13 tuổi, một mình nuôi hai em ăn học

Xem tin gốc 

QĐND - 3 tháng trước 232 lượt xem

QĐND - Hơn 10 tuổi, ba anh em Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Hữu Tân và Nguyễn Minh Tiến ở thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đã phải chịu hai vành khăn tang. Năm 2007, sau một cơn đau tim, chị Nguyễn Thị Hằng vĩnh viễn ra đi để lại cho chồng ba đứa con thơ. Bốn năm sau ngày mất mẹ, tai họa lại ập đến với ba anh em Cường khi nhận hung tin: Cha bị chết vì tai nạn ở Đắc Lắc. Cả cha và mẹ mất khi các cháu còn quá nhỏ nên cuộc sống chỉ biết nương nhờ vào ông bà nội đã già yếu. Ông Nguyễn Văn Thái (ông nội của các cháu) nói trong nước mắt: “Cuộc sống gia đình nó quá cơ cực. Sáng nào các cháu cũng phải nhịn đói đến trường. Trời rét, các cháu không đủ áo để mặc. Thương lắm, nhưng vợ chồng tôi cũng không đủ sức để lo cho các cháu”.

Ba anh em Cường trước bàn thờ người cha mới mất.

Từ ngày cha mất, mọi công việc trong nhà đều dồn lên vai cậu bé Cường 13 tuổi. Cường phải quán xuyến mọi việc trong nhà, lo lắng cho các em từng bữa cơm, giấc ngủ. Nhiều đêm Cường nén nỗi đau trong lòng, động viên, vỗ về các em. Thế nhưng một thực tế miếng cơm, manh áo hằng ngày luôn là nỗi lo thường trực đối với cậu bé 13 tuổi này. Tiền mua gạo, tiền đóng học, tiền mua sách vở, quần áo cho mình và hai em… Cường chẳng biết lấy từ đâu. Thương hai em, Cường đang dự định nghỉ học để kiếm tiềm duy trì cuộc sống cho cả gia đình, mặc dù lực học được xếp loại khá giỏi trong lớp.

Chắp tay trước ban thờ cha mẹ, Cường nói mà giọng nghẹn lại như người có lỗi, vì em không đủ tiền để sắm lễ, hương khói đầy đủ trong ba ngày Tết. Ước muốn nhỏ nhoi ấy tưởng như đơn giản nhưng với Cường và hai em thật chẳng dễ chút nào... Cái Tết Nhâm Thìn rồi cũng qua đi, còn cuộc sống của Cường và hai em như thế nào vẫn là bài toán chưa tìm được lời giải. Vì tương lai, vì cuộc sống của Cường và hai em kính mong các nhà hảo tâm giang rộng vòng tay cứu giúp. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Quốc Cường, thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; theo số điện thoại ông Thái (ông nội các cháu): 0168.757.6359 hoặc thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định

Bài và ảnh: Trang Xuân Chi


Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh trong nước
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Tổ chức
Từ chuyên môn
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang