10 cầu thủ Anh đắt nhất: Không xứng 'đồng tiền, bát gạo'

Trong số 10 cái tên có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất từ trước tới nay tại "xứ sương mù", người ta nhận ra, bóng đá Anh ngày một kim tiền nhưng chất lượng cầu thủ thì chẳng tương xứng được như thế.

Đơn vị: bảng Anh

10. Joleon Lescott: 29 triệu (từ Wolves sang Everton: 5 triệu, đến Man City: 22 triệu, đến West Brom: 2 triệu)

Ảnh: Getty.

Nổi lên trong màu áo CLB hạng dưới Wolverhampton, Lescott được HLV David Moyes (khi đó đang nắm quyền Everton) đưa về sân Goodison Park và biến anh trở thành một trong những trung vệ hay nhất Premier League.

Sau đó anh chuyển sang Man City để tìm kiếm danh hiệu và dưới sự dẫn dắt của HLV Mark Hughes, Man City đã dần trở thành một thế lực trước khi chuyển giao cho HLV Pellegrini.

Tuy nhiên sau khi không thể hiện được mình ở sân Etihad, Lescott không được đá chính nhiều và phải khăn gói sang AEK Athens.

9. Scott Parker: 32 triệu (từ Charlton đến Chelsea: 10 triệu, đến Newcastle: 6,5 triệu, đến West Ham: 7 triệu, đến Tottenham: 5,5 triệu, đến Fulham: 3 triệu)

Ảnh: Getty.

Parker từng là cầu thủ trẻ hay nhất Anh vào năm 2003 trước khi chuyển đến Chelsea. Tuy nhiên tại The Blues, anh không chứng minh được gì nhiều và mãi đến khi chuyển đến West Ham, Parker mới nổi lên như một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất của bóng đá Anh khi đó.

Sau khi The Hammers xuống hạng, Parker chuyển tới thi đấu cho Tottenham và bây giờ là Fulham.

8. James Milner: 43 triệu (từ Leeds đến Newcastle: 5 triệu, đến Aston Villa: 12 triệu, đến Man City: 26 triệu)

Ảnh: Getty.

Milner từng phá vỡ kỉ lục "Cầu thủ trẻ nhất Premier League" của Rooney vào năm 2002. Anh thực sự là một tài năng trẻ chói sáng ở Aston Villa trước khi đến Man City để có được cho mình 2 danh hiệu.

Hiện tại Milner đang thi đấu cho Liverpool và anh hứa hẹn vẫn là một trong những mắt xích quan trọng của HLV Jurgen Klopp ở mùa giải năm nay.

7. Stewart Downing: 44 triệu (từ Middlesbrough đến Aston Villa: 12 triệu, đến Liverpool: 20 triệu, đến West Ham: 5 triệu, đến Middlesbrough: 7 triệu)

Ảnh: Getty.

Nhiều người đã hoài nghi về số tiền 20 triệu bảng mà Liverpool từng bỏ ra cho Downing, bởi lẽ dù thi đấu khá hay trước đó tại Boro hay Villa, Downing vẫn có gì đó khiến người ta không đánh giá cao anh về 2 chữ "đẳng cấp".

Và quả thực tiền vệ có cái chân trái khéo léo này đã lụi tàn tại sân Anfield trước khi anh bị tống khứ sang West Ham và giờ đành quay trở lại Middlesbrough.

6. Rio Ferdinand: 48 triệu (từ West Ham đến Leeds: 18 triệu, đến M.U: 29 triệu)

Ảnh: Getty.

Ferdinand đã 2 lần lập được kỉ lục về giá trị chuyển nhượng của một hậu vệ trên thế giới và anh cũng từng là hậu vệ đắt giá nhất Anh trong một thời gian dài.

Khỏi phải nói về tài năng của Ferdinand khi trong suốt quãng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp mà đặc biệt là tại Manchester United, anh luôn là trái tim nơi hàng phòng ngự. Lạnh lùng, tỉnh táo và không khoan nhượng, tính đến nay chưa có hậu vệ Anh nào đạt đến đẳng cấp đó của Ferdinand.

