10 tình huống đúng đến trái ngang chỉ những ai đi làm rồi mới hiểu

Từ chuyện lương thưởng đến sếp đi vắng, từ chuyện chạy deadline đến sáng thứ 2 kinh hoàng... Ôi sao chuẩn thế này!

Cuộc đời này trái ngang lắm, y xì như lúc lên Đại học rồi thì muốn trở lại bằng được cấp 3, ra trường đi làm rồi thì chỉ muốn quay về thời Đại học. Càng lớn càng thấy mọi thứ không hề theo ý mình, mệt mỏi thế đấy!

Đi làm, kiếm được tiền, không bị thất nghiệp thì đúng là vui. Nhưng cuộc sống nơi văn phòng cũng lắm bi - hài kịch khiến người ta dở khóc dở cười. Dưới đây chính là 10 tình huống mô tả chuẩn nhất những thứ mà ai đi làm rồi cũng đều trải qua.

Cứ vung tay quá trán, tiêu pha chê chán thì mới nhận lương, để rồi vài hôm sau đã đói...

Chẳng có gì vui bằng việc sếp không lên công ty. Một bầu trời tự do tự tại mời gọi hấp dẫn thế kia cơ mà!

Ngồi làm thì muốn được về nhà ngủ, nhưng đến giờ đi ngủ vẫn chưa thôi nghĩ về đống lộn xộn ở văn phòng.

Đi làm thì trông thế thôi, chứ nhạc lên là ai cũng "quẩy"!.

Chuyện kinh dị 3 chữ: Sáng thứ 2.

Chẳng hiểu sao cứ đến cuối tuần là cảm hứng làm việc lại rộn ràng ấy nhỉ?

Cứ ước có được một chuyến đi "ểnh ương", nhưg ngồi trên biển rồi vẫn loay hoay làm việc chứ nào có được hưởng.

Cứ đến trưa là công ty như cái nhà hàng buffet, hộp này hộp nọ, cầm đũa đi khắp nơi xin người 2 miếng là đủ no bụng.

Dealine là gì? Là ngày bắt đầu tá hỏa làm việc!

Em đùa ý mà...

Theo T.D / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/10-tinh-huong-dung-den-trai-ngang-chi-nhung-ai-di-lam-roi-moi-hieu-20160729121101545.chn