Các điệp viên rời New York sang Moscow ít giờ sau khi nhận tội tại một tòa án ở Manhattan, bị kết án ngồi tù có thời hạn và nhận lệnh ra khỏi nước Mỹ, theo một quan chức thực thi pháp luật, phát biểu nặc danh do ông ta không được trao quyền phát biểu. Vụ trao đổi điệp viên cho thấy nỗ lực đáng kể giữa Washington và Moscow để hàn gắn quan hệ lạnh lẽo do không khí hoài nghi.
Một nhân viên lực lượng đặc biệt Nga đi bộ gần chiếc xe hơi bọc thép trước khi rời nhà tù Lefortovo ở Moscow, nơi Igor Sutyagin, một nhà nghiên cứu vũ khí, đã bị kết án làm gián điệp cho phương Tây, được chở đi trao trả vào thứ Năm 8.7.2010
Các bị cáo Mỹ bị bắt hồi tuần rồi tại nhà họ ở vùng đông-bắc. Họ bị cáo buộc đã lập nghiệp như những người Mỹ bình thường trong khi sống hai mặt với thông hành giả, câu chữ mật mã, tên giả, mực vô hình và radio mã hóa. Một điệp viên làm kế toán hãng, người khác là nhân viên bất động sản, người nữa viết chuyên mục trên nhật báo tiếng Tây Ban Nha
Tổng Chưởng lý Eric Holder nói trường hợp “bất thường” này mất nhiều năm làm việc “và thỏa thuận chúng tôi đạt được hôm nay là một giải pháp thành công đối với Mỹ và lợi ích của đất nước.”. Chánh văn phòng Nhà trắng Rahm Emanuel nói Tổng thống Barack Obama quan tâm đến cuộc điều tra, quyết định tiến hành bắt giữ và trao đổi điệp viên với Nga.Các điệp viên này có cung cấp thông tin mật gì có giá trị cho Nga hay không vẫn còn là câu hỏi.
Ở Nga, Tổng thống Dmitry Medvedev ký một sắc lệnh tha cho 4 gián điệp đã bị kết tội để trao đổi lấy 10 điệp viên Mỹ. Đó là các công dân Nga Alexander Zaporozhsky, Gennady Vasilenko, Sergei Skripal và Igor Sutyagin.