02h45 ngày 02/11, Man City vs Barcelona: Chủ động trả nợ

Tâm điểm ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League giữa tuần này là cuộc tái đấu giữa Man City và Barcelona ở C, nhưng rất có thể sự toan tính của Luis Enrique sẽ khiến Pep Guardiola được hưởng lợi và phá hỏng trận đại chiến đêm nay.

Barcelona: Khi Luis Enrique toan tính...

Trong chuyến hành quân tới Anh lần này, Barcelona chỉ cần 1 kết quả hòa là đủ để họ đi tiếp trước 2 vòng đấu. Tuy nhiên, trước các cầu thủ Man City đang quyết tâm rửa mặt cho ông thầy Pep Guardiola sau trận thua muối mặt 0-4 ở Camp Nou cách đây 2 tuần, đội bóng đến từ Tây Ban Nha không dễ để hoàn thành mục tiêu của mình, cho dù 2 lần làm khách tại Etihad mới đây, họ đều ca khúc khải hoàn trở về.

Tất nhiên, nếu chơi hết sức, thì việc Barca giành 1 điểm trước Man City không phải là điều quá xa vời, thậm chí đó là mục tiêu khiêm tốn. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique sẽ có sự toan tính nhất định và xét về tính chất của trận đấu, đội bóng xứ Catalan "được phép thua" không quá đậm trận này, bởi phía trước nhà ĐKVĐ La Liga là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Sevilla tại vòng 11 La Liga cuối tuần này, nên họ có quyền giữ sức để tập trung cho đấu trường quốc nội, khi mà vị trí đầu bảng C vẫn hoàn toàn nằm trong tay Lionel Messi cùng các đồng đội bởi họ chỉ cần giải quyết êm đẹp đối thủ yếu M’Gladbach và Celtic ở 2 lượt cuối.

Đương nhiên, với niềm kiêu hãnh của một đội bóng lớn, và đặc biệt Luis Enrique không muốn phải nhận thất bại trước "người cũ" Pep Guardiola - người mà người dân xứ Catalan vẫn coi là nhà cầm quân số 1 của đội chủ sân Camp Nou trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Barcelona có lý do để quyết tâm ở cuộc đối đầu đêm nay, nhưng trong bối cảnh tan hoang về lực lượng với hàng loạt trụ cột như Cillessen, Pique, Iniesta, Alba chấn thương, Mathieu bị treo giò, HLV Luis Enrique buộc phải có những tính toán về nhân sự trong chuyến làm khách tại Etihad không mang nhiều ý nghĩa nếu xét về cục diện tại bảng C đêm nay.

Man City: Pep Guardiola nhận quà từ đội bóng cũ

Trở lại với trận lượt về, đội hình của Man City sẽ có đôi chút yếu đi khi thủ thành số một của họ là Claudio Bravo thụ án phạt treo giò sau chiếc thẻ đỏ đáng trách ở lượt đi. Nhưng không vì thế mà đội bóng Tây Ban Nha được đánh giá quá cao trong chuyến hành quân tới Etihad, cho dù đây là nơi mà họ ca khúc khải hoàn trong cả 2 lần viếng thăm gần đây. Sau loạt 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, hiện tại tinh thần của thầy trò Pep Guardiola đã được giải tỏa đáng kể khi vừa có chiến thắng đậm đà 4-0 trên sân West Brom cuối tuần qua. Không những vậy, đây là trận đấu Man City có lợi thế sân nhà. Nên nhớ, họ đang có mạch 6 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại đấu trường Champions League với 4 trận thắng và 2 trận hòa.

Không chỉ tìm lại niềm tin chiến thắng, mà các cầu thủ trụ cột của Man City đã lấy lại niềm tin được người hâm mộ và ông thầy Pep Guardiola, đặc biệt là chân sút chủ lực Sergio Aguero, người được cho là có mối bất hòa với chiến lược gia người Tây Ban Nha trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tân binh rất được kỳ vọng là Ilkay Guendogan, người chơi tuyệt hay tại Camp Nou ở trận lượt đi, đã tỏa sáng rực rỡ cuối tuần qua với cú đúp bàn thắng và 1 lần kiến tạo cho Aguero lập công. Chưa kể, trên hàng công đội chủ sân Etihad thời điểm hiện tại đã có đầy đủ binh hùng tướng mạnh khi Kevin de Bruyne hoàn toàn bình phục và gần như được nghỉ ngơi ở trận thắng West Brom, trong khi David Silva, Raheem Sterling vẫn duy trì sự ổn định từ đầu mùa giải.

Với lực lượng hùng hậu, Man City có lý do để nghĩ đến việc đòi lại món nợ ở trận thua 0-4 tại Camp Nou cách đây 2 tuần, nhất là khi hàng thủ Barcelona đang tan hoang với sự vắng mặt của hầu hết những nhân tố chủ lực. Ngoài ra, động lực thi đấu của đội chủ sân Etihad cũng cao hơn hẳn đội bóng Tây Ban Nha, bởi nếu không giành 3 điểm, thầy trò Pep Guardiola vẫn có nguy cơ phải dừng chân ngay sau vòng đấu bảng. Vì vậy, có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để Lionel Messi cùng nhiều đồng đội tặng món quà 3 điểm cho ông thầy cũ từng giúp họ 2 lần lên đỉnh Champions League.

THỐNG KÊ NỔI BẬT:

0 - Man City chưa bao giờ biết mùi chiến thắng trên sân nhà trước Barcelona tại Champions League.

1 - Barcelona mới chỉ nhận 1 bàn thua tại Champions League mùa này.

3 - Barcelona cùng với Atletico Madrid và Leicester City là 3 đội còn lại có thành tích toàn thắng tại vòng bảng.

5 - Man Ciy thua cả 5 lần đối đầu gần nhất với Barcelona.

5 - Lionel Messi đã ghi tới 5 bàn trong 3 lần gần nhất đối đầu các đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:

Manchester City:

- Bravo bị treo giò.

- Yaya Toure không được đăng ký thi đấu.

Barcelona:

- Mathieu bị treo giò.

- Cillessen, Pique, Iniesta, Alba chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Manchester City: Caballero - Kolarov, Otamendi, Stones, Zabaleta - Fernandinho, de Bruyne, Silva, Gundogan, Sterling - Aguero

Barcelona: Stegen - Sergi Roberto, Umtiti, Mascherano, Digne - Rafinha, Busquets, Rakitić - Messi, Luis Suarez, Neymar.

NHẬN ĐỊNH: Manchester City 3-1 Barcelona

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/02h45-ngay-0211-man-city-vs-barcelona-chu-dong-tra-no-184-204880.html