1 giờ đêm tỉnh giấc vợ choáng váng thấy chồng ép ô sin làm chuyện đó

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi Vân mang thai được gần 4 tháng thì cô để ý thấy ô sin cho mình như có dấu hiệu mang bầu....

Vợ chồng Cường và Vân kết hôn đến nay đã được hơn 1 năm, ai nhìn vào cũng thấy Vân có số hưởng khi lấy được tấm chồng giỏi giang lại thành đạt. Vậy nhưng sự thật ít ai biết đến đó là để Cường leo lên cái vị trí phó giám đốc thì tất cả là nhờ bố mẹ Vân đưa lên. Có lẽ cũng chính vì thế mà dù cưới đã được thời gian trong khi người ta con bế con bồng thì Vân vẫn không thể mang bầu nhưng Cường vẫn phải cần mẫn chăm sóc vợ nếu không anh sẽ mất tất cả. Bản thân Vân cũng nghe người ta đàm tiếu này nọ nhưng cô mặc kệ không quan tâm, miễn cô được chồng yêu thương là đủ.

Nói về chuyện sinh con thì nhìn mọi người xung quanh bầu bí mà Vân tủi thân lắm, ở đâu người ta mách có loại thuốc thụ thai tốt cô đều mua về để uống với hi vọng nhanh chóng sinh cho chồng một đứa con. Vậy nhưng kết quả thì không mấy khả quan.

– Hay là anh ra ngoài kiếm đứa con…chứ em thì…

– Vớ vẩn, anh cấm em nhắc lại điều này đấy nhé. Anh chỉ có mình em thôi….bác sỹ cũng nói chỉ cần vợ chồng mình cố gắng là được mà. Em cứ thoải mái tinh thần đừng áp lực quá thì sẽ có thai thôi.

( ảnh minh họa )

Nghe lời chồng nói mà Vân hạnh phúc lắm, để có thời gian nghỉ ngơi nên Vân quyết định thuê ô sin về làm việc lặt vặt trong nhà. Đáng ra cái chuyện thuê ô sin thì như thường người ta sẽ thuê mấy người lớn tuổi để tránh chuyện ngoại tình. Vậy nhưng với Vân thì ngược lại cô thuê hẳn một cô ô sin mới có 20 tuổi.

– Mày đúng là dại, ai đời lại đi thuê giúp việc trẻ bao giờ. Cẩn thận không lão chồng mày lại hú hí với ô sin đâý_ Cô bạn thân của Vân nói.

– Ui giời, chồng tao nhát gái lắm. Bên ngoài khối cô “chân dài” anh ấy còn không để ý…huống hồ chỉ là cô ô sin nhà quê.

Quả thật từ khi có Liên ( tên cô ô sin ) trong nhà thì Vân khỏe ra, thấy Liên sạch sẽ lại chăm chỉ nên Vân cũng ưng lắm. Mấy lần Vân cũng để ý xem chồng mình có nhòm ngó gì ô sin không, thế nhưng lần nào thế Cường chẳng nói chuyện với ô sin trừ khi cần thiết nên Vân an tâm lắm. Không vướng bận chuyện lặt vặt trong gia đình nên Vân dành thời gian tập yoga rồi nghỉ dưỡng. Đúng thật là tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều….và rồi cuối cùng ông trời không phụ công Vân khi sau bao khao khát có được đứa con thì Vân cũng hạnh phúc biết mình mang bầu.

Giây phút cô khoe chồng chiếc que thử thai 2 vạch mà cả hai ôm chầm lấy nhau bật khóc nức nở.

– Cuối cùng em cũng có thể sinh con cho anh rồi. Em hạnh phúc quá…

– Đấy, em thấy chưa. Chỉ cần nghỉ ngơi rồi thoải mái là sẽ có bầu ngay. Từ giờ em chỉ việc ngồi và ăn mấy món bổ dưỡng thôi nghe chưa. Khó khăn lắm mới có bầu nên anh phải chăm sóc em thật kỹ…nhất định phải sinh cho anh đứa con bụ bẫm đấy.

Từ ngày có bầu Vân được chồng chăm sóc từng ly từng tý một, cô hạnh phúc lắm khi được làm một bà bầu có chồng yêu thương nồng nhiệt. Cứ vậy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi Vân mang thai được gần 4 tháng thì cô để ý thấy ô sin cho mình như có dấu hiệu mang bầu.

– Anh có thấy ô sin nhà mình qua lại với người đàn ông nào không? Hình như cô ta có bầu hay sao ấy…_ Vân hỏi chồng.

– Có bầu á? Chắc em nhầm thôi…suốt ngày ô sin ở nhà thì lấy đâu ra đàn ông mà có bầu được chứ? Mà chuyện đó mặc kệ cô ta đi…em chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi.

Thấy chồng nói thế nên Vân cũng không suy nghĩ gì nữa, mấy lần cô cũng hỏi bóng gió xem có phải Liên mang bầu không nhưng cô ta chối nên Vân cũng thôi. Vậy nhưng nhiều khi ta vẫn nói chuyện gì quá yên tĩnh thì sóng gió càng lớn. Có lẽ Vân vẫn tin tưởng chồng mình và ô sin tuyệt đối nếu như cô không phát hiện ra chuyện động trời ấy.

Phải đến khi Vân bắt quả tang thì tấm màn kịch ấy mới được hạ xuống. Mọi chuyện bắt nguồn là đêm hôm đó tầm khoảng 1 giờ thì Vân khát nước quá nên cô bật dậy để uống. Tỉnh dậy không thấy chồng đâu Vân hốt hoảng lắm…cô xuống nhà gọi thì đúng cái lúc ấy Vân choáng váng thấy chồng đang ép sát cô ô sin vào tường rồi cầm vỉ phá thai bắt cô ta uống.

– Cô muốn tự uống hay là để tôi cạy miệng cô đổ thuốc vào hả? Nếu để cái thai lớn hơn không phá được thì cô đừng có trách tôi.

– Em xin anh….đừng bắt em phá thai. Nó là giọt máu của anh cơ mà….chính anh cũng đã hứa với em khi chung ta ân ái. Rằng nếu em có bầu anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em….sao giờ anh lại…

( ảnh minh họa )

– Đấy là trước kia khi vợ tôi chưa có bầu. Nên tôi định gạ cô sinh cho con cho tôi….Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi, cô cũng biết rõ vợ tôi có bầu rồi còn gì. Vậy nên cái thai trong bụng cô không còn giá trị với tôi nữa. Khi tôi còn nói tử tế thì phá thai đi…tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Nếu chuyện này để vợ tôi phát hiện ra thì tôi mất hết….cô hiểu chưa. Cô phá thai thì tôi sẽ cho cô làm nhân tình, chu cấp cho cô mọi thứ.

Nghe những lời chồng nói mà Vân ngã quỵ, cô không ngờ chồng mình lại là kẻ khốn nạn như vậy. Thì ra chồng cô và ô sin ngoại tình ngay trong nhà mà cô không hay biết, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng hàng đêm Cường vẫn xuống “vui vẻ” với ô sin. Vân bình thản bước ra nhìn chồng với ánh mắt tỉnh bơ…

– Thì ra trước mặt tôi thì anh mẫu mực, nhưng sau lưng lại làm cái trò dơ bẩn này hả?

– Em…em nghe anh giải thích đã.

– Anh im đi. Tôi nghe hết rồi…không cần anh giải thích. Anh đúng là thằng khốn nạn…anh sợ anh mất tất cả mà anh vẫn dám làm cái trò này à? Vậy thì tôi cho anh nếm mùi tay trắng là thế nào nhé.

Chính đêm đó Vân đã đuổi chồng ra khỏi nhà và viết đơn ly hôn. Còn về cô ô sin dù Vân căm hận lắm…nhưng Vân đã cho cô ta một khoản tiền về quê sinh nở rồi chăm lo cho đứa bé. Dù hận nhưng Vân biết đứa bé trong bụng cô ô sin không có tội tình gì..

An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/1-gio-dem-tinh-giac-vo-choang-vang-thay-chong-ep-o-sin-lam-chuyen-do-205135/