20 bức ảnh mà chỉ cha mẹ mới hiểu: Đời không như mơ của các bậc phụ huynh và lũ tiểu quỷ

Người ta nói có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Và chắc chỉ khi nào được lên chức ông bố, bà mẹ thì may ra bạn mới hiểu được những hoàn cảnh trớ trêu như này.

Trong mắt những người ngoài nhìn vào, có con quả là điều thật tuyệt khi suốt ngày các ông bố bà mẹ khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con lên Facebook: lần đầu tiên con đứng, khoảnh khắc con cười rạng rỡ hay niềm vui khi con biết nói bi bô.

Tuy nhiên, theo tâm sự của các ông bố bà mẹ phía sau hậu trường những bức ảnh, đó chỉ là "bề nổi" thôi, còn lũ trẻ mới lớn đa phần đều nghịch như quỷ! Không có cái cảnh ăn hì hụp hết bát cháo hay đặt đâu ngủ đó đâu nhé; ăn thì cứ phải long dong ra ngoài đường còn ngủ thì quen bện hơi bố mẹ rồi, rời ra là khóc um.

Chắc chắn là chưa làm bố mẹ thì bạn chưa thể hiểu được nỗi vất vả của họ rồi. Nhưng dù có thế nào, đó luôn là những khoảnh khắc đẹp nhất mà mọi ông bố, bà mẹ đều muốn lưu giữ trong cuộc đời.

Cả ngày đi ngoài đường, một giấc ngủ bất đắc dĩ như này là không thể tránh khỏi. Cả ông bố lẫn cu con đều ngủ ngon lành, dù không phải ở nơi lý tưởng gì hết.

Đừng nghĩ ngủ với trẻ con là hai bố con sẽ nằm im! Giơ tay chân như này là còn nhẹ, chưa tính tới mấy quả đạp cả chân qua mặt con.

Không biết là mẹ ru con ngủ hay con ru mẹ ngủ đây nữa?

Cặp cha mẹ ngủ luôn bên xe nôi vì đưa con đi chơi cả ngày. Khéo có ai vào bế mất bé họ cũng không tỉnh mất...

Đôi khi bạn thấy ngạc nhiên vì khả năng khóc cả ngày của con mình.

Và bạn tự hỏi là nó không bao giờ buồn ngủ sao? trong khi ông bố này thì đã lờ đờ lắm rồi mà cậu bé vẫn còn đủ sức mà trèo lên đầu như kia.

Không phải đứa bé nào cũng thích tắm. Hãy luôn ghi nhớ điều đó và đừng mơ mộng là đứa nào cũng cười khanh khách cho bạn quay lại video.

Muốn đặt con xuống thôi cũng quả là điều quá khó. Thôi thì đành chịu cảnh "sống chung với lũ" như này vậy.

Khi con bạn học theo cách bạn làm mọi thứ.

Khoảnh khắc con trẻ mọc răng, trông chúng thật đáng yêu với mọi thứ đều cho vào miệng...

Nhưng đa phần là chúng sẽ ngậm những thứ như này.

Nhưng có một thứ mà có bắt ngậm chúng cũng không làm: đồ ăn.

Hoặc nhặt dưới đất lên ăn như thế này.

Khi con mới biết bò, chúng ta luôn mong con sẽ sớm có thể đứng dậy, đi lại và chạy nhảy.

Thế rồi khi con bạn biết đi, có trời bạn mới tìm ra được lũ tiểu yêu nhà mình đang trốn trong tủ áo.

Khi con chuẩn bị đứng lên, các bậc cha mẹ rất vui mừng.

Nhưng đi kèm với nỗi lo nhỡ con ngã thì sao, nhỡ nó chạy đâu mất tiêu thì sao?

Và thế là những giải pháp thông minh ra đời, như thế này.

Hoặc như này khi có thể kết hợp cho con ngủ và chơi game.

Bạn vẫn có thể thoải mái làm việc nhà và bế con.

Theo Skye / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/20-buc-anh-ma-chi-cha-me-moi-hieu-doi-khong-nhu-mo-cua-cac-bac-phu-huynh-va-lu-tieu-quy-20161017105936368.chn