10 năm ăn Tết trên đường chinh phục những vùng đất mới

Đam mê du lịch, tận hưởng dịp nghỉ Tết hàng năm cho những chuyến đi xa, hơn 10 năm qua, Nguyễn Chí Linh thường đón Tết ở nước ngoài. Đến nay, Linh đã đi qua 87 quốc gia và sẽ tiếp tục những cuộc hành trình khám phá của riêng anh.

Hơn 10 năm qua do ngày thường bận bịu công việc Nguyễn Chí Linh, một ngã lãng tử độc thân 39 tuổi, đã tận dụng thời gian nghỉ Tết cho những chuyến đi xa.

Đi một mình để ngấm sâu trải nghiệm

Tôi quen Linh từ thời blog, yahoo 360 qua nickname “Một mình du lịch bụi”. Lúc ấy, anh viết nhật kí hành trình về những chuyến khám phá của anh dọc ngang Châu Á, Châu Âu với sự hiểu biết lịch sử chi tiết đến từng viên gạch trên bức tường thiêng của thành Jerusalem hay trải nghiệm thói quen “mè nheo” của các gã tài xế Ấn Độ cũng như cách đối đầu với những lề thói lưu manh dọc đường gió bụi. Tôi đã không chỉ một lần áp dụng thành công những kinh nghiệm của Linh. Một ở Varanasi, thành phố bên bờ sông Hằng, tôi cũng móc chiếc điện thoại “cùi bắp” không sim để hù dọa, cắt đuôi một kẻ tống tiền. Lần khác khám phá thủ đô mới của Malaysia, tôi đi đúng lộ trình của Linh và chi phí chính xác đến từng ringgit. Ở Bali, chỉ một chút lơ đễnh tôi “dính quả lừa” khi mua 30 rupiah thịt heo quay mà chỉ cso 3 miếng da heo nhỏ bằng ngón tay.

Cách đi du lịch của Linh cũng khác người ta. Anh muons trải nghiệm sâu đậm nhất, toàn diện nhất văn hóa sống, phong cách thiện nhiên của vùng đất mới ngay từ...ngoài biên giới quốc gia sẽ đến. Vì vậy, dẫu chưa phải là giàu nhưng Linh luôn chọn cách đến mọi đất nước bằng chính chuyến bay của hãng hàng không quốc gia sở tại và giao tiếp ngay với tiếp viên hàng không trên chuyến bay bằng tiếng anh pha với vài câu thông dụng của tiếng anh địa phương. Đây là kinh nghiễm quý mà hiếm người nhận ra. Thói quen ấy đã mang đến cho Linh những món quả thú vị. Chẳng hạn như trong chuyến bay từ Mỹ về Nhật, anh được các tiếp viên hàng không ưu ái xếp cho ngồi vào hàng có ba ghế trống để có giấc ngủ thoải mái suốt chuyến bay.

Đi xa mang Tết đi theo

Đi chơi xa nhà trong ngày Tết có phải là vọng ngoại hay mất gốc không còn nhớ quê hương? Với Linh, điều đó không đúng mà đó là sự hy sinh cho tình yêu khám phá. Quê Linh ở Long An, cách Sài Gòn chỉ hơn 40km. Nhìn những cơn mưa Sài Gòn đầu mùa, anh khắc khoải nhớ canh đậu khô nấu với lá me non. Khi cơ gió chướng về anh nhớ bông sọ dừa. Mùa nước nổi anh nhớ cá linh bông điên điển... Vì vậy, trong những chuyến đi xa, Linh không bỏ quên mà còn mang theo sang nước người hương vị của cái Tết quê nhà. Đó là bánh tết, mứt, thèo lèo, mà mẹ anh đã cẩn thận gói cho con.

Nguyễn Chí Linh tại Dubai, phía sau lưng là khách sạn 6 sao Burj al Arab.

