2 thanh niên tử vong trong con hẻm ở Sài Gòn

Theo lời kể nhân chứng, sau cuộc hỗn chiến, Nhi và Khang tử vong. Hàng xóm cho biết, nạn nhân còn đi học, là người hiền lành.

Ngày 6/10, Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối hôm trước ở quận Tân Bình khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân xấu số được xác định là anh Nhi (khoảng 19 tuổi) và anh Khang (khoảng 17 tuổi). Vụ xô xát còn khiến mẹ của Nhi cùng một người tên Bằng (khoảng 29 tuổi) bị thương.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

Theo lời người bán trái cây gần con hẻm 93 Trần Thái Tông (gần chợ Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình), khoảng 17h ngày 5/10, bà thấy tiếng cự cãi từ 2 gia đình anh Nhi và anh Bằng về chuyện giá bán trái. Cả 2 sống liền kề nhau.

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại nhưng chỉ một giờ sau, hai gia đình tiếp tục lớn giọng, dùng dao và gậy hỗn chiến.

"Nhi bị đâm nằm gục một chỗ còn Khang chạy được một đoạn rồi gục theo. Mẹ của Nhi trong nhà chạy ra can ngăn cũng bị thương, còn Bằng dính 2 vết thương, máu chảy rất nhiều", người phụ nữ buôn bán nói.

Vụ việc khiến Nhi và Khang tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an đến hiện trường ghi nhận lời kể nhân chứng. Ảnh: Lê Trai.

Hàng xóm cho biết, Nhi và Khang là anh em con cô cậu ở chung một nhà. Cả hai còn đang học, thời gian rảnh thì phụ giúp gia đình bán trái cây. Các nạn nhân đều là người hiền lành.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2-thanh-nien-tu-vong-trong-con-hem-o-sai-gon-post687456.html