20 năm tù cho kẻ giết con nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh

(Congluan.vn)- "Yêu” người đồng tính, nam ca sĩ Nhật Sơn (con trai nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh) đã bị chính “người yêu” sát hại. Vụ giết người gây dư luận xôn xao này đã được TAND TP HCM mang ra xét xử sáng nay (18/4)

Bị cáo Hà Hồng Đạt tại phiên tòa

Theo thông báo của tòa, phiên xử sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng. Tuy nhiên, hàng chục người đã có mặt rất sớm tại khuôn viên UBND xã để theo dõi phiên tòa. Trong số này có khá nhiều nghệ sĩ là bạn bè của Nhật Sơn và ba anh – Nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh.

Sáng nay 18/4/2014, TAND Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) đã đưa ra xét xử lưu động tại khuôn viên UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vụ Hà Hồng Đạt (SN 1976, quê Cà Mau, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) can tội giết chết bạn đồng giới là Vũ Minh Sơn (tức ca sĩ Nhật Sơn, SN 1981, ngụ Q.1, tạm trú huyện Hóc Môn). Ca sĩ Nhật Sơn là con trai út của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Cảnh và nghệ sĩ Kiều Mi.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đạt

Theo cáo trạng, năm 2010, Đạt ly hôn vợ, rời quê Cà Mau lên TP.HCM lập nghiệp. Khoảng tháng 4/2012, Đạt gặp gỡ ca sĩ Nhật Sơn và dù là cùng giới tính nhưng giữa hai bên nảy sinh tình cảm và thuê nhà trọ ở số 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM sống chung.

Rạng sáng ngày 14/9/2013, Đạt đi uống rượu về thì Sơn nghi ngờ Đạt đi chơi với người khác nên hai Đạt và Sơn cự cãi, xô xát. Sơn xuống bếp lấy một con dao quăng lên bàn nói với Đạt: “Mày giết tao đi”. Lúc này Đạt đứng ngoài bậc thềm hút thuốc, Sơn đi ra xô Đạt rồi hai bên đánh nhau.

Trong lúc hai bên đánh nhau, Sơn vì không đánh lại Đạt nên bỏ chạy đến nhà của chủ nhà trọ ở gần đó và nhờ gọi cho công an. Đạt vào phòng trọ cầm con dao ra dọa kéo Sơn về phòng trọ. Sơn không chịu đi về phòng trọ, Đạt đã dùng dao đâm ba nhát vào người Sơn. Sơn đau đớn kêu lên: “Anh ơi, em bị chảy máu rồi”. Đạt hoảng hốt lấy xe gắn máy chở Sơn đến Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu. Thấy vết đâm nặng, sau khi sơ cấp cứu, Bệnh viện Hóc Môn chuyển lên Bệnh viện 115 (Nguyễn Tri Phương, quận 10). Tuy nhiên Sơn đã tử vong trên đường chuyển tới bệnh viện. Ngay sau khi Sơn chết, Đạt gọi điện thoại báo tin cho anh ruột của Sơn và đầu thú tại Công an phường 12, quận 10.

Sau phần công bố cáo trạng. HĐXX tiến hành xét hỏi. Trình bày tại tòa, bị cáo Đạt đồng tình hoàn toàn với cáo trạng. Bị cáo chỉ trình bày thêm là chỉ muốn hù dọa chứ không chủ ý giết người. Bị cáo cũng nói rằng do thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo có uống rượu nên mất bình tĩnh. Lúc biết Sơn bị thương, bị cáo lo sợ và nhanh chóng đưa Sơn đi bệnh viện với mong muốn Sơn qua khỏi nguy kịch. Bị cáo cũng có nhắn gửi người thân săn sóc, động viên gia đình bị hại…

Nhiều người dân theo dõi phiên tòa qua...bức tường

Đại diện gia đình của ca sĩ Nhật Sơn có mặt tại tòa dù cho rằng không có ý định đòi bồi hoàn thiệt hại về vật chất. Tuy nhiên không đồng tình khi từ lúc xảy ra vụ án, gia đình nạn nhân không được sự động viên, chia sẻ của phía bị cáo.

Đại diện VKS tại tòa trong phần luận tội cho rằng do nóng nảy trong lúc bất đồng, bị cáo Đạt đã không kiềm chế, dẫn tới hành động có hậu quả lớn là một người chết. Hành động của bị cáo gây hoang mang, mất trật tự trị an địa phương. Bị cáo phải được xét xử nặng đúng với hậu quả mà bị cáo gây ra. Từ đó VKS đề nghị mức án 20 năm cho bị cáo Đạt.

Nói lời sau cùng. Đạt thừa nhận tội lỗi của mình và xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như mong HĐXX xem xét giảm khung hình phạt cho bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, bản án được tuyên, với hành vi “giết người, bị cáo Hà Hồng Đạt lãnh án 20 năm tù.

Tân Châu

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/2/49367/20-nam-tu-cho-ke-giet-con-nghe-si-cai-luong-Minh-Canh.html