02h45 ngày 22/3, Sampdoria – Juventus: Lời xin lỗi sao khó khăn…

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 28 tháng trước 9 lượt xem

02h45 ngay 22/3, Sampdoria – Juventus: Loi xin loi sao kho khan…

Hôm giữa tuần, Juventus đã thua ở Europa League, một trong những trận thua đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử hào hùng của họ, một trận thua mà không ai trong số hàng chục triệu người hâm mộ họ có thể nghĩ đến.

Những giai điệu tha thiết của bản rock-ballad bất hủ “Hard to say I’m sorry” (Thật khó nói lời xin lỗi – ban nhạc Chicago) đã từng lôi cuốn biết bao thế hệ người nghe từ khi ra đời năm 1982. Bài hát nói về sự bối rối của chàng trai khi muốn nói lời xin lỗi với người anh yêu, thứ cảm xúc mà tất cả những người yêu trên đời đều từng trải qua. Đêm nay, ở sân Marassi giữa trung tâm thành phố cảng Genova, Juventus chính là chàng trai đáng thương ấy. Họ sẽ phải dành ngàn lời xin lỗi đến hàng triệu tifosi, những người yêu mến họ từ máu thịt, sau thất bại không thể chấp nhận ở Europa League. Nhưng lời xin lỗi ấy sao thật khó khăn.

Đến làm khách Fulham, đội bóng suýt bị xuống hạng bán chuyên nghiệp ở Anh khi Juve đăng quang Champions League 14 năm trước, Juventus nắm trong tay lợi thế dẫn 3-1 sau trận lượt đi. Họ thậm chí còn mở tỷ số từ rất sớm và nâng tổng cách biệt lên 4-1, đồng thời san bằng lợi thế bàn thắng sân khách, nhưng mắc vô số sai lầm và rốt cục, tan chảy như một miếng kem trên mặt sân Craven Cottage. Thua với tỷ số chung cuộc 1-4 (tổng tỷ số 4-5) và bị đuổi 2 cầu thủ, Juventus chẳng những phải rời sân chơi châu lục trong bẽ bàng, mà còn tạo ra sự bi quan khôn cùng trong suy nghĩ của hàng triệu người hâm mộ. Ai dám tin rằng với phong độ và tinh thần bệ rạc như thế, Juve có thể cứu vãn được điều gì đó trong mùa giải đen tối này, để ít nhất giữ được chiếc vé dự Champions League đang nằm ngoài bàn tay của họ. Thất bại trong trận đấu đó đã là đáng hổ thẹn, thất bại với tâm lý hoảng sợ như thế còn đáng hổ thẹn hơn gấp ngàn lần.

Juventus: Lời xin lỗi sao khó khăn…

Đêm nay, ở thánh địa của Sampdoria, Juventus cần phải trở lại chiến thắng. Không chỉ vì đó là cách duy nhất để họ tiếp tục chạy đua với Palermo cho chiếc vé dự Champions League cuối cùng và tạm thời “cắt đuôi” chính Sampdoria, mà còn để đem những lời tạ lỗi đến người hâm mộ. Nhưng làm thế nào để chiến thắng, khi trong lòng mỗi thành viên của Juve lúc này đều chỉ là sự hoang mang và cảm giác bị phụ bạc (hậu vệ Zebina, người ghi bàn ở lượt đi và bị đuổi ở lượt về gặp Fulham, đã chỉ trích các CĐV: “Họ chẳng khác nào bọn hooligans, kéo hàng trăm người tới London chỉ để sỉ nhục đội bóng”)? Đúng là Juve đang bị phụ bạc, bởi chính họ đã không đáp lại được tình yêu mà người hâm mộ dành cho. Nếu thầy trò HLV Zaccheroni không đánh bại Sampdoria để xoa dịu cơn thịnh nộ của giới bianconeri, họ biết rằng điều tồi tệ nhất sẽ chờ đợi họ ở sân Olimpico, khi Juve trở về “nhà” để tiếp đón Atalanta sau đây một tuần. Khi đó, có thể không chỉ là lửa cháy trên các khán đài, không chỉ là băng rôn “sặc mùi” chết chóc hay những “ngón tay thối”, mà còn là bạo lực và những cái… đầu lợn.

Về giấy tờ, đây là một trận dễ dàng làm sao cho Juve, bởi ở lượt đi, họ từng thắng Sampdoria với tỷ số hủy diệt 5-1, trận thắng từng khiến thầy trò HLV Ferrara khi đó được tâng lên mây xanh với danh nghĩa kẻ thách thức đáng sợ nhất của Inter. Nhưng thực tế lúc này cho thấy, quá khó để Juve giành được dù chỉ một điểm trước đội chủ nhà đang quyết tâm phục thù. Một thắng lợi sẽ đưa Sampdoria vượt qua Juve để ít nhất là bám sát Palermo, đội đã phải gặp Inter rạng sáng nay. Vì tầm quan trọng của chiến thắng, HLV Del Neri đã phải gạt sang bên hiềm khích cá nhân với Cassano để đưa ngôi sao này trở lại đội hình chính. Sự tinh quái của Cassano chắc chắn sẽ là mối đe dọa cực lớn đối với hàng thủ đang mềm như bún của Juve, bất chấp Chiellini đã trở lại sau chấn thương để giúp Zaccheroni vững tâm hơn đôi chút. Đôi vai của trung vệ quê Livorno này là quá nhỏ bé để đỡ cả một cơ thể Juve đang chực đổ nhào…

Dự đoán: 3-1

B.V

Zebina giờ ngón tay giữa với CĐV nhà

Hậu vệ người Pháp Jonathan Zebina của Juventus đã lên tiếng xin lỗi các CĐV nhà do có hành vi giờ ngón tay giữa về phía khán đài ở trận thua sốc trên sân của Fulham tại Europa League. Tuy nhiên, hậu vệ này cũng lý giải: “Có khoảng 30 CĐV quá khích đã vượt hàng ngàn km sang Anh chỉ để la ó và có hững lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào tôi”, Zebina cho biết. Cầu thủ này cũng đã bị đuổi khỏi sân ở trận đấu trên, còn Juve thì thua với tổng tỷ số 4-5 và bị loại. Theo Zebina thì đúng là anh có lỗi, song anh không thể giữ được bình tĩnh trước những hành động đáng xấu hổ đó. Các CĐV Juventus cũng nổi tiếng là phân biệt chủng tộc, và “Lão phu nhân” đã từng nhiều lần phải thi đấu trên sân không có khản giả vì những hành vi này, nhưng thường là nhắm vào cầu thủ đối địch, chứ không phải với cầu thủ đội nhà như lần này.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang