03h30 ngày 10/2, Tây Ban Nha - Colombia: Lấy lại thể diện

Sau hai thất bại tan tác cũng ở các trận giao hữu (thua Argentina 1-4 và thua BĐN 0-4), hình ảnh của nhà vô địch thế giới đã bị hoen ố đi rất nhiều. Nhiệm vụ của thầy trò Del Bosque khi tiếp Colombia ở Bernabeu đêm nay, vì thế, là phải thắng để lấy lại thể diện.

Tây Ban Nha muốn lấy lại thể diện bằng một chiến thắng trước Colombia đêm nay, Ảnh Getty Kết quả ở các trận giao hữu của Tây Ban Nha trong thời kỳ hậu World Cup có thể gọi là "thảm họa". Họ "mở màn" bằng trận hòa nhọc nhằn trên sân của Mexico (1-1), tiếp nối bằng thất bại tan tác có tỉ số 1-4 trước một Argentina vừa bắt đầu quá trình tái thiết, trước khi "chốt hạ" bằng trận thua còn đậm đà hơn (0-4) trên sân của đội bóng láng giềng Bồ Đào Nha, trong trận đấu phục vụ chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2018 của liên danh Tây-Bồ. Những kết quả tệ hại ấy đúng là "chẳng làm chết ai", vì đều ở giao hữu, và TBN vẫn cứ toàn thắng như thường ở vòng loại Euro 2012, song chúng ít nhiều vẫn tạo ra những cảm giác đầy khó chịu trong lòng các CĐV của "La Seleccion". Bạn vô địch thế giới không phải chỉ để trở thành đối tượng cười nhạo cho những kẻ khác. Mà kể cả khi Del Bosque không đặt nặng chuyện gỡ gạc thể diện, thì đội bóng của ông cũng khó có thể nhập cuộc với thái độ hời hợt như trong những trận giao hữu thời hậu World Cup nói trên. Đơn giản là vì trận đấu với Colombia diễn ra ngay trên đất TBN, chứ không phải ở nơi đất khách quê người như các trận giao hữu vừa qua. Đặc biệt hơn, sân bóng được quyền tổ chức trận này lại là sân Bernabeu. Khán giả Thủ đô từ lâu đã không được xem đội tuyển thi đấu (trận sân nhà duy nhất sau World Cup của TBN diễn ra ở Murcia, quê của Del Bosque), lại rất khó tính, thế nên họ có lẽ sẽ "cạo đầu" thầy trò Del Bosque nếu TBN không chơi một trận cho nghiêm túc. Vấn đề thái độ, vì thế, có lẽ không còn là... vấn đề đáng phải bận tâm nhiều nữa. Mà một khi đã vượt qua được vấn đề về thái độ, TBN có lẽ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại một đối thủ như Colombia. Đội bóng Nam Mỹ vốn không có nhiều ngôi sao lại còn mất những người tốt nhất là tiền đạo Falcao, người đang làm mưa làm gió ở giải BĐN trong màu áo Porto, và trung vệ lão luyện Ivan Cordoba trước chuyến đi tới TBN lần này. Một tin vui nữa cho Del Bosque là người đồng nghiệp "Bolillo" Gomez quyết chơi tấn công với các nhà vô địch thế giới ở Bernabeu, thể hiện qua sơ đồ (4-3-3) cũng như những con người mà ông bố trí cho đội hình (gần như chắc chắn sẽ là) đội hình xuất phát của Colombia trận này. TBN ngại nhất những đội chơi tử thủ, nên nếu Colombia định chơi tấn công, thì đó chính là họ tự ký vào án tử cho mình vậy. Về phần mình, TBN cũng phải chịu những tổn thất, nhưng đều không quá lớn. Puyol vắng mặt thì đã có Albiol thay, còn Cesc Fabregas chưa bao giờ là người không thể thay thế ở tuyển. Với bộ ba Barca - Busquets, Xavi, Iniesta - ở giữa sân, TBN chắc chắn sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận cũng như tạo ra cơ hội cho những người ở tuyến trên. Vấn đề duy nhất nằm ở khả năng giải quyết tình huống của các chân sút. Đây là vấn đề không đơn giản như mọi người nghĩ. Torres vốn ít duyên với đội tuyển, lại có vẻ đang chịu hơi nhiều áp lực từ vụ chuyển nhượng đình đám, đặc biệt là sau màn ra mắt thất bại trước chính đội bóng cũ Liverpool. Còn Villa thì không biết đã xả hết sự căng thẳng do sức ép phải vượt qua kỷ lục của Raul hay chưa. Giải pháp là Llorente? Dự đoán: 3-1 Lực lượng TBN: Cesc Fabregas không thể ra sân vì đau dạ dày. Carles Puyol cũng vắng mặt vì chấn thương. Colombia: Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là của tiền đạo Falcao, người đang thi đấu cho Porto. Cordoba của Inter cũng không có mặt. Đội hình dự kiến TBN: Casillas - Ramos, Pique, Albiol, Capdevila - Busquets, Xavi, Iniesta - Silva, Torres, Villa. Colombia: Ospina - Zuniga, Perea, Yepes, Armero - Carlos Sanchez, Abel Aguilar, Guarin - Gio Moreno, Adrian Ramos, Rodallega. Dũng Quyết Sơn

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209103414515t0/03h30-ngay-102-tay-ban-nhacolombia-lay-lai-the-dien.htm