5. Peter Crouch: 49,56 triệu (từ Tottenham đến QPR: 60.000, đến Portsmouth: 1,5 triệu, đến Aston Villa: 5 triệu, đến Southampton: 3 triệu, đến Liverpool: 7 triệu, đến Portsmouth: 11 triệu, quay lại Spurs: 10 triệu, đến Stoke: 12 triệu)

Ảnh: Getty

"Sếu vườn" được coi là một trong những "gã du mục" nổi tiếng nhất bóng đá Anh bởi lẽ anh đã thi đấu cho rất nhiều CLB lớn trong sự nghiệp của mình. Không những thế dù không đạt ngưỡng kỉ lục, giá trị chuyển nhượng của anh còn tăng dần theo thời gian.

Hiện tại Crouch vẫn đang thuộc biên chế Stoke City và anh đang chuẩn bị cán ngưỡng 100 bàn tại Premier League.

4. Andy Carroll: 50 triệu (từ Newcastle đến Liverpool: 35 triệu, đến West Ham: 15 triệu)

Ảnh: Getty.

Khoảng thời gian mới chuyển đến Liverpool chính là lúc mà Carroll trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh và đắt thứ 9 trên thế giới.

Tuy nhiên trên sân, Carroll không thể hiện được gì nhiều còn ngoài sân thì anh chẳng khác nào một gã du côn khi đánh hết người này đến người khác, từ người không quen biết cho đến người thân trong gia đình.

Sau khi bị đào thải ở Liverpool dưới thời HLV Brendan Rodgers, Carroll chuyển tới West Ham và đang dần tìm lại chính mình.

3. John Stones: 50,5 triệu (từ Barnsley đến Everton: 3 triệu, đến Man City: 47,5 triệu)

Ảnh: Getty.

John Stone chỉ cần "nhảy việc" 2 lần là đã chễm chệ trên vị trí thứ 3 của danh sách này. Anh chuyển tới Everton chỉ có giá 3 triệu nhưng may mắn khi lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola. Và một khi Pep thích, các ông chủ thượng tầng tại sân Etihad sẵn sàng chấp nhận bất cứ giá nào.

22 tuổi và đang là trụ cột nơi hàng phòng ngự của cả Man City lẫn tuyển Anh, rõ ràng nếu tiếp tục phát triển, Stone sẽ chẳng kém gì những người đàn anh như John Terry hay Rio Ferdinand ngày trước.

2. Raheem Sterling: 54 triệu (QPR đến Liverpool: 5 triệu, đến Man City: 49 triệu)

Ảnh: REUTERS.

"Kẻ phản bội" Sterling cũng giống trường hợp của John Stone, chỉ cần đến CLB thứ 3 trong sự nghiệp là đủ để vươn tầm thành một ngôi sao đắt giá.

Nổi lên với tâm thế một trong những tài năng trẻ hay nhất thế giới trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên khi The Kop không đủ sức cạnh tranh danh hiệu, Sterling dứt áo ra đi để mặc lại lời thề sẽ nguyện gắn bó với sân Anfield trước đó.

1. Darren Bent: 60 triệu (từ Ipswich đến Charlton: 3 triệu, đến Tottenham: 16,5 triệu, đến Sunderland: 16,5 triệu, đến Aston Villa: 24 triệu)

Ảnh: Getty.

Bạn có nghĩ tới vị trí số 1 là Darren Bent không? Chắc hẳn câu trả lời của nhiều người là không. Chẳng cần quá giỏi hay chơi cho các CLB danh tiếng, Bent sau 4 lần chuyển nhượng vẫn có tổng giá trị là 60 triệu bảng.

Có thể nói đây là mẫu cầu thủ "ảo" nhất trong những năm qua tại Premier League bởi lẽ dù tài năng không có là bao nhưng luôn được thổi phồng một cách phi lý và chính những người mua Bent lại tin vào sự phi lý đó.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/10-cau-thu-anh-dat-nhat-khong-xung-dong-tien-bat-gao-610853.bld