Hà Lan: Thời của “lốc da cam”
Những gì Hà Lan thể hiện tại World Cup 2010 đã chứng tỏ sức mạnh của một thế lực từng làm khuynh đảo cầu trường thế giới. Không đẹp mắt và bùng nổ như thời Johan Cruyff ở thập niên 70 hay Marco van Basten những năm 80, đội quân của HLV Bert van Marwijk đang trình diễn thứ bóng đá được chắt lọc bằng sự hiệu quả tuyệt đối. Chính chiến thắng trên sân mới thực sự là điều nhà cầm quân này quan tâm hơn cả thay vì phô diễn lối chơi đẹp mắt nhưng đầy mạo hiểm. Hà Lan từng bùng nổ tại vòng bảng Euro 2008 nhưng lại bất ngờ gục ngã trước Nga ở tứ kết. 2 năm sau, điều đó đã không xảy ra với Wesley Sneijder và các đồng đội, bởi họ luôn biết cách duy trì sự ổn định tuyệt vời suốt từ đầu giải.
5 trận đấu trôi qua, chưa bao giờ Hà Lan ghi được quá 2 bàn thắng sau 90 phút. Thế nhưng, chẳng mấy ai còn quá bận tâm vì điều ấy, bởi họ đã bị “lốc da cam” chinh phục bằng những màn trình diễn của sức mạnh, bản lĩnh, sự hiệu quả và đôi lúc cũng đẹp mắt. Cũng chính vì ngày càng chơi thực dụng hơn nên việc đánh bại Hà Lan đã trở thành thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào. Brazil tưởng như có thể nhấn chìm Oranje trong hiệp đấu đầu tiên nhưng họ lại vỡ mộng bởi chính thứ vũ khí bí mật của đối phương, đó là những pha bóng bổng vốn không phải sở trường kể từ ngày trung phong Ruud van Nistelrooy chia tay đội tuyển. Thế nên, dù Robin van Persie hay Rafael van der Vaart vẫn chơi mờ nhạt thì Uruguay chớ vội mừng. Van Marwijk còn có rất nhiều cầu thủ khác đủ khả năng tạo ra sự khác biệt, từ Sneijder cho đến Arjen Robben, Dirk Kuyt hay Eljero Elia.
Việc Hà Lan sử dụng ổn định đội hình xuất phát đã cho thấy đây là một quyết định đúng đắn. Không muốn phá vỡ kết cấu đã được xây dựng từ trước nên có thể hiểu vì sao Van Marwijk mới chỉ đưa ra 3 sự thay đổi ở đội hình chính kể từ đầu giải (Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Robben), một vì lý do bất khả kháng, một xuất phát từ ý đồ tránh nhận thêm thẻ phạt cho cầu thủ. Tuy nhiên, đến trận gặp Uruguay này, ông sẽ không tránh khỏi sự xáo trộn do hậu vệ phải Gregory van der Wiel và tiền vệ trung tâm Nigel de Jong bị treo giò (Boulahrouz và Demy de Zeeuw thay thế). Ngoài ra, Joris Mathijsen cũng bình phục chấn thương để trở lại vị trí trung vệ. Mặc dù vậy, với việc De Zeeuw đã được thử sức trong cả 5 trận từ ghế dự bị, việc tìm đối tác cho đội trưởng Mark van Bommel sẽ không còn đáng lo ngại.
Sau 5 trận toàn thắng, có cảm giác Hà Lan chưa thể dừng lại, đơn giản bởi đây là thời điểm để “lốc da cam” bùng phát.
Uruguay: Vì danh dự cho Nam Mỹ
Argentina, Paraguay, Brazil, Chile đã lần lượt phải chia tay World Cup, chỉ còn lại Uruguay “cầm cờ” cho bóng đá Nam Mỹ. Trách nhiệm ấy càng nặng nề hơn khi La Celeste đụng phải đối thủ quá mạnh ở bán kết. Sau hơn 120 phút dốc sức cho trận tứ kết với Ghana, đội bóng màu xanh da trời đang sống trong mối nghi ngờ. Họ đã vượt qua đại diện của châu Phi một cách kém thuyết phục và đầy may mắn. Cùng với những thiệt hại về lực lượng, rõ ràng Uruguay bị đánh giá thấp hơn Hà Lan. Có điều, trong bóng đá, mọi thứ không xảy ra theo bất kỳ quy luật nào và bất ngờ luôn tồn tại. Uruguay có thể dùng khả năng phòng ngự chắc chắn của mình (mới để lọt lưới 2 bàn/5 trận) để chống lại sức mạnh của đối phương và biết đâu may mắn tiếp tục mỉm cười nếu trận đấu được đẩy đến màn “đấu súng” cân não trên chấm 11m.
Cũng chính vì khó khăn về lực lượng nên HLV Oscar Tabarez đang đứng trước những phương án khác nhau cho đội hình xuất phát. Uruguay có thể vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3 nếu Sebastian Abreu được lựa chọn thay thế cho Luis Suarez. Ngược lại, trong trường hợp chuyển sang sơ đồ 4-4-2, hàng tấn công chỉ còn lại Diego Forlan và Edinson Cavani, đồng thời tuyến giữa có thêm Walter Gargano và Alvaro Pereira. Việc Gargano đứng trước cơ hội lần đầu được đá chính bởi Alvaro Fernandez đã chơi quá tệ trước Ghana, còn Nicolas Lodeiro chấn thương. Mối nghi ngờ khác của đội bóng Nam Mỹ là vị trí trung vệ và hậu vệ trái khi Diego Lugano chưa chắc bình phục, còn Jorge Fucile bị treo giò.
Đội hình dự kiến:
Uruguay:
Hà Lan:
Dự đoán: 0-1.
