10% Messi đủ hạ Man City, John Stones nói không sợ

Messi từ ghế dự bị vào sân cũng có thể khiến Man City thua trận nhưng trung vệ John Stones cho biết anh không sợ gì Messi hay Suarez.

Man City của Pep Guardiola hành quân tới Nou Camp để có trận thư hùng với Barca ở vòng bảng Champions League. Barca nhiều khả năng sẽ có đủ bộ ba “MSN” vào sân thi đấu sau khi Lionel Messi bình phục chấn thương, dù cuối tuần qua anh ngồi dự bị trong trận gặp Deportivo La Coruna ở La Liga.

Messi trên ghế dự bị

Kể cả khi phải ngồi dự bị và thậm chí nôn khan, Messi một khi vào sân chỉ mất 3 phút để ghi bàn góp công vào thắng lợi 4-0. Trong cuộc họp báo trước trận, đồng đội Gerard Pique khẳng định một Messi không khỏe mạnh vẫn đủ sức làm tan nát hàng thủ Man City.

“Đó là cầu thủ số 1 thế giới theo ý kiến của tôi. Anh ấy cống hiến rất nhiều cho đội bóng, khi đủ 100% thể lực anh ấy không thể bị ngăn cản. Khi chỉ có 10% năng lượng anh ấy vẫn là một cơn ác mộng của đối thủ”, Pique nói.

“Messi là một cầu thủ rất giỏi và khác biệt tới mức chỉ riêng sự hiện diện trên sân của anh ấy là đủ cho chúng tôi tin vào chiến thắng, và đủ để đối phương phải khiếp sợ”.

Nói về Man City, Pique bình luận rằng trận đấu này sẽ rất khó khăn cho Barca bởi Pep Guardiola hiểu rõ đội bóng cũ của mình và biết từng điểm mạnh – điểm yếu của các thành viên trong CLB.

“Man City không còn là đội bóng của Manuel Pellegrini trước đây, họ giờ áp sát nhiều, dâng rất cao và lối chơi gần giống như chúng tôi, hiển nhiên vì Pep. Chúng tôi hiểu bóng đá theo cách mà ông ấy truyền thụ, và ông ấy biết quá rõ về từng con người chúng tôi”, Pique nói.

John Stones không sợ Messi

John Stones và các đồng đội sẽ đối đầu dàn tấn công thượng thặng của Barca đêm nay nhưng Stones cho biết anh sẽ không bị choáng ngợp khi phải đối đầu Messi, thậm chí anh còn xem đây là một cơ hội tỏa sáng.

“Tôi không sợ họ. Tôi nghĩ các cầu thủ luôn muốn đối đầu với những đối thủ mạnh nhất có thể bởi điều đó mới giúp ta chơi tốt nhất khả năng và biết trình độ ta ở chỗ nào. Do đó tôi rất muốn đối đầu Messi, chạm trán anh ấy sẽ là một thách thức thú vị”, Stones bình luận.

John Stones

“Messi với tôi chắc chắn là cầu thủ số 1 thế giới. Độc nhất vô nhị. Và khi đối đầu trực tiếp với Messi tôi sẽ càng trân trọng tài năng của anh ấy hơn. Nhưng không chỉ Messi, Luis Suarez đã đạt tới một đẳng cấp mới so với khi còn ở Liverpool, do vậy sự tập trung không thể chỉ dành cho một cầu thủ”.

Stones sau đó cho biết Barca là một đội bóng anh rất ngưỡng mộ và xem Barca là CLB truyền cảm hứng hình thành nên phong cách chơi của anh khi trở thành một cầu thủ. “Xem Barca thi đấu khi còn nhỏ, tôi nhanh chóng trở thành một người hâm mộ. HLV (Pep Guardiola) là một cầu thủ giỏi, Ronald Koeman cũng rất tuyệt vời và tiếc rằng tôi chỉ làm việc vài tuần với ông ấy trước khi rời Everton”, Stones bộc bạch.

“Tôi đã luôn cố gắng trở thành một hậu vệ giỏi xử lý bóng, tôi học điều đó từ Koeman, học chơi như vậy ở đội trẻ Barnsley và giờ tôi tiếp tục đóng vai trò đó khi được một cựu cầu thủ Barca dẫn dắt”.

Video Messi nôn mửa và sau đó ghi bàn ở Liga

Q.D (Tổng hợp Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/10-messi-du-ha-man-city-john-stones-noi-khong-so-c9a458989.html