Theo thông tin ban đầu, từ ngày 19.5, tổng đài 114 Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương liên tục nhận được tin báo cháy của một thiếu niên, từ số điện thoại di động 098... Có ngày, cậu bé này gọi hàng chục cuộc đến tổng đài, kể cả đêm khuya. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đều là báo cháy giả.
Chưa hết, người gọi điện thoại còn “đòi” công an phải đưa 1 triệu đồng, nếu không sẽ tiếp tục gọi điện đến phá rối. Địa điểm giao tiền là trước cổng Khu du lịch Đại Nam (H.Bến Cát). Khi được đề nghị đến Phòng Cảnh sát PCCC nhận tiền, thì giọng bên kia trả lời: “Con đến đó, cho mấy chú bắt con à?”...
Nhận định dù người gọi điện quấy phá ở tuổi vị thành niên nhưng việc liên tục gọi đến tổng đài sẽ khiến các cuộc gọi báo cháy thật, nếu xảy ra, sẽ bị ảnh hưởng nên Cảnh sát PCCC phối hợp Công an TX Thủ Dầu Một và Bưu điện tỉnh Bình Dương làm rõ địa chỉ số điện thoại gọi đến. Ngày 28.5, cơ quan chức năng xác định số điện thoại di động gọi đến quấy phá là của ông Nguyễn Văn H., ở ấp Bến Liễu, xã Phú An (H.Bến Cát). Cơ quan chức năng phát hiện cháu Nguyễn Hoàng H. (12 tuổi, con trai ông H.) chính là thủ phạm. Chỉ trong vòng 10 ngày, cháu H. đã gọi 280 cuộc đến tổng đài 114 để quậy phá.
Theo cơ quan này, chiếu theo quy định thì trường hợp trên có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng, nhưng do hoàn cảnh của ông H. khó khăn (ông H. làm phụ hồ) nên dự kiến đưa cháu H. ra giáo dục ở địa phương.
Chiều 7.6, chúng tôi gặp gia đình ông H. và được biết cháu H. học chưa hết lớp 1 (do ở lại 3 năm phải nghỉ học), không biết chữ.
Hoàng Tuấn