03h00 ngày 2/2, BK lượt đi Cúp Nhà vua, Valencia – Barcelona: Giữa muôn trùng vây

Xem tin gốc 

VTV - 3 tháng trước 206 lượt xem

Barca hành quân đến Mestalla lần này với rất nhiều những gian khó về tâm lý thi đấu lẫn lực lượng. Và như thế, cơ hội chiến thắng dành cho Valencia là rất lớn!

Barca đang gặp rất nhiều gian khó (Ảnh: Reuters)
Giữa muôn trùng vây
Lúc này, đội bóng xứ Catalunya đang trải qua giai đoạn rất khó khăn của mùa giải. Cuối tuần vừa rồi, HLV Guardiola và các học trò đã sảy chân trong chuyến làm khách tại Villarreal, qua đó họ bị Real gia tăng khoảng cách lên 7 điểm tại La Liga. Đề cập đến vấn đề này, Pep Guardiola vẫn bình thản nói rằng: “Real Madrid đang dẫn trước vì họ chơi rất tốt. Đơn giản là thế. Nếu họ giành được chiến thắng cuối cùng, chúng tôi sẽ bắt tay chúc mừng họ. Thể thao là như vậy.” Dù vậy, Pep vẫn khẳng định đội bóng của ông không hề mất niềm tin và sẵn sàng chiến đấu đến trận cuối cùng của mùa giải để tìm lại những thành công.
Thế nhưng, hãy nhìn Barca lúc này với vô vàn khó khăn phía trước khiến các culé không khỏi quan ngại. CLB chủ sân Nou Camp tiếp tục không có Villa, Iniesta và Pedro. Sanchez có thể sẽ trở lại đội hình chính, nhưng cũng chỉ giải quyết được phần nào cuộc khủng hoảng nhân sự. Như đã nói, Barca không chỉ khủng hoảng nhân sự, mà còn khủng hoảng cả thể lực và vừa thi đấu vừa phải giữ sức. Ngoài 3 trận liên tiếp gặp Valencia, sắp tới họ còn phải chạy đua với Real tại La Liga và cả những trận quyết đấu tại Champions League.
Vấn đề nan giải về lực lượng đã khiến Pep Guardiola có những thử nghiệm hết sức khôi hài về chiến thuật. Trước Villarreal, HLV Guardiola đã phải đôn cả Alves và Adriano lên cao, tạo thành bộ ba tấn công cùng Messi. Tiếc rằng, phương án lắp ráp tuyệt vọng kiểu này không mang lại hiệu quả. Messi tuy vẫn nhận được sự hỗ trợ đều đặn của hàng tiền vệ, nhưng cả trận, Barca dường như chỉ triển khai đúng một lối chơi, khi Alves và Adriano thực chất không phải những tiền đạo đích thực. Cần phải lưu ý rằng, Valencia đáng sợ hơn Villarreal rất nhiều và với lợi thế sân nhà Mestalla thì Pep và các học trò khó toàn vẹn sau khi trở về nhà.

Valencia đang thể hiện phong độ ổn định (Ảnh: AFP)
Cơ hội cho “Bầy dơi”
Các CĐV của Valencia hẳn vẫn nhớ như in mùa giải 2007/2008 khi thầy trò Unai Emery đăng quang ngai vương Cúp Nhà vua và “chướng ngại vật” mà “bầy dơi” vượt qua chính là Barcelona. Mùa giải đó, cũng tại bán kết Cúp Nhà vua, Valencia đã cầm hòa 1-1 Barca ở trận lượt đi tại Camp Nou trước khi giành thắng lợi 3-2 ở cuộc tái đấu tại Mestalla. Valencia sau đó đã lên ngôi vô địch khi hạ gục Getafe trong trận chung kết. Ký ức đó như gieo mầm hy vọng cho các CĐV xứ Valencia khi Barca đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất tính từ đầu mùa giải cho đến hiện tại. Một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ La Liga sẽ giúp Valencia tự tin hơn rất nhiều trước khi hành quân làm khách ở Camp Nou.
Ở tứ kết, Valencia đã thể hiện chiến thắng thuyết phục trước Levante. Tính cả 2 trận lượt đi và về, Los Che đã vượt qua đại diện cùng thành phố Valencia với tổng tỷ số 7-1, một kết quả hoàn toàn thuyết phục của đội bóng mang biệt danh "bầy dơi". Và khi đề cập đến đối thủ Barcelona trong trận chiến sắp diễn ra, HLV Emery đã cho hay: “Vâng, đó chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi có thể làm nên bất ngờ. Valencia sẽ cố gắng. Chúng tôi đang là một ứng viên cho chức vô địch”.
Sự tự tin của HLV Emery chắc hẳn sẽ là động lực cho các học trò thi đấu quyết tâm hơn trong cuộc đối đầu với đoàn quân của Pep Guardiola. 2 trận bán kết Cúp Nhà vua giữa Barca và Valencia lại diễn ra đúng trong khoảng thời gian họ tái đấu tại La Liga. Sau 2 loạt trận tại Cúp Nhà Vua, Valencia và Barca còn gặp lại nhau tại La Liga vào ngày 20/2. Tức chỉ trong 18 ngày, hai CLB nhiều duyên nợ này sẽ phải gặp nhau tới 3 lần. Dù thế nào đi nữa thì Valencia vẫn có những cơ hội cho riêng mình trong những trận sắp tới. Còn với Pep và các học trò thì chắc hẳn Valencia sẽ là một thách thức không nhỏ.
Đội hình dự kiến:
+ Valencia: Alves - Barragan, Rami, Ruiz, Mathieu - Albelda, T Costa - Feghouli, Jonas, Alba - Soldado
+ Barcelona: Pinto - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Xavi, Busquets, Fabregas - Sanchez, Messi, Adriano

Tin bài liên quan:

La Liga vòng 20: Barca bị Real bỏ xa 7 điểm

Vòng 20 La Liga: Barca gặp khó

Real ngẩng cao đầu rời Cúp Nhà vua
4h00 ngày 26/1 sân Camp Nou, Barca – Real: Đưa tiễn nhà vô địch
Vòng 19 La Liga: Real giữ vững khoảng cách với Barca
Vòng 19 La Liga: Trở lại đường đua chính
Hậu “Kinh điển”: Pepe xin lỗi Messi...
Hậu “Kinh điển”: Người trong cuộc nói gì?
Real 1-2 Barca: Thêm một lần đau cho Madrid
4h00 ngày 19/01, sân Bernabeu, Real – Barca: Người Madrid nổi dậy?!



Tác giả : Phương Nguyên

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: 03h00 ngày 2/2, BK lượt đi Cúp Nhà vua, Valencia – Barcelona: Giữa muôn trùng vây

Ý kiên của bạn


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang