02h45, 17/03: Giữ được không chút Ý?

Xem tin gốc 

VTV - 28 tháng trước 19 lượt xem

02h45, 17/03: Giu duoc khong chut Y?

Chỉ còn Inter cô độc giữa đấu trường châu Âu, nước Ý hiểu, đây là niềm hy vọng cuối cùng của họ để cứu vãn cho uy tín của Serie A ở mùa giải năm nay...

Giữ được không niềm vui này?

Đặt trọn niềm tin vào Mourinho

Milan rời khỏi Champions League trong tận cùng của những tủi hổ và đớn đau. Fio cũng vậy, sắc tím đã cháy hết mình nhưng vẫn phải rời xa sân khấu châu Âu sau nhát kiếm định mệnh của "đôi chân pha lê" Robben. Trước đó là “lão bà” Juve với cuộc “biệt xứ” tại Europa League, là Roma không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình... chỉ còn lại Inter giữa châu Âu, như niềm hy vọng cuối cùng của nước Ý.

Bài ca chiến thắng đã được hát vang tại Sansiro hai tuần trước. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Inter làm dầy thêm niềm tin của những người yêu bóng đá Ý. Tỉ số 2-1 nghiêng về họ sau cuộc chiến tại Italia là quá mong manh và sẽ trở thành vô nghĩa khi Chelsea ghi bàn trên sân nhà và giữ sạch được mành lưới của mình.

Tại San Siro, Mourinho không mỉm cười khi lần lượt Millito và Cambiaso làm tung mành lưới của đội bóng cũ. “Người đặc biệt” muốn dành lại nụ cười cho ngày trở lại Stamford Bridge? Hay đơn giản, ông nghĩ rằng chiến thắng của Inter là chưa đủ để có thể mỉm cười? Tối nay, tại Stamford Bridge, Mourinho sẽ sống trong những bộn bề của cảm xúc. Nơi đây, mới thực sự là nơi mà tài năng của Mourinho được ghi nhận, dẫu trước đó “Người đặc biệt” bước ra ánh sáng trong vị trí “thuyền trưởng” của Porto.

Ngày trở về, Mourinho sống trong bộn bề cảm xúc (Ảnh: Reuters)

Tại Stamford Bridge, Mourinho đã có những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp cầm quân và thực sự, dưới bàn tay ông, Chelsea đã trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh cũng như của “lục địa già”. Không nhiều cổ động viên của The Blues quên điều đó và chắc hẳn cũng không nhiều người nhìn ông trở lại thảm cỏ của Stamford Bridge trong con mắt của kẻ đối nghịch. Với đại đa số những người yêu mến Chelsea, Mourinho là một phần của CLB... trong trái tim họ, ông có một chỗ đứng nhất định - trang trọng và thân thiết.

Trước ngày trở về, bên cạnh lời phát biểu đã tìm ra chìa khóa để chiến thắng Chelsea, Mourinho thổ lộ ông cảm thấy hồi hộp. Đó là một cảm giác rất con người và rất khó để che giấu được... Đêm nay, kể cả khi Inter đi tiếp hoặc bị loại, Mourinho chắc hẳn vẫn nhận được những tràng vỗ tay trên các khán đài. Một kết thúc có hậu như Beck đã từng nhận được khi trở về Old Trafford là điều ai cũng mong muốn sẽ xảy ra tương tự với “Người đặc biệt”... Trong lần trở lại “mái nhà xưa”, Beck đã có những phút giây xúc động rơi nước mắt. Bước chạy của anh trong những phút đầu được vào sân cũng không bình thường như mọi khi, nhưng sau đó, động lực từ các cổ động viên đã giúp anh quyết tâm thể hiện mình nhiều hơn. Beck đã chơi không tồi dù đội bóng của anh thất bại.

Đề phòng “voi rừng”

Trước cuộc chiến với Chelsea, Mourinho nhận được lời động viên của Ferguson. Đi kèm với lời động viên đó là cảnh báo của HLV Man Utd về sự nguy hiểm của Drogba – mối hiểm họa mà Inter phải đối mặt. Nếu không khắc chế được Drogba, rất có thể Mourinho sẽ bị quật ngã bởi chính cậu học trò cưng của mình. Mùa bóng năm nay, Drogba đã đạt đến tỉ lệ ghi được 0,84 bàn/trận, bằng với tỉ lệ ghi bàn khủng khiếp của số 10 MU, Wayne Rooney. Trong trận đấu mới nhất gặp West Ham, Drogba cũng lập được cú đúp và đó thực sự là lời cảnh báo cho Mourinho trước “cuộc gặp thượng đỉnh” vào đêm nay.

Drogba là mối hiểm họa của Inter (Ảnh:BBC)

Ở trận lượt đi, Drogba không trực tiếp ghi bàn nhưng những đóng góp của anh là rất quan trọng cho lối chơi chung của The Blues. Với sự tinh ranh và sức càn lướt khủng khiếp, Drogba luôn đặt hàng thủ Inter vào thế báo động. Được chơi trên sân nhà, Drogba sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Trong một trận đấu mà Chelsea chỉ cần một bàn thắng và không để thủng lưới, phút lóe sáng của Drogba có thể quyết định tất cả.

Mourinho đang gánh một trách nhiệm lớn, không chỉ với Inter mà với cả nước Ý. Trách nhiệm ấy sẽ trở thành thất vọng vô bờ khi Inter không thể đi tiếp – Mourinho hiểu điều đó và chúng ta cùng chờ đợi những điều đặc biệt đến từ “Người đặc biệt”.

Đội hình dự kiến:

Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Champions League

20h45 thứ ba, ngày ngày 16/3

(Giờ địa phương; + 6 = giờ Hà Nội)

Chelsea - Inter (lượt đi 1-2)

Sevilla - CSKA Moscow (1-1)

20h45 thứ tư, ngày 17/3

Barca - Stuttgart (1-1)

Bordeaux - Olympiacos (1-0)

Tác giả : Nam Nghê

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang