2 bé gái mất tích bị hãm hiếp sát hại: Lý do giúp nghi phạm có thể che giấu tội ác suốt 6 tháng?

Người dân nơi xảy ra vụ việc mới cho biết một tình tiết bất ngờ, đây chính là lý do lý giải tại sao nghi phạm có thể che giấu tội ác của mình suốt 6 tháng qua.

Liên quan đến vụ việc nghi phạm Đào Văn Hùng hãm hiếp, sát hại 2 bé gái cùng thôn thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Theo thông tin từ một vài người hàng xóm của Hùng cho hay, bố mẹ của Hùng cũng bị dẫn giải về cơ quan công an để phục vụ cho quá trình điều tra. Hiện tại, trong nhà chỉ còn người anh trai của Hùng bị bệnh thần kinh đã vài năm nay. Bản thân Hùng vốn là một người to cao, đẹp trai và khá hiền lành, đã tốt nghiệp Cao đẳng ở TP. HCM nhưng chưa có việc làm.

Người dân bất ngờ khi biết tin Hùng là nghi phạm giết hại 2 bé gái vì trước đó họ nghi ngờ 1 người đàn ông khác.

Một thông tin bất ngờ nữa là trong ngày xảy ra ciệc 2 bé gái mất tích người dân đã từng nghi ngờ 1 người đàn ông khác là nghi phạm mà không phải là Hùng : "Tất cả chúng tôi đều rất bất ngờ khi biết Hùng là hung thủ giết hại 2 cháu bé mà nghi ngờ một người đàn ông khác ở trong xóm. Bởi có sự trùng hợp là ngày mà 2 cháu T. mất tích, vài người đã nhìn thấy người đàn ông kia cũng chở trên xe 2 cháu bé đi đâu đó nhưng không chắc có phải là hai T. không. Thời điểm đó công an cũng mời người này lên cơ quan điều tra để lấy lời khai, tuy nhiên do không phải nên được thả về ngay sau đó", một người dân cho hay.

Ngoài ra, kể từ ngày 2 bé mất tích 14/5, nghi phạm Hùng không hề có biểu hiện bất thường gì, thậm chí nghi phạm vẫn cười nói, chào hỏi gia đình nạn nhân.

Người thân của 2 bé không hề nghi ngờ Hùng vì nghi phạm vẫn chào hỏi, cười nói vui vẻ như không hề có chuyện gì.

Bà Đào Thị Bì (77 tuổi, bà nội của cháu Tạ Thu T.) đau xót: “Nó giết cháu tôi, chôn trong vườn suốt 6 tháng trời mà gặp tôi, nó vẫn chào hỏi, cười nói vui vẻ như không..."

Bà nội của nạn nhân cũng cho hay, ngày phát hiện thi thể bé Trang cũng là ngày một người cháu trong gia đình bà tổ chức đám cưới. Đám cưới cũng chỉ cách nhà đối tượng Hùng khoảng 70 mét. Bà Bì kể: "H.- anh trai của T. trước đêm đó có mơ thấy em gái mình nói sẽ về dự đám cưới"

"Đến đầu giờ chiều ngày 20/11, sau khi tổ chức tiệc mừng cho thằng K. xong, gia đình tôi nhận được tin báo, đối tượng Hùng giết chết cháu tôi rồi chôn ở trong vườn. Lúc này, mọi người mới nhớ đến lời anh trai cháu T. nói hôm trước là đúng”, bà Bì nhớ lại.

Anh Tạ Văn Khải (bố của cháu Tạ Thu T.) cũng cho hay: Kể từ ngày con anh bị mất tích (ngày 14/5) cho đến ngày nhận được thông tin về con trong lúc đang đi ăn đám cưới: “Tuyệt nhiên chúng tôi không thấy đối tượng có biểu hiện gì bất thường, kể cả gia đình hắn. Nhiều khi gặp ở ngoài đường vẫn vui vẻ, chào hỏi bình thường như không có chuyện gì. Gia đình tôi vô cùng lo lắng, đổ đi khắp mọi nơi để tìm kiếm dù rất tốn kém. Hôm nay tôi đang đi ăn cỗ, ông anh họ thông báo công an đang đào vườn tìm xác con, tôi không thể tin vào sự thật”, anh Khải chua xót.

Trước đó, chiều 14/5, cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) để chơi. Đến 17h30 cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, gia đình của 2 cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14/5, gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm nhưng không được.

Sự việc được phát hiện vào sáng 19/11, Đào Văn Hùng có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã nhưng bị người dân phát hiện và truy bắt. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận trước đó đã sát hại 2 bé gái và chôn xác trong vườn.

Nghi phạm Đào Văn Hùng.

Theo chỉ dẫn của anh ta, cảnh sát đã tìm thấy hai thi thể bé gái đã bị phân hủy không nhận dạng được bằng mắt thường. Hai gia đình có con mất tích bí ẩn từ tháng 5/2016 đã được mời đến để nhận dạng. Người thân của 2 cháu bé đã gục khóc khi nhận ra vòng tay, chiếc áo mà con em mình mặc trước khi mất tích.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, và nhận diện thi thể, ngay trong đêm 20/11, gia đình đã đưa thể 2 cháu về về nghĩa trang thôn Vĩnh Trung để tiến hành mai táng. Từ sáng sớm ngày 21/11, người thân của 2 cháu bé gái làm lễ an táng cho các cháu tại nghĩa trang thôn.

Nhiều người thân khóc ngất trước cái chết thương tâm, tức tưởi của 2 bé gái đang tuổi ăn, tuổi học. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều người dân địa phương đưa tiễn cũng không kìm nổi được nước mắt.

Khu vườn Hùng chôn xác 2 bé gái chỉ cách nhà bé Tạ Thu T. 50m.

Để đảm bảo chính xác, cơ quan công an đã lấy mẫu đi xét nghiệm ADN xem 2 thi thể có phải là của 2 bé gái đã mất tích hay không. Hiện sự việc đang chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan cảnh sát điều tra.

Vũ Thêm (T/H)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/2-be-gai-mat-tich-bi-ham-hiep-sat-hai-ly-do-giup-nghi-pham-co-the-che-giau-toi-ac-suot-6-thang-d127283.html