Liverpool rất kì lạ, bởi không ai có thể đánh giá hay dự đoán đúng sức mạnh thật sự của họ cả. Lữ đoàn đỏ có thể để thua hay hòa những đội bóng hạng dưới Wigan, Blackburn, Bolton, nhưng họ cũng có thể quật ngã những Man United, Arsenal, Man City, Chelsea hùng mạnh. Trước những đội bóng lớn, những gì đáng sợ nhất của The Kop mới được lộ rõ, đặc biệt là tinh thần chiến đấu không thể khuất phục.
Hàng loạt tin đáng mừng đã đến với Liverpool trong lần đón tiếp Tottenham này. Andy Carroll đã biết ghi bàn, chân sút chủ lực Luis Suarez trở lại và đội trưởng Steven Gerrard đang có thể trạng tốt nhất. Cùng với Bellamy, đó chính là những cái tên có thể gây đột biến bất cứ lúc nào.
Đầu mùa giải, ít ai ngờ không phải Chelsea hay Arsenal mà chính là Tottenham đang bám sát hai đội bóng thành Manchester một thời gian dài. Vào lúc này, Harry Redknapp cùng các học trò đã chứng tỏ mình mới là số 1 tại thành London. Bỏ qua những kết quả thất vọng hồi đầu mùa, Tottenham đã trở lại với màn trình diễn ấn tượng. Mỗi trận đấu của họ rất đáng xem, bởi lối chơi cống hiến, những miếng tấn công tốc độ, đẹp mắt mà có gì đó rất hồn nhiên.
Điểm mạnh nhất của Tottenham rất dễ nhận ra, đó là việc họ sở hữu một hàng tiền vệ cực mạnh. Từ Luka Modric, Gareth Bale cho đến Van der Vaart, Paker, tất cả đều là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Sự cân bằng giữa 3 tuyến đã đến với Tottenham khi HLV Redknapp đưa về hai bản hợp đồng chất lượng, một là thủ thành Brad Friedel, một là tiền đạo Adebayor. Tất cả đã làm nên một ứng cử viên vô địch Tottenham, đội bóng chỉ chịu thua 1 trong 9 trận đấu gần đây nhất và vẫn đang xếp vị trí thứ 3 trên BXH.
Ở trận lượt đi, Tottenham đã xuất sắc hạ nhục Liverpool tại White Hart Lane đến 4 bàn không gỡ, khi Charlie Adam phải rời khỏi sân với chiếc thẻ vàng thứ 2. Dù vậy, Harry Redknapp sẽ không thể xem thường đối thủ trong lần hành quân đến Anfield này. Anfield cũng là điểm tựa vững chắc cho The Kop khi tại đây, họ vẫn chưa phải nếm mùi thất bại.
Đội hình dự kiến Liverpool: Reina, Enrique, Agger, Skrtel, Johnson, Adam, Spearing, Gerrard, Bellamy, Carroll, Suarez
Tottenham: Friedel, Walker, Kaboul, King, Assou-Ekotto, Krancjar, Parker, Modric, Livermore, Bale, Adebayor
Dự đoán: 2-2