Trong số đó có 137 người Hán, 46 người tộc Duy Ngô Nhĩ và một người tộc Hồi.
Bạo loạn ở Tân Cương bùng phát đêm 5/7 từ một vụ xô xát nhỏ giữa những công nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại một nhà máy Quảng Đông. Những kẻ gây rối đã đốt phá hơn 260 xe ô tô, hơn 200 cửa hàng và 14 ngôi nhà. Chính quyền đã triển khai cảnh sát và quân đội để lập lại trật tự, bắt giữ hơn 1.400 người để điều tra.
Bạo loạn nghiêm trọng đến mức Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải gấp rút trở về nước từ Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Italia để giải quyết vụ việc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng đằng sau các vụ bạo loạn đẫm máu này.
Hiện, tình hình ở Tân Cương đã trở lại yên bình. Các hàng rong, nhà hàng, cửa hiệu ở thủ phủ khu tự trị Tân Cương đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Các nhà thờ Hồi giáo ở hầu hết các địa phương của Tân Cương đều đã được mở cửa từ ngày 10/7 để các tín đồ đến cầu nguyện, trừ một số nhà thờ ở thủ phủ Urumqi vẫn đóng cửa vì lý do an ninh.
Tuy nhiên, an ninh vẫn tiếp tục được thắt chặt tại thủ phủ Urumqi với sự có mặt của rất nhiều cảnh sát và binh lính Trung Quốc.
Kiệt Linh - (theo THX)