20h30 ngày 16/10, Schalke - Stuttgart: Đạp lên nhau mà sống

Trước khi mùa giải khởi tranh, không một ai có thể đoán được rằng Schalke và Stuttgart, hai ứng cử viên cho chức vô địch, lại phải ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng như lúc này. Trong trận chung kết ngược tối nay, hai đội sẽ phải giẫm đạp lên nhau để tìm đường đào thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

*Schalke: Chờ Huntelaar Vòng trước, những tưởng Schalke sẽ dễ dàng đánh bại Nuremberg sau khi đã giành được chiến thắng khá thuyết phục trước Benfica, một đối thủ khá xương xẩu, nhưng đoàn quân của HLV Felix Magath lại gây thất vọng lớn khi để đội hàng xóm của Bayern hạ gục. Trong trận đấu đó, “Royal Blues” đã trở lại với bộ mặt bạc nhược mà họ thể hiện trong những lượt đầu của mùa giải. Hàng thủ chơi cực kỳ sơ hở, liên tục để đối phương qua mặt còn tuyến trên cũng không khá hơn là mấy khi rất ít lần tổ chức được một đợt tấn công nguy hiểm. Felix Magath sẽ mỉm cười khi đối đầu với đội bóng cũ - Ảnh Getty Điểm sáng trong trận đấu đen tối đó của Schalke là màn trình diễn của Klass Jan Huntelaar. Tuy chưa thể làm cứu tinh của “Royal Blues” bởi các đồng đội của anh chơi quá dở nhưng có thể thấy từ đầu mùa đến giờ, “Thợ săn” chính là tân binh đáng “đồng tiền bát gạo” nhất của Schalke. Nổ súng trong 4/5 trận đã thi đấu cho Schalke, Huntelaar là cầu thủ chơi tốt nhất trên hàng công của đội á quân Bundesliga mùa trước. Phong độ của Huntelaar ở đội tuyển quốc gia cũng cực kỳ ấn tượng. Tiền đạo này đã nổ súng trong cả 2 trận đấu ở vòng loại Euro 2012 vừa qua. “Thợ săn” ghi bàn duy nhất trong trận gặp Moldova và lập một cú đúp khi “Oranje” tiếp Thụy Điển. Chân sút này đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới vòng loại Euro 2012 với 8 bàn thắng chỉ sau 4 trận. CĐV của Schalke đang hy vọng Huntelaar sẽ mang hiệu suất 2 bàn/trận ở đội tuyển Hà Lan về sân Veltins để giúp đội nhà thoát khỏi vị trí thứ 2 từ dưới lên. Stuttgart: Thay tướng đổi vận? Kể từ mùa 1974-1975 đến giờ Stuttgart mới có khởi đầu tồi tệ như vậy. Qua 7 vòng đấu, đội bóng này đã để thua đến 6, hiện đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 3 điểm. Không muốn đội nhà lún sâu vào khủng hoảng, ban lãnh đạo của “Thiên nga trắng” đã quyết định sa thải HLV Christian Gross, người hùng đã trục vớt thành công con tàu đắm Stuttgart ở giai đoạn 2 mùa trước. Quyết định này cũng không có gì bất ngờ bởi vài năm nay mỗi khi lận đận là Stuttgart lại dùng bài thay tướng với hy vọng sẽ đổi được vận. Chưa thể mời được 1 chiến lược gia tên tuổi nên trong trận đấu này trợ lý Jens Keller sẽ được đẩy vào chiếc ghế nóng. Dù Stuttgart có “truyền thống” thay tướng đổi vận nhưng có lẽ Keller sẽ khó có thể đảo ngược được thế cờ không chỉ bởi HLV này rất thiếu kinh nghiệm mà còn do lực lượng của “Thiên nga trắng” đang sứt mẻ nghiêm trọng. Hai tân binh Philipp Degen và Johan Audel mới thi đấu được đúng 1 trận đã điền tên vào danh sách thương binh. Nhà cựu vô địch thế giới Mauro Camoranesi và trung vệ đội trưởng Matthieu Delpierre sẽ ngồi ngoài do thẻ phạt. Tuy phong độ của Schalke cũng không tốt hơn Stuttgart là mấy nhưng dẫu sao đội bóng của Magath cũng đã phần nào cho thấy dấu hiệu trở lại trong khi “Thiên nga trắng” chưa cho thấy một tín hiệu khả quan nào ngoài phút lóe sáng khi thắng Gladbach 7-0 ở vòng 3. Nếu phải nhận thêm một thất bại, liệu có HLV nào dám đến miền đất dữ Mercedes Benz để trục vớt con tàu đắm Stuttgart? Dự đoán: 2-1 Trần Khánh An Lực lượng Schalke: vắng Hoogland, Pander, Matip (chấn thương), Jones (thẻ phạt). Stuttgart: Degen, Audel (chấn thương), Camoranesi, Delpierre (thẻ phạt). Đội hình dự kiến Schalke: Neuer - Hoewedes, Papadopoulos, Metzelder, Schmitz - Kluge - Farfan, Rakitic - Jurado - Raul, Huntelaar. Stuttgart: Ulreich - Celozzi, Niedermeier, Tasci, Molinaro - Kuzmanovic - Traesch, Gebhart - Gentner - Cacau, Pogrebnyak.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101016065533926t0/20h30-ngay-1610-schalkestuttgart-dap-len-nhau-ma-song.htm