(LĐ) -
Sau 45 ngày bị giam giữ, 14 giờ ngày 22.6, 10 thuyền viên đã về đến sân bay Nội Bài an toàn (ảnh). Theo Nguyễn Văn Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An), nguyên nhân vụ việc là do phải làm việc từ 8 giờ tối ngày 2.5 đến 5 giờ chiều ngày 3.6, trong điều kiện sóng to, quần áo ướt hết, lại mệt nên anh vào phòng thay quần áo thì bị A Xuân đánh chảy máu mồm.
Thấy bạn bị đánh, Hoàng Văn Tân (Cửa Lò, Nghệ An) đã vào can và cũng bị đánh vào ngực, vào mặt. Bất bình trước việc thường xuyên bị cai A Xuân đánh, để bảo vệ mình, 10 thuyền viên VN đã trói A Xuân lại và yêu cầu thuyền trưởng phải cho lên bờ để về nước. Sau 5 lần ra tòa, cảnh sát Nam Phi đã tuyên các thuyền viên VN trắng án, do chủ tàu xin rút đơn.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, NLĐ ký hợp đồng sang Đài Loan làm thuyền viên thời hạn 3 năm với mức lương 250USD/người/tháng, nhưng 10 LĐ này đều mới sang, có 4 trường hợp sang ngày 17.4.2009.
Trao đổi với ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Đài Loan - Cty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ Inmasco, thuộc TCty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cty có 6 LĐ bị bắt giữ), được biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cty đã làm báo cáo gửi Cục Quản lý LĐ ngoài nước - Bộ LĐTBXH và nhờ Đại sứ quán VN tại Nam Phi giúp đỡ, đồng thời đề nghị đối tác phía Đài Loan cùng có trách nhiệm giải quyết.
Sau nhiều lần thỏa thuận với đối tác và sự giúp đỡ của Đại sứ quán VN tại Nam Phi, những NLĐ nói trên đã về nước an toàn, Cty làm thủ tục thanh lý hợp đồng với NLĐ và chịu chi phí tiền vé đi lại cho họ.
Đặng Tiến