01h45 ngày 26/10, Arsenal - Reading: Giroud vẫn còn nguyên giá trị

Trước phong độ chói sáng của Alexis Sanchez hay Theo Walcott, không ít CĐV Arsenal đã quên mất sự tồn tại của Olivier Giroud, tiền đạo số 1 ở sân Emirates vài năm qua. Và chỉ đến khi “Pháo thủ” bất ngờ “bó tay” với hàng thủ Middlesbrough thì họ mới lại nhận ra rằng mình rất nhớ ngôi sao tuyển Pháp.

Nỗi nhớ đó nhiều khả năng sẽ được khỏa lấp trong trận tiếp đón Reading đêm nay, nơi mà Giroud bắt đầu công cuộc tìm lại giá trị của bản thân.

Arsenal vẫn nhớ Giroud

Sau trận đấu hôm thứ Bảy, Arsene Wenger cho biết: “Chúng tôi đã không tạo ra đủ mối đe dọa từ những tình huống cố định và bóng bổng. Tất nhiên khi đó giải pháp đầu tiên trong đầu sẽ là tìm kiếm ai đó cao lớn, lực lưỡng trong vòng cấm”. Wenger đã nghĩ về Giroud trong những giây phút lo lắng của ngày sinh nhật thứ 67 nhưng ông chẳng thể làm gì hơn.

Một Sanchez chơi tự do, di chuyển nhiều có thể thăng hoa trước hàng tá đối thủ nhưng với Middlesbrough thì không. Boro đã quá thành công với chiếc xe bus của mình, mọi kẽ hở đều được bịt kín bằng sự kỷ luật và tính tổ chức mà Aitor Karanka xây dựng. Hàng công Arsenal gặp vấn đề tương tự như trong trận đấu với Burnley. Họ không thể tiếp cận vòng cấm đối thủ bằng những pha đập nhả, Boro buộc họ phải tạt bổng và dễ hiểu khi Sanchez cùng Mesut Oezil trở nên vô nghĩa. Suốt 90 phút, 2 ngôi sao này thậm chí còn không tạo ra được cơ hội nào cho đồng đội.

Đây cũng là lúc người ta nhớ Giroud nhất. Anh có thể là mẫu tiền đạo thiếu tốc độ, nổi tiếng với những pha bỏ lỡ ở thời khắc quan trọng, nhiều khi khiến CĐV bực mình. Nhưng mỗi khi cần một giải pháp trên không, không ai có thể làm tốt hơn anh, kể cả những tiền đạo trứ danh của bóng đá thế giới hiện nay.

Thật tiếc là Giroud không thể đá trận đấu hôm thứ Bảy. Arsenal có thể đã may mắn khi không bị thủng lưới nhưng không phải là họ không có cơ hội trước đối thủ. Không ít lần Sanchez, Walcott và cả Laurent Koscielny có cơ hội dứt điểm bằng đầu nhưng họ đều bỏ lỡ đầy tiếc nuối. Đáng tiếc hơn khi Arsenal không thể thắng trong ngày mà Man City, Tottenham Hotspur cũng mất điểm.

Kế hoạch B của Wenger

Thời gian tới, chắc chắn những hàng thủ như Boro sẽ xuất hiện nhiều hơn, họ sẵn sàng nhường thế trận cho Arsenal và làm đủ mọi cách để những “nghệ sĩ” của Wenger chùn chân. Khi đó, Arsenal cần một cái gì đó xù xì hơn, một giải pháp giúp họ thi đấu trực diện hơn, một cầu thủ có thể lao vào cuộc chiến thể lực trong vòng cấm và Giroud chính là lời giải hợp lý nhất. Không phải ngẫu nhiên mà Giroud ghi bàn bằng đầu nhiều nhất ở Premier League mùa trước (7 lần).

Arsenal không thể duy trì mãi sự rực lửa như những gì thể hiện trước Chelsea hay mới đây là Ludogorets được. Premier League là cả một quãng đường dài với vô số thử thách khác biệt, Wenger cần một phương án B để chứng tỏ chiều sâu đội hình mà ông có trong tay. Có thể khi Giroud xuất hiện, Arsenal sẽ không chơi đủ thanh thoát hay hoa mỹ nhưng ở một giải đấu như Premier League, đẹp mắt không đồng nghĩa với thành công.

Gặp Reading tại vòng 4 Cúp Liên đoàn, một đối thủ vừa tầm được dẫn dắt bởi trung vệ trứ danh một thời Jaap Stam, kịch bản tương tự như trận đấu với Boro rất có thể sẽ xảy ra. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để Wenger bắt đầu kế hoạch B của mình.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Ospina; Debuchy, Holding, Gabriel, Gibbs; Coquelin, Elneny; Oxlade-Chamberlain, Reine-Adelaide, Perez; Giroud.

Reading: Jaakkola; Watson, Moore, Blackett, Obita; Swift, Kelly; Harriot, Quinn, Samuel; Mendes.

Dự đoán: 3-1

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/01h45-ngay-26-10-arsenal-reading-giroud-van-con-nguyen-gia-tri-n20161024212428883.htm