>> Bundesliga: Chưa thật sẵn sàng
>> Bundesliga: Tiền không có logic
>> BREMEN - Tương lai màu xám
Ai cũng nghĩ rằng, sau một năm bị vùi dập tàn nhẫn, Bremen sẽ phải vùng lên dữ dội, nhưng cuối cùng thì gã khổng lồ này vẫn chỉ đi trên đôi giày giấy. Có cảm giác, Bremen không cần đến danh hiệu, chẳng màng tranh chấp mà cam phận là kẻ rong chơi vô thức. Lực lượng nghèo nàn lại càng tan nát khi hàng loạt trụ cột ra đi, trong đó có đội trưởng Frings, vậy mà họ chỉ tăng cường Ekici và Schmitz, những cầu thủ chưa thể được liệt vào hàng “sao”. Thậm chí, một “gã tay chơi vô dụng” như Arnautovic mà Bremen vẫn phải chấp nhận sử dụng đá chính (Pizarro, Rosenberg chấn thương) là đủ hiểu.
Đáp lại sự tò mò về mình, Bremen thể hiện ngay hình ảnh tồi tệ tại Cúp Quốc gia Đức khi để thua CLB nghiệp dư Heidenheim ở vòng 1. Dù có bao biện thế nào, kể cả có nói trắng ra rằng đó là trận đấu mà Bremen chủ động “buông”, cũng không thể bào chữa cho sự yếu kém đến bạc nhược của họ. Chẳng hề quá đáng khi cho rằng Bremen sẽ chỉ được xếp vào hạng các đội bóng “mon men” vị trí tìm suất dự Europa League. Mà khi đã ở nhóm này, Bremen cũng chỉ là kẻ tầm thường. Hãy thử tìm xem Bremen mạnh ở đâu? Có lẽ chỉ là vị trí của Marin và thủ thành Wiese. Hàng phòng ngự thay đổi với Papastathospoulos và Schmitz, được coi là canh bạc mạo hiểm. Lối chơi 2 “số 6” đã bị khai tử khi Frings ra đi, chỉ còn lại Bargfrede, một cầu thủ chỉ đáng dự bị. Và thế là hàng phòng ngự của Bremen lại trở thành tử huyệt, dù đã có quá nhiều gia cố. Trong khi đó, hàng công chẳng còn chút gì của 2 năm trước, khi họ là đội bóng quyến rũ nhất nước Đức. Xét một cách công bằng, Bremen chưa chắc đã hơn được K’lautern trên từng vị trí và cả sức mạnh tập thể.
Mùa trước, K’lautern đã đánh bại Bremen cả hai lượt trận. Người tạo nên thảm kịch cho Bremen là Lakic đã đến Wolfsburg, nhưng K’lautern vẫn còn Ilicevic, ngòi nổ được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ, và một tập thể không ngôi sao nhưng rất đều và luôn rất hưng phấn trong giai đoạn đầu mùa giải. Đây là sự vượt trội rất rõ ràng của K’lautern so với Bremen.
Ở tận cùng thảm họa, nhưng Bremen vẫn tuyên bố không chi tiền. GĐTT K.Alloffs quá tự tin vào những gì đang có. Không loại trừ khả năng Bremen sẽ trả giá cho sự keo kiệt bằng một mùa giải thảm họa nữa…
Thống kê:
- Bremen thua K’lautern chỉ ít hơn thua Bayern. Họ đã thất bại trước K’lautern 32 trận. Bremen cũng là đội K’lautern hay thắng thứ nhì, chỉ ít hơn Cologne (34 trận).
- Lượt đi mùa trước (K’lautern thắng 3-2, vòng 17), bàn thắng Srdjan Lakic ghi vào lưới Bremen ở giây 23 là pha lập công nhanh nhất mùa giải.
- Trong 18 trận đối đầu gần đây, chỉ có 1 trận kết thúc với tỷ số hòa (1-1).
- Bremen đã trải qua 5 mùa giải liên tiếp không thắng trận mở màn. Mùa trước họ thua Hoffenheim 1-4.
- Thành tích của Bremen mùa trước kém nhất trong vòng 11 năm dưới triều đại Thomas Schaaf. Đây cũng là lần đầu tiên họ không có suất dự cúp châu Âu.
- Mùa trước, Bremen chỉ thắng 6/17 trận sân nhà, còn K’lautern thắng 7/17 trận trên sân khách.
- HLV của K’lautern, M.Kurz từng ghi 5 bàn vào lưới Bremen khi còn thi đấu.
- Thủ môn Tim Wiese từng 3 lần gặp đội bóng cũ K’lautern và anh thua cả 3 trận.
- K’lautern là CLB ghi bàn bằng đầu nhiều nhất mùa 2010/11 với 16 bàn.
Đội hình dự kiến
Bremen: Wiese, Fritz, Mertesacker, Papastathopoulos, Schmitz, Bargfrede, Hunt, Marin, Ekici, Wagner, Arnautovic.
K’lautern: Trapp, Dick, Abel, Rodnei, Jessen, Tiffert, Petsos, De Wit, Sahan, Shechter, Ilicevic.
Dự đoán: 2-2
Thành tích đối đầu
Bạn chọn tỷ số nào?
Duy Anh