02h45 ngày 03/2, Leicester - Liverpool: Klopp chịu áp lực nặng nề

Có thể dễ dàng nhận ra những lựa chọn rất quan trọng của cả hai HLV trước tình cảnh phải trải sức trên nhiều mặt trận. Nhưng giữa Juergen Klopp và Claudio Ranieri, chỉ có một người phải chịu áp lực.

Đều phải đối mặt lịch thi đấu dày, nhưng Leicester đang tự tin hơn Liverpool

Và dĩ nhiên đó là Klopp, đơn giản bởi ông đang huấn luyện Liverpool chứ không phải Leicester City. Xét về thành tích, Liverpool không thực sự đáng được coi là một đội bóng lớn bậc nhất nước Anh trong những năm qua nữa. Nhưng về mặt vị thế, họ vẫn là một “ông lớn”.

85 ngày, 25 trận

Cũng vì được xem là một “ông lớn” của bóng đá Anh, nên Liverpool khó có thể dễ dàng buông xuôi các giải lớn. Hiện tại, HLV Klopp đang áp dụng một phương pháp gần giống Arsene Wenger tại Arsenal để đối phó với lịch thi đấu dày: Đưa các cầu thủ trẻ vào sân.

Tại Cúp FA, cũng như các CLB khác của Premier League, Liverpool bắt đầu nhập cuộc từ vòng 3. Klopp đưa vào sân quá nửa đội hình là các cầu thủ dưới 22 tuổi. Điều này có lợi cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Brad Smith, Cameron Brannagan, Joao Teixeira và mới đây là Kevin Stewart khi họ được thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, dù những “măng non” này đã đá hay so với độ tuổi, việc phải đá lại trước cả Exeter lẫn West Ham là một hệ quả tương đối phiền nhiễu. Trên mạng xã hội Reddit, một CĐV đã liệt ra lịch đấu của Liverpool từ 26/12 tới ngày 19/3 để chỉ ra rằng Lữ đoàn đỏ có thể sẽ phải “hành xác” 25 trận trong vòng 85 ngày này!

Khi giúp Liverpool đánh bại Man City vào ngày 22/11, Klopp nói rằng bí mật thành công của ông là có 12 ngày để liên tục huấn luyện một số cầu thủ không lên tuyển quốc gia. Nhìn lại mùa giải thành công nhất của người tiền nghiệm Brendan Rodgers là 2013-14, dễ thấy đó cũng là năm Liverpool không phải chơi ở đấu trường châu Âu nào.

Thời gian cho Klopp đang là vô cùng hạn hẹp. Nhưng vì ông là Klopp, người ta có quyền kỳ vọng và đặt áp lực lên Liverpool.

Tầm nhìn Leicester

Khác với Liverpool, HLV Ranieri không có điều kiện để tung một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ vào sân. Đội trẻ của Leicester chất lượng không đủ để đối đầu với Tottenham ở vòng 4 Cúp FA. Nhưng thực ra, nếu xét rằng ông đưa một đội hình dự bị chính hiệu vào sân, rút trụ cột Danny Drinkwater ra từ phút... 46 thì có thể thấy thái độ của Ranieri với đấu trường này cũng không khác nhiều so với Klopp.

Dĩ nhiên không ai đòi hỏi Leicester phải làm điều gì đó ở đấu trường này. Người ta thậm chí đâu có “dám” đòi hỏi họ đứng đầu bảng xếp hạng Premier League? Nhưng Bầy cáo vẫn đang giữ nguyên sự bất ngờ.

Bây giờ đã là tháng Hai. Vào tháng 12, đài Sky Sports (Anh) đưa ra một thống kê là có tới hơn 94% khả năng Leicester trụ vững trong Top 4 cuối mùa này. Và dường như Ranieri cũng đang bắt đầu đặt tầm nhìn sang mùa sau.

Demarai Gray – một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của U19 Anh – đã được chiêu mộ từ Birmingham City. Nhiều người dự đoán rằng đây là phương án dự phòng cho việc Riyad Mahrez bị các đội bóng lớn lôi kéo vào Hè 2016. Nhưng đáng chú ý nhất phải kể tới việc Ranieri sắp đón Loic Remy trong ngày chuyển nhượng cuối cùng của mùa Đông này.

10-12 triệu bảng sẽ được chi ra, một con số rất lớn so với ngân quỹ của CLB áo xanh. Nhưng họ đang chấp nhận để có được sự ổn định về lâu dài.

Nhìn xa, có nghĩa là Leicester đang rất tự tin trong phạm vi ngắn hạn. Liverpool hãy cứ dè chừng...

Đội hình dự kiến:

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Drinkwater, Kante, Mahrez, Albrighton, Ulloa, Vardy.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Can, Lucas, Henderson, Milner, Lallana, Firmino.

Dự đoán: 2-2

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/02h45-ngay-03-2-leicester-liverpool-klopp-chiu-ap-luc-nang-ne-n20160201210103376.htm