10 phút với diễn viên Huy Khánh

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 37 tháng trước 575 lượt xem

10 phut voi dien vien Huy Khanh

(TGĐA) - Huy Khánh xuất hiện trong phim Áo cưới thiên đường với một tính cách hơi lạ, một chàng trai thổn thức vì yêu, nhưng cũng có lòng đố kỵ đối với thành công của người tình cũ.

Dù đang tất bật chuẩn bị cho một phim mới, nhưng Huy Khánh vẫn sẵn lòng “chat” với bạn đọc Thế Giới Điện Ảnh với một phong thái đời thường rất trẻ trung và… dí dỏm.

Lần thứ ba bạn đóng chung với Ngọc Diệp (Hoa Dã Quỳ, Chuyện tình xa xứ, Áo cưới thiên đường), giữa hai bạn có kỷ niệm nào không, ngoài đời thường cũng như trong phim trường?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, trong phim lẫn ngoài đời. Nếu có dịp được đóng chung lần thứ… tư, tôi sẽ kể tất cả kỷ niệm cho các bạn nghe.

Cảm nhận của bạn về vai Phong trong Áo cưới thiên đường (ACTĐ)?

Thật sự mà nói, thì vai Phong trong ACTĐ của tôi là một vai nhỏ, gần như là phụ. Tôi tham gia phim này cũng chỉ vì muốn được cộng tác với một số người mà trước kia tôi chưa bao giờ được làm việc với họ.

Theo dõi trên các báo, tên tuổi bạn được nhắc đến nhiều hơn sau khi bạn đã lập gia đình, và scandal cũng nhiều hơn. Bạn lý giải thế nào về hiện tượng này?

Có thể sau khi tôi lập gia đình, các báo có nói nhiều về tôi. Nhưng bản thân tôi nghĩ, họ nói về công việc, chứ scandal thì không! Gia đình nào mà không có sóng gió, cãi vã và có thể chia tay…!?!

Là một diễn viên, bạn nghĩ thế nào về đồng tiền? Với bạn, nó có quan trọng không?

Không riêng gì tôi, mà tất cả những diễn viên khác đều nghĩ đồng tiền rất quan trọng, vì chúng ta không thể sống mà không có tiền, không thể sống chỉ bằng tên tuổi và sự nổi tiếng của mình được. Tuy nhiên, có tiền, chúng ta càng có trách nhiệm với công việc hơn.

Số tiền đầu tiên mà bạn kiếm được? Bạn sử dụng vào việc gì? Bạn có phải là người hào phóng trong cách tiêu tiền không?

Số tiền mà tôi kiếm được bằng nghề cách đây đã 5 năm rồi. Không biết đã xài vào việc gì, nhưng tôi chỉ nhớ tôi đã mua tặng cho… mình một chiếc vespa cổ ở Đà Lạt. Đó là “số tiền” đầu tiên mà tôi còn giữ tới giờ!

Bạn nghĩ thế nào về cát sê hiện nay của các diễn viên? Có khi nào bạn từ chối phim vì cát sê quá ít không?

Tôi không biết các diễn viên khác thì sao, nhưng riêng tôi, tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu, làm việc như thế nào sẽ nhận được thành quả như thế đó. Cũng có lúc tôi đã từ chối công việc đến với mình, bởi vì thù lao không tương xứng với công sức và thời gian mà mình bỏ ra.

Bạn có cảm nghĩ gì khi phải tự thương lượng cát sê cho mình?

Bình thường thôi, vì những diễn viên khác cũng vậy mà. Tôi chỉ có người đại diện cho mình về pháp luật thôi. Họ sẽ giúp tôi tham khảo những hợp đồng mà tôi phải ký.

Trên tình trường, bạn là một người đàn ông đào hoa. Theo bạn, đây là sự may mắn hay “khổ nạn”?

May mắn hay khổ nạn đều đi đôi với nhau, nếu tôi nói là tôi may mắn, thì khổ nạn sẽ thuộc về ai?...

Cảm giác khi bạn đóng phim đầu tiên Dốc Tình và những phim bây giờ, cụ thể là Áo Cưới Thiên Đường, có gì khác nhau?

Chung một cảm giác là phải thức khuya dậy sớm và được làm việc với nhiều người … Nói chơi vậy thôi, chứ thật sự thì chẳng có cảm giác gì khác nhau đâu, vì mỗi phim là một công việc mới, một áp lực mới và có những diễn viên mới. Tôi đóng Dốc tình lúc mới vào nghề nên hãy còn non, còn đến Áo cươíthiên đường thì tôi đã… già lắm rồi! (già kinh nghiệm thôi đó nghen!)

ACTĐ hoàn tất đã khá lâu, bạn còn nhớ gì về phim này?

Có những ngày quay phải lên rất sớm, ngồi đợi, tiếp tục đợi gần tới cảnh quay của mình thì… trời mưa. Được về, ngày sau lại… đợi vì thiếu diễn viên. Lại đi về! Ngày sau nữa vẫn cứ đợi và được cho về, vì nhiều diễn viên quá, không tới lượt quay của mình.

Hiện nay, bạn đang tham gia kịch nào, phim nào? Hãy nói sơ về những vai diễn mới của mình?

Trên sân khấu, tôi chưa có vai mới chỉ đang chuẩn bị tham gia kịch cho cuối năm. Về phim, giữa tháng 6, tôi sẽ có mặt cùng đoàn phim Hiệp sĩ đường phố (ĐD Lý Khắc Linh, M&T Pictures sản xuất). Trong phim này, tôi sẽ diễn hai vai (anh em sinh đôi), một thiện, một ác, nội dung hấp dẫn, ly kỳ.

Có lúc nào bạn cảm thấy chán chường, muốn buông xuôi tất cả? Nếu có, sau đó, bạn làm cách nào để khôi phục tinh thần?

Có chứ, buồn chán, lang thang… Nhưng khi được đóng phim, thì tôi lại quên tất cả và cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc.

Bài: Minh Tuyền Ảnh: Galaxy- Nguyễn Long Dù đang tất bật chuẩn bị cho một phim mới, nhưng Huy Khánh vẫn sẵn lòng “chat” với bạn đọc Thế Giới Điện Ảnh với một phong thái đời thường rất trẻ trung và… dí dỏm.

Lần thứ ba bạn đóng chung với Ngọc Diệp (Hoa Dã Quỳ, Chuyện tình xa xứ, Áo cưới thiên đường), giữa hai bạn có kỷ niệm nào không, ngoài đời thường cũng như trong phim trường?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, trong phim lẫn ngoài đời. Nếu có dịp được đóng chung lần thứ… tư, tôi sẽ kể tất cả kỷ niệm cho các bạn nghe.

Cảm nhận của bạn về vai Phong trong Áo cưới thiên đường (ACTĐ)?

Thật sự mà nói, thì vai Phong trong ACTĐ của tôi là một vai nhỏ, gần như là phụ. Tôi tham gia phim này cũng chỉ vì muốn được cộng tác với một số người mà trước kia tôi chưa bao giờ được làm việc với họ.

Theo dõi trên các báo, tên tuổi bạn được nhắc đến nhiều hơn sau khi bạn đã lập gia đình, và scandal cũng nhiều hơn. Bạn lý giải thế nào về hiện tượng này?

Có thể sau khi tôi lập gia đình, các báo có nói nhiều về tôi. Nhưng bản thân tôi nghĩ, họ nói về công việc, chứ scandal thì không! Gia đình nào mà không có sóng gió, cãi vã và có thể chia tay…!?!

Là một diễn viên, bạn nghĩ thế nào về đồng tiền? Với bạn, nó có quan trọng không?

