2 đồng = 200 đồng

Một cậu bé thắc mắc với cha: “Cha ơi, giá trị lớn nhất của đời người là gì ạ?”. Cha đưa cho cậu bé một viên đá, bảo: “Con mang viên đá này ra chợ bán. Nếu ai hỏi mua, dù giá nào cũng không được bán”.

Ảnh minh họa

Cậu bé mang viên đá ra chợ. Ngồi mãi, đến lúc tan chợ mới có người mẹ trẻ dắt theo đứa trẻ đi qua, đứa trẻ nhìn viên đá thích thú, đòi mua, người mẹ trả cậu 2 đồng để mua viên đá. Nhớ lời cha dặn, cậu bé không bán, mang viên đá về nhà.

Hôm sau, theo lời cha, cậu bé mang viên đá ra cổng chùa. Khách thập phương rất đông, có người xem và trả giá viên đá 20 đồng, cậu bé vẫn không bán.

Cũng theo chỉ dẫn của cha, cậu bé mang viên đá ra phố chuyên bán đá phong thủy. Viên đá thu hút nhiều người. Có một thanh niên xem và hỏi: “Viên đá này là đá gì thế? Bao nhiêu tiền vậy?”. Cậu bé không nói gì. Người thanh niên xem kỹ rồi lên tiếng: “100 đồng nhé?”. Cậu bé lắc đầu. Chàng thanh niên xem xét viên đá kỹ hơn và phát giá: “Thôi, 200 đồng, bán nhé!” Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên, mang viên đá chạy một mạch về nhà.

Nghe chuyện, người cha giải thích: “Giá trị một vật cũng giống như viên đá kia vậy. Để giữa đất thì không ai quan tâm, nó chỉ là viên đá bình thường. Ở chợ nó được trả 2 đồng, ở chùa 20 đồng, còn ở phố đá phong thủy có người trả giá đến 200 đồng”.

Thông điệp câu chuyện rất đơn giản: Mọi vật đều có giá trị của nó. Ở mỗi hoàn cảnh, góc nhìn, môi trường khác nhau, giá trị được thể hiện khác nhau.

Với con người, giá trị cuộc sống đều do chính chúng ta tạo dựng và đặt ra. Hãy tự biết về giá trị bản thân và đặt mình đúng vị trí phù hợp, nơi mà mọi người hiểu rõ mình và đó là nơi giá trị sống được tôn trọng nhất.

Theo Minh Hạnh/Báo Công thương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/2-dong-200-dong-193081/