Hiện tại, Cologne chỉ còn hơn vị trí phải đá play off (với đội xếp thứ 3 giải 2) đúng 4 điểm. Đấy rõ ràng chưa phải là khoảng cách an toàn đối với họ nếu không thắng được trong những trận đấu “có thể thắng”, theo lời của HLV Zvonimir Soldo. Chính vì thế, đánh bại M’Gladbach có thể xem như là nhiệm vụ bắt buộc đối với Podolski và các đồng đội của anh ta ở vòng đấu này. Duy chỉ có điều, việc thắng hay không thắng còn phụ thuộc vào phong độ cũng như lối chơi của đội chủ nhà trong trận đấu này.
Cologne (trước) chỉ còn hơn vị trí phải đá play off (với đội xếp thứ 3 giải 2) đúng 4 điểm
Về mặt phong độ, Soldo tất nhiên không dám tự tin vào cơ hội của các học trò sau chuỗi 6 trận đấu liên tiếp không thắng (hòa 3 và thua 3). Trong khi về lối chơi, ông HLV người Croatia chắc chắn sẽ tiếp tục tìm cách trả lời cho một câu hỏi duy nhất: Có nên để Podolski đá chính hay không. Khi mà, cầu thủ này sau khi ghi bàn vào lưới Bayern (sau hơn 1600 phút không ghi bàn) tiếp tục thi đấu rất mờ nhạt.
Sau Cologne, M’Gladbach sẽ gặp Hamburg và Stuttgart trong 2 trận đấu mà cơ hội có điểm của họ là không nhiều. Chính vì thế, chỉ bằng cách đánh bại Cologne thì thày trò Michael Frontzeck mới có cơ hội bứt phá thật xa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, với phong độ như hiện tại (không thắng liên tiếp, thua cả 2 trận gần đây, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 7 lần), M’Gladbach khó có thể vượt qua được đối thủ.
Dự đoán: 2-1.
Đội hình dự kiến
Cologne: Mondragon - Brecko, Geromel, Mohamad, Wome - McKenna - Petit, Matuschyk - Tosic, Podolski, Novakovic.
M’Gladbach: Bailly - Levels, Brouwers, Dante, Daems - Meeuwis, Bradley - Reus, Arango - Bobadilla, Friend.