Không riêng gì tôi, mà tất cả những diễn viên khác đều nghĩ đồng tiền rất quan trọng, vì chúng ta không thể sống mà không có tiền, không thể sống chỉ bằng tên tuổi và sự nổi tiếng của mình được. Tuy nhiên, có tiền, chúng ta càng có trách nhiệm với công việc hơn.

Số tiền đầu tiên mà bạn kiếm được? Bạn sử dụng vào việc gì? Bạn có phải là người hào phóng trong cách tiêu tiền không?

Số tiền mà tôi kiếm được bằng nghề cách đây đã 5 năm rồi. Không biết đã xài vào việc gì, nhưng tôi chỉ nhớ tôi đã mua tặng cho… mình một chiếc vespa cổ ở Đà Lạt. Đó là “số tiền” đầu tiên mà tôi còn giữ tới giờ!

Bạn nghĩ thế nào về cát sê hiện nay của các diễn viên? Có khi nào bạn từ chối phim vì cát sê quá ít không?

Tôi không biết các diễn viên khác thì sao, nhưng riêng tôi, tôi luôn đặt cho mình một mục tiêu, làm việc như thế nào sẽ nhận được thành quả như thế đó. Cũng có lúc tôi đã từ chối công việc đến với mình, bởi vì thù lao không tương xứng với công sức và thời gian mà mình bỏ ra.

Bạn có cảm nghĩ gì khi phải tự thương lượng cát sê cho mình?

Bình thường thôi, vì những diễn viên khác cũng vậy mà. Tôi chỉ có người đại diện cho mình về pháp luật thôi. Họ sẽ giúp tôi tham khảo những hợp đồng mà tôi phải ký.

Trên tình trường, bạn là một người đàn ông đào hoa. Theo bạn, đây là sự may mắn hay “khổ nạn”?

May mắn hay khổ nạn đều đi đôi với nhau, nếu tôi nói là tôi may mắn, thì khổ nạn sẽ thuộc về ai?...

Cảm giác khi bạn đóng phim đầu tiên Dốc Tình và những phim bây giờ, cụ thể là Áo Cưới Thiên Đường, có gì khác nhau?

Chung một cảm giác là phải thức khuya dậy sớm và được làm việc với nhiều người … Nói chơi vậy thôi, chứ thật sự thì chẳng có cảm giác gì khác nhau đâu, vì mỗi phim là một công việc mới, một áp lực mới và có những diễn viên mới. Tôi đóng Dốc tình lúc mới vào nghề nên hãy còn non, còn đến Áo cươíthiên đường thì tôi đã… già lắm rồi! (già kinh nghiệm thôi đó nghen!)

ACTĐ hoàn tất đã khá lâu, bạn còn nhớ gì về phim này?

Có những ngày quay phải lên rất sớm, ngồi đợi, tiếp tục đợi gần tới cảnh quay của mình thì… trời mưa. Được về, ngày sau lại… đợi vì thiếu diễn viên. Lại đi về! Ngày sau nữa vẫn cứ đợi và được cho về, vì nhiều diễn viên quá, không tới lượt quay của mình.

Hiện nay, bạn đang tham gia kịch nào, phim nào? Hãy nói sơ về những vai diễn mới của mình?

Trên sân khấu, tôi chưa có vai mới chỉ đang chuẩn bị tham gia kịch cho cuối năm. Về phim, giữa tháng 6, tôi sẽ có mặt cùng đoàn phim Hiệp sĩ đường phố (ĐD Lý Khắc Linh, M&T Pictures sản xuất). Trong phim này, tôi sẽ diễn hai vai (anh em sinh đôi), một thiện, một ác, nội dung hấp dẫn, ly kỳ.

Có lúc nào bạn cảm thấy chán chường, muốn buông xuôi tất cả? Nếu có, sau đó, bạn làm cách nào để khôi phục tinh thần?

Có chứ, buồn chán, lang thang… Nhưng khi được đóng phim, thì tôi lại quên tất cả và cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc.

Bài: Minh Tuyền Ảnh: Galaxy- Nguyễn Long

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Tính từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang