố Man City 8 điểm, và quan trọng hơn, là kém vị trí thứ tư, vị trí đảm bảo suất dự Champions League mùa tới, đến 7 điểm. Mourinho nổi tiếng với những hàng phòng ngự vững chắc, nhưng Man United mùa này đã thủng lưới 12 bàn sau 10 vòng đấu, trong đó có thảm bại 0-4 trước Chelsea, đội bóng cũ của ông. Hai trận thua của họ ở Europa League mùa này đều bởi những yếu kém của hàng phòng ngự. The Special One đã không đủ “đặc biệt” để đưa Man United trở lại đỉnh cao nữa? Nhưng nếu không phải ông thì là ai, và với cái giá nào?

Vì sao Man United còn rất lâu nữa mới hồi sinh?

Paul Scholes nói anh lo ngại rằng Man United có thể phải mất 2 năm nữa chơi bết bát như thế này. Lo lắng của cựu tiền vệ Quỷ đỏ không phải là vô lí. Trái lại, đó là nguy cơ hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước khi Abramovich tới Chelsea, và các ông chủ Trung Đông mua Man City, Man United là lựa chọn đáng mơ ước đầu tiên của các cầu thủ tại Anh. Bây giờ, đó chỉ là dĩ vãng. N’Golo Kante từng tiết lộ rằng anh đã phớt lờ Man United để đến Chelsea. Và tất nhiên, cựu tiền vệ Leicester không phải ngôi sao duy nhất từ chối Man United. Việc gã hàng xóm Man City ngày càng “ồn ào” hơn, từ thị trường chuyển nhượng cho đến thành tích trên sân cỏ, càng khiến các fan Quỷ đỏ tê tái. Họ không dám nghĩ đến viễn cảnh Man City là đội bóng số một của Manchester, song thực tế lại khiến nhiều người phải thừa nhận xu thế đó.

Tìm lại uy quyền

Còn quá sớm để đánh giá mùa giải của Man United, song tất cả đều thấy rằng có vẻ như đó không phải màu hồng. Mourinho cần thêm giời gian để đưa đội bóng trở lại vị thế thống trị ở nước Anh. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ban lãnh đạo có đủ kiên nhẫn không nếu những thành tích tệ hại cứ tiếp diễn như thế này?

Đặc điểm của các đội bóng lớn khi đối đầu với những chú lùn là có rất nhiều trận họ đã thắng từ trước khi bước ra sân. Lý do: Các đội bóng nhỏ bước vào sân với nỗi ám ảnh mơ hồ về thất bại dẫn đến không kiểm soát được thế trận ngay từ trước khi đối phương thể hiện sức mạnh. Man United từng có cái uy như thế, nhưng bây giờ thì không. Nếu là trước đây, Burnley hẳn hài lòng với một thất bại 0-2 ở Old Trafford. Còn bây giờ, họ thi đấu đầy quả cảm và trận hòa 0-0 là một kết quả xứng đáng.

Các chân sút Man United đã vô cùng vô duyên trước Burnley hồi cuối tuần trước

Man United sẽ phải bắt đầu lấy lại vị thế của mình từ chính những trận đấu như thế, chứ không phải những trận Big Bang. Vấn đề là ngay cả điều đó cũng đang bị nghi ngờ sau những kết quả thiếu thuyết phục gần đây. Mùa giải này, họ đã thua Feyenoord, Watford, Fenerbahce, và bị những đội như Stoke, Burnley cầm hòa.

Swansea, đối thủ của Man United đêm mai, bị đánh giá thấp hơn những đội bóng trên bởi đã trải qua 9 trận không thắng (2 hòa, 7 thua). Nhưng, ai học được chữ ngờ.

Dự đoán: 1-2

17 Sau 17 trận mùa này, Mourinho đã thua 5 trận. Ông là HLV Man United đạt mốc 5 trận… thua sớm nhất kể từ sau Dave Sexton năm 1977 (15 trận).

38 Với pha lập công vào lưới Fenerbahce vừa rồi, Wayne Rooney đã có 38 bàn thắng tại cúp châu Âu cho Man United, ngang với kỷ lục của Ruud van Nistelrooy.

7 Man United đã tịt ngòi hiệp một ở 7 trong số 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/22h00-ngay-06-11-swansea-man-united-bieu-tuong-that-truyen-n20161105005710467.htm