Trong nhật ký hành trình Linh kể lại nhiều kỉ niệm thú vị về khoảnh khắc giao thừa ở xứ người. Có lần, trên một bãi biển ở Morocco, Linh đã chia sẻ với người bạn Mỹ tình cờ đồng hành khoanh bánh tét và giới thiệu với người bạn ấy những phong tục đẹp của Tết Việt. Người bạn Mỹ đã ngạc nhiên thán phục về hương vị miếng bánh cũng như tình cảm gia đình của người Việt và sau đó đã đến Việt Nam để được trải nghiệm.

Những chuyến đi của Linh từ ngẫu nhiên, bộc phát dần hình thành theo từng chuyên đề, chủ đề. Từ những câu chuyện mẹ kể thời thơ ấu và thực tế diễn ra trong đời sống cho thấy sự vi diệu của Phật giáo, anh đã lần lượt đi theo tuyến đường của Đường Tam Tạng thỉnh kinh cũng là “Con đường Tơ lụa” xuyên Á-Âu...

Bị mê hoặc bởi các chuyến đi kỳ thú, chinh phục hai lục địa Á, Âu để kết nối con đường gia vị trên biển của thuyền trưởng Vasco da Gama, Linh đã dành nhiều năm trời khám phá tuyến đường này. Anh đã đi đến tận mũi Hào Vọng của Châu Phi đứng ở lần ranh tiếp giáp giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Linh thâm nhập vào sa mạc Sahara, đi xuyên Châu Phi và Địa Trung Hải rồi khám phá thế giới Ả Rập từ vùng đất “Ngàn lẻ một đêm” hay nền văn minh Ba Tư đến những di chỉ của thành phố cổ “hóa thạch” đã từ hàng ngàn năm trước, sau khi tuyến dường hàng hải Âu-Phi ra đời...

Cũng có lần trong chuyến đi, Linh tình cờ đón Tết Việt với người Việt định cư ở đảo Palawan, Philippines. Đây là một cộng đồng nhỏ của người Việt xa quê vẫn giữ phong tục ăn Tết cổ truyền. Nói chung trong mỗi chuyến đi dù điểm đến là bất cứ quốc gia nào, Linh luôn dành khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng để nhớ về quê nhà, về người mẹ tần tảo. Dù đón Tết ở xứ người nhưng hương vị Tết quê nhà vẫn bên cạnh anh trong từng khoảnh khắc.

Những cung đường đọng lại thành trang sách

Ngay những ngày đất nước Pakistan còn chìm ngập trong khói lửa, một lần nữa Linh lại táo bạo khám phá tìm hiểu văn hóa của thế giới Hồi giáo vùng Trung Á đầy biến động này. Tết năm rồi, Linh xin nghỉ việc hẳn ở công ty cũ và không vội tìm việc mới mà tự thưởng cho mình một chuyến đi dài qua 15 nước Nam Mỹ để “chinh phục” đất đai của rừng rậm, con sông dữ Amazon và nền văn minh Inca cổ đại.

Nguyễn Chí Linh tại đấu trường La Mã ở El Jem – Tunisia

Từ viết blog ghi lại nhật ký hành trình, được bạn bè khuyến khích, Linh đã viết báo, khởi đầu từ Pháp luật TP.HCM sau đó trở thành cây bút du lịch “hot” của Thanh Niên, Tuổi trẻ... Mới đây, Nhà xuất bản Trẻ lại mua bản quyền và đặt hàng Nguyễn Chí Linh một serie sách du lịch về các tuyến đường khám phá của anh. Thời gian của Linh bây giờ là ba tháng đi và chín tháng viết. Như thường lệ, Tết năm nay, Linh cũng sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi xa với cung đường mới.

Anh đã đi đến tận mũi Hảo Vọng của châu Phi, đứng ở lằn ranh tiếp giáp giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. linh xâm nhập vào Sahara, đi xuyên châu Phi vào Địa Trung Hải

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/10-nam-an-tet-tren-duong-chinh-phuc-nhung-vung-dat-moi-20170120233138975.htm