02h45, 13/02, sân Emirates: Arsenal - M.U: Kết thúc với M.U

(Bình luận bóng đá) - Không cần phải làm ra vẻ, cả Arsenal và M.U đều đang trong những ngày tồi tệ và chỉ có một cách duy nhất để thoát ra: Bằng cách nào đó, phải chiến thắng trong trận chiến đêm nay. Không phải vì mục tiêu sang trọng nào đó, đơn giản, vì niềm kiêu hãnh của những ông lớn một thời…

Balotelli nhận con gái: Fico xúc tiến kế hoạch “đào mỏ” bị dang dở Diego Maradona sắp có đứa con thứ 6 ở tuổi 53

Vượt qua lớp bụi thời gian, Arsenal và M.U đã cùng nhau tạo ra cuộc cạnh tranh ly kỳ bậc nhất ở xứ sương mù. Vậy nhưng hiện tại lại quá khác xa với quá khứ ấy, một quá khứ không xa lắm.

Tối thứ Bảy tuần trước tuyệt đối không phải là một ngày dễ chịu với Arsenal. Chỉ trong vòng 20 phút, bầu trời mơ ước đã rớt xuống và vỡ vụn dưới thảm cỏ Anfield. Các “Pháo thủ” đã bắt đầu mùa giải cực tốt và có những thời điểm, chơi như những nhà vô địch - thói quen mà họ đánh mất từ 10 năm trước.

Liệu thất bại trước Liverpool là một báo hiệu khởi đầu của chu trình kết thúc cho chiến dịch lần thứ 9 săn lùng danh hiệu? Bởi, cú đánh quá mạnh phải nhận khiến Wenger thật khó tập hợp lại sự tự tin, bởi chính ông cũng “sốc nặng và giận dữ chưa từng thấy”.

Một số người đã nghĩ về điều đó, bao gồm cả những người hâm mộ nổi tiếng là kiên nhẫn của Arsenal. Trong nhiều ngày qua, họ thể hiện sự chán nản và cùng nhau xem lại Fever Pitch - bộ phim như được viết ra dành riêng cho tình yêu tội nghiệp họ trót mang.

Arsenal có thành công với cuộc đua tìm danh hiệu hay không

Ở đó cũng có một Gooner (Colin Firth thủ vai) và kẻ khốn khổ này đã chờ đợi 18 năm ròng rã - từ khi còn là đứa trẻ - để được chứng kiến ngày Arsenal lên ngôi (mùa 1988/89).

Có khả năng nào các Pháo thủ của Wenger sẽ lặp lại điều đó? Chưa ai biết được bởi Arsenal vẫn đang chiến đấu, để chứng minh họ không từ bỏ. Ít nhất, 1 điểm kém hơn Chelsea vẫn giữ thầy trò Wenger nằm trong quỹ đạo và tiếp tục nhặt nhạnh các mảnh vỡ để ghép lại ước mơ.

Kết thúc với M.U

Không như Arsenal, tình cảnh của M.U tồi tệ hơn nhiều. Nếu đội chủ sân Emirates là con hổ trọng thương thì nhà ĐKVĐ ngày một tiều tụy dần đi và chỉ là một chú mèo vô hại. Thật vậy, phải dũng cảm lắm mới có người dám đặt niềm tin vào đội quân của David Moyes.

Đến một kẻ đang ngắc ngoải và chờ ngày xuống hạng như Fulham còn có thể khiến họ bầm dập, thì nói gì đến chuyện xâm nhập vào tốp 4, hay nực cười hơn, bảo vệ ngôi VĐ. Hoặc đơn giản hơn, lặp lại chiến thắng trước Arsenal như ở lượt đi, trong nỗ lực lần thứ 49 của Moyes để đánh bại một đội bóng lớn trên sân đối phương.

Thành thật mà nói, những toan tính của HLV người Scotland hoàn toàn bị phá sản với M.U. Khi tất cả không còn theo ý muốn, Moyes cũng không có phương án B để vực dậy đội bóng của mình. Trong mùa đông, Moyes tìm kiếm vận may với Mata thế nhưng lại không có kế hoạch cụ thể với cầu thủ này.

Không những không phát huy được khả năng sáng tạo của tiền vệ người Tây Ban Nha, cựu HLV Everton còn làm hư hại luôn sự kết hợp của bộ đôi Van Persie - Rooney. Mớ hỗn độn ấy khiến không gian càng trở nên chật hẹp và hàng công bị vón cục, sau đó chờ đợi vô vọng những quả tạt từ hai biên. Vậy nên đã không có phép màu nào xảy ra. “Quỷ đỏ” cứ trượt dần.

Trong quá khứ, M.U của Sir Alex luôn biết cách làm khổ Arsenal chỉ với những pha phản công thần tốc từ hai cánh. Thật khó để tin người kế nhiệm ông sẽ làm được điều đó. Họ thiếu tốc độ, sự chính xác và quan trọng nhất, yếu đuối về tinh thần như chính Moyes thừa nhận.

Vì thế, trong khi chờ đợi Arsenal có thành công với cuộc đua tìm danh hiệu hay không, nên mượn lời Paul Ashworth trong Fever Pitch để dành cho các CĐV “Quỷ đỏ”: Thế giới chưa kết thúc. Và hãy bắt đầu… ở mùa giải tới!

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Arteta, Wilshere, O.Chamberlain, Oezil, Cazorla, Giroud

M.U: De Gea, Rafael, Rafael, Smalling, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Mata, Rooney, Young, Van Persie

Dự đoán: 1-0

Thanh Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bong-da/binh-luan-bong-da/02h45-1302-san-emirates-arsenal--mu-ket-thuc-voi-mu-3